Đoản khúc World Cup: Chiếc neo nào sẽ giữ lục địa đen ở lại nước Nga?

28/06/2018 17:16 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Bức ảnh James Rodriguez ôm Lewy sau trận đấu mà anh được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất với 2 pha kiến tạo trong chiến thắng 3 sao trước Ba Lan, trận thắng khiến Ba Lan không còn một cơ hội nào sau 2 trận ở vòng bảng như xát muối ớt vào lòng những người hâm mộ Bayern Munich.

Chú thích ảnh

Họ buồn cho chân sút hàng đầu của Bundesliga và Bayern chưa có nổi một bàn thắng ở sân chơi túc cầu thế giới cho dù là những thông tin tiền đạo Ba Lan đang tấp tểnh muốn rời Bayern mỗi lúc một nhiều hơn. Chất Bayern là vậy, người vô tình nhưng câu lạc bộ không vô nghĩa. Và chất đó lan sang cả những người hâm mộ, họ xa xót cho cầu thủ đã cống hiến nhiều cho Bayern nhưng lại không thể gánh nổi toàn đội bóng. Lewy tội nghiệp, ở đấu trường khắc nghiệt này, những ngôi sao phải gánh team như anh là khá nhiều nhưng trong những Ronaldo, Messi, Neymar… không có ai đơn độc như Lewy.

Bảng đấu này, thật kỳ lạ khi mỗi đội lại đại diện cho một châu lục: Âu, Á, Phi, Mỹ và thật đáng buồn, đội bóng của lục địa già lại bị loại sớm nhất.

Nhưng chẳng vì thế mà cục diện của bảng H kém đi sự khốc liệt. Ba đội bóng còn lại đều có quyền tự quyết cơ hội đi tiếp của mình, kể cả Colombia của James Rodriguez cho dù họ mới chỉ có 3 điểm, kém 1 điểm so với Nhật Bản và Senegal. Một Nhật Bản mang tinh thần thượng võ của các Samurai, rất quả cảm nhưng không hề kém minh triết, một Senegal dũng mãnh đầy khát khao và một Colombia với lối chơi hoa mỹ-một phong cách điển hình của bóng đá Nam Mỹ nhưng lại có sự bùng nổ. Ba gương mặt của ba châu lục với tất cả những tinh hoa nhất, đặc trưng nhất bước vào lượt đấu cuối với tâm thế không thể chiến bại hứa hẹn cống hiến cho người hâm mộ những khoảnh khắc vô cùng đẹp và gay cấn.

Giữa hai cặp đấu, đội bóng châu Á có vẻ là “dễ thở” hơn khi đối mặt với Ba Lan đã bị loại, song các cầu thủ đến từ đất nước hoa anh đào cũng không thể chủ quan. Khi con chim trước khi chết muốn cất cao tiếng hót, thanh âm đó sẽ vô cùng tuyệt diệu, nó có thể khiến những cánh hoa mỏng mảnh xứ Phù Tang rơi lả tả trong một đêm trăng Volgograd. Về tính chất, cho dù Nhật Bản có thua Ba Lan thì họ vẫn có thể có mặt ở vòng 1/8 tùy theo diễn biến của trận giữa Senegal và Colombia. Dù vậy, để số phận rơi vào tay kẻ khác không bao giờ là một quyết định khôn ngoan, và các Samurai hiểu điều đó.

Cuộc thư hùng còn lại là một trong 3 cặp đấu của lượt cuối cùng vòng bảng mà một đội bóng Nam Mỹ đối mặt với đội bóng của lục địa Đen. Trận đấu trước đó, đại bàng xanh Nigeria đã không thể vượt qua Argentina của Messi và chia tay nước Nga trong sự nghiệt ngã của số phận, sự kém may mắn và cả những bất công. Trận đối đầu Mỹ-Phi giữa Panama và Tunisia chỉ còn là thủ tục khi cả hai đội đều đã bị loại.

Bởi vậy Senegal chính là niềm hy vọng cuối cùng của châu Phi. Nhiệm vụ của họ cũng không phải quá nặng nề, chỉ cần một trận hòa là sẽ giành quyền đi tiếp. Trớ trêu, đối thủ của họ lại là Colombia, đội bóng có sức mạnh, có kỹ thuật và sở hữu những ngôi sao đắt giá. Một Colombia được đánh giá cao hơn Senegal rất nhiều và để rơi vào tình thế một mất một còn chỉ vì họ kém may mắn ở trận ra quân khi bị thiệt người.

Một Colombia của James Rodriguez và Radamel Falcao hai ngôi sao đang thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Falcao - mẫu tiền đạo cổ điển hiếm hoi vẫn giữ được phong độ cao dù đã bước sang tuổi 32, vừa có bàn thắng thứ 30 của mình sau 75 lần khoác áo tuyển quốc gia. Chàng trai có biệt danh “Mãnh hổ” chắc chắn sẽ gầm lên những tiếng oai hùng ở World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình uy hiếp mành lưới của Khadim N'Diaye. Và James, James của Bayern, người vừa trở lại thi đấu chói sáng ở trận gặp Ba Lan sau chấn thương đang đầy khát vọng đi xa hơn giải đấu mà 4 năm trước anh đã giành tới 3 lần danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu,” sở hữu “Chiếc giày Vàng” và “Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2014.”

Có cơ hội nào cho Sadio Mane tiền đạo của xứ cảng Livepool và các đồng đội Senegal chăng khi mà một người đồng đội gốc Phi cùng Livepool của anh - Mohamed Salah cũng đã sớm chia biệt giải đấu?

Chiếc neo nào sẽ giữ lục địa Đen ở lại với nước Nga?

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm