Đoản khúc World Cup: Không có không gian cho nỗi buồn đâu

27/06/2014 12:18 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Như một câu chuyện tình không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc, chưa từng gặp mặt dù chỉ là thoáng qua… Chỉ là thi thoảng nhìn thấy đâu đó trên tivi, trên trang báo. Như một thứ cho đi chẳng bao giờ mong nhận về, mà có khi được nhận về còn sợ chạy mất dép. Tình yêu của tôi là vậy, nó cứ mong manh, chung chiêng nhưng bền bỉ. Nó chẳng vì điều gì mà phai nhạt hay mất đi, cũng không thể yêu hơn nữa được.  Nó chát chao sau mỗi thất bại để rồi chan chứa hy vọng mỗi khi mùa giải mới đến.

1. Vẫn viết Đoản khúc này trước giờ bóng lăn, nhưng không đủ can đảm cho một ngày trước đó. Không đủ bản lĩnh để đưa ra một niềm tin, một mơ ước hay một dự báo. Chỉ có con tim đang lỗi nhịp, thấp thỏm, muốn quên lãng đi mà  tâm trí cứ quẩn quanh…

Tình yêu có những khúc ngoặt trớ trêu của định mệnh. Có khi tình yêu chỉ có một mà nó lại phải chia về hai phía. Sao bắt em phải chọn rằng em sẽ yêu điều gì nhiều hơn, em sẽ đứng về phía thế nào, khi con tim em không thể chia đôi? Hoặc nếu chia đôi, nó sẽ chẳng còn tồn tại nữa…

Dẫu không phải là một ngôi sao đắt giá, nhưng những điều mà Juergen Klinsmann đã làm thì không phải một cầu thủ huyền thoại nào cũng làm được. Kỷ lục các  bàn thắng của anh trong màu áo tuyển quốc gia tuy không bằng huyền thoại Gerd Muller rồi lại bị Klose xô đổ, nhưng không vì thế mà anh kém vĩ đại. Ba mùa World Cup, Klinsmann đều ghi bàn và ở World Cup 1994 trên đất Mỹ - nơi sau này anh định cư và trở thành huấn luyện viên trưởng, 3 bàn thắng của anh ở tuổi 30 đã để lại những dấu ấn không thể quên trong lòng người hâm mộ. Tôi đã “yêu” anh từ trước đó, hẳn là vậy, nhưng sự tận tụy của anh, ở những phút cuối cùng trong thời điểm mà phong độ tuyển Đức suy kém đã là động lực của tôi trong biết bao khốn khó của cuộc đời. Những lúc khó khăn nhất tôi thường nhớ đến “nụ cười  tỏa nắng” của anh, để có niềm tin rằng, điều tốt đẹp sẽ đến.

2. Klinsmann để dấu ấn lại bất cứ nơi đâu mà anh đến, với VfB Stuttgart,  anh là vua phá lưới ngay mùa giải đầu tiên. Sang Inter Milan, anh cùng Lothar Matthaus, A.Brehme đối chọi với bộ ba Hà Lan van Basten, Gullit và Rijkaard của AC Milan làm nên những trận đấu thư hùng nhất mà người hâm mộ Serie A không bao giờ quên. Cùng AS Monaco giành vị trí thứ nhì tại giải Pháp, sang Tottenham Hotspur anh đảo ngược sự thù ghét của truyền thông Anh thành niềm yêu quý và trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên được giải cầu thủ của năm tại Premier League.

Một ngày vô cùng đẹp trời, Klinsmann quay về Đức trên cương vị huấn luyện viên trưởng và từ anh, một kỷ nguyên mới của Die Mannschaft đã mở ra. Tư tưởng Đức, phong cách chuyên nghiệp của một tiền đạo luôn biết chọn điểm rơi, luôn tấn công không ngừng nghỉ khi tiếng còi mãn cuộc chưa vang, mạnh dạn đưa vào nhân tố mới, loại bỏ cựu trào. Bất chấp sự phản đối của nhiều người, Klinsmann mang một bài học về thể lực kết hợp ứng dụng công nghệ  trong điều hành, tập luyện cũng như với ảnh hưởng của sự cởi mở từ xã hội Mỹ mà Klinsmann sống, anh đã thổi một luồng gió mới cho “chiếc xe tăng Đức.” Không còn xù xì, lỳ lợm đem lại cho người xem một dung tưởng của robot lập trình, Die Mannschaft với Klinsmann đã trở nên biến ảo khôn lường, tấn công đẹp mắt và hiệu quả cho dù họ chỉ giành được vị trí thứ 3 tại kỳ World Cup thi đấu trên sân nhà ấy.

Chỉ có thể là Klinsmann mới đem lại một cơn sốt bóng đá trên đất nước mà bóng rổ, bóng bầu dục, bóng chày mới là nguồn hứng khởi và môn thể thao vua. Theo một thống kê, thì trận đấu giữa Mỹ và Bồ Đào Nha đã có tới gần 25 triệu người theo dõi, nó cao hơn cả trận chung kết NBA mùa giải này tới gần 7 triệu người. Và cũng chỉ có anh, mới làm một việc chưa từng có tiền lệ là dùng twitter để gửi thư xin “nghỉ làm” cho những người hâm mộ để họ xem trận thư hùng của Mỹ với tuyển Đức - đội bóng quê hương cũng là cựu các học trò của anh.

3. Klinsmann sẽ cùng tuyển Mỹ phiêu lưu đến đâu, chẳng ai có thể nói trước được, chỉ chắc chắn rằng, sau giải đấu này, bóng đá sẽ có một vị trí mới trong làng thể thao Mỹ. Thế chẳng phải là kỳ tích sao?

Chỉ vài tiếng nữa là tiếng còi khai cuộc vang lên… những giây phút đợi chờ thật dài, chất chồng lo lắng cho dù cả Klinsmann lẫn Die Mannschaft đang nắm giữ lợi thế. Chỉ chắc chắn rằng, không bao giờ có sự “bắt tay,” đó không phải tính cách Đức, không phải Klinsmann và Die Mannschaft.

Khe khẽ đọc lại những câu thơ của Heinrich Heine, ru cho lòng một chút bình yên:

 “Năm tháng đến, rồi năm tháng qua

Bao người sinh ra, bao người đã mất

Nhưng ngọn lửa của tình yêu mê say

Trong trái tim tôi, không bao giờ lụi tắt…”

Sẽ không có không gian nào cho nỗi buồn đâu, vì tình yêu mê say không bao giờ lụi tắt cùng đó là niềm tin với Die Mannschaft và với Klinsi.Vậy thôi.

Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm