Đoản khúc World Cup: 'Bỏ anh để mà đi chăng, Hãy nói với anh rằng không!'

08/07/2018 11:03 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - “Em bỏ anh để mà đi chăng?/Nhưng anh không bao giờ từ bỏ/Trái tim vẫn dành cho em đó/Em hãy nói với anh rằng không!”

Thomas Wyatt một trong những nhà thơ Phục hưng đầu tiên của thi ca Anh góp công lớn đặt nền móng cho nền thơ mới của Anh trong “Năn nỉ người tình” đã viết những câu thơ đắm đuối đến nao lòng như vậy.

Trước giải đấu này, chẳng ai đánh giá cao Tam sư cho dù Premier League của họ được yêu thích nhất trong mọi giải đấu. Rất nhiều mùa World Cup trôi qua, tuyển Anh chở những ước vọng của người hâm mộ “Nàng lại bỏ đi” thường là ở vòng bảng hoặc tứ kết.

Nhưng giờ đây Tam sư lại đang tiến rất xa cận kề với trận chung kết và giấc mơ có được chức vô địch thế giới lần thứ hai sau 52 năm mòn mỏi. Họ đang có Thiên thời, địa lợi, nhân hòa: Dàn cầu thủ trẻ trung nhất từ trước đến nay, như một dải lân tinh với những ngôi sao nhỏ thôi nhưng lấp lánh tỏa sáng. Hai mươi ba cầu thủ Anh có mặt tại Nga không quá đắt giá cũng chẳng phải lừng lẫy – rẻ thì đương nhiên không, nhưng hầu như ai xem bóng đá cũng thuộc tên, kể cả những cầu thủ trên ghế dự bị. Nhánh đấu của họ, thật tình cờ những ông lớn, đặc biệt là những đối thủ kỵ dơ truyền kiếp đã lần lượt ‘tự sát’ khiến đường đi của họ thênh thang hơn bao giờ hết. Tất cả các đối thủ của tuyển Anh cho đến trận đấu này đều dưới cơ và ngang cơ, họ chưa hề phải ‘kiễng chân’ hay quá gắng sức cho dù là ở trận đấu trước cũng phải cần đến sự phân định trên chấm luân lưu.

Jordan Pickford xứng đáng là thủ môn hay nhất World Cup 2018 cho tới lúc này

Jordan Pickford xứng đáng là thủ môn hay nhất World Cup 2018 cho tới lúc này

Phong độ xuất sắc của thủ môn Jordan Pickford là câu trả lời thuyết phục nhất cho việc ĐT Anh giành vé vào bán kết World Cup 2018.

Jordan Pickford - thủ môn của Everton có lẽ chính là sự bất ngờ nhất của World Cup này, khi mà trước ngày bóng Telstra 18 lăn, anh chẳng hề có đến một cái bóng tóc trong những người gác đền được tôn vinh. Nhưng khi mà những Manuel Neuer, De Gea, Kasper Schmeichel… đã lần lượt cùng đội bóng của mình rời cuộc chơi rất sớm thì chiếc Găng vàng World Cup lại như đang chờ rơi vào tay chàng trai 24 tuổi này.

Và đặc biệt nhất chính là anh chàng huấn luyện viên bảnh bao với chiếc áo gile đột ngột trở nên trứ danh và ăn khách khi nó được mặc ở thời tiết… ngoài 30 độ C.

Thụy Điển - quốc gia không lớn, thưa dân, không ồn ào nhưng khá giàu có, trong lịch sử phát triển của mình luôn ở thế tiên phong. Vào cuối thời kỳ băng hà (khoảng 12.000 TCN) những tộc người đầu tiên đã bắt đầu di dân đến các vùng ven biển bằng đường bộ ở địa phận giữa Đức và Scania, dù con đường bộ này dù biến mất vào khoảng 5.000 năm TCN thì các di chỉ để lại đã cho thấy những người Thụy Điển đã định cư ở đây. Đến những năm đầu Công Nguyên cho đến năm 400, người Thụy Điển đã có một nền thương mại phát đạt với Đế quốc La Mã.

Có lối đá khá giống nhau, cùng là những đường bóng dài, bổng, thẳng như kẻ chỉ rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Cùng có lối lên bóng nhanh, tạt cánh đánh đầu và tận dụng tối đa các pha phạt góc, đá phạt để biến thành bàn thắng, hai đội đã vào trận đấu vô cùng cởi mở. Kém đều các tuyến so với Anh, nhưng cách mà Thụy Điển đi tới tứ kết World Cup 2018 không có một ngôi sao nào, cũng chẳng cần đến Zlatan Ibrahimovic thật sự là điều khiến các đối thủ của đội bóng vàng xanh phải e ngại.

Một tuyển Thụy Điển không ỷ ôi vào một ngôi sao đã thiết lập nên một lối đá tập thể ổn định đưa họ đến với World Cup 2018 cùng tuyển Pháp, bỏ cơn lốc da cam lại với bảng đấu “tử thần.” Tại Nga, các chàng trai Bắc Âu đã vượt qua Hàn quốc, thất thủ trước tuyển Đức ở giây cuối cùng, hủy diệt Mexico 3-0 và vượt qua Thụy Sĩ ở vòng 1/8 để hội ngộ với Anh hôm nay.

Trên màn hình tivi, đã quay cận những khuôn mặt đẹp buồn đến nao lòng những cặp mắt xanh như nước biển Baltic đẫm lệ… Ôi em đừng khóc, đừng khóc nữa các cô gái Scandinavia xinh đẹp, cho tôi xin lỗi. Ở Đoản khúc trước, khi nói về cuộc đối đầu giữa Thụy Điển và Thụy Sĩ, tôi đã chót nhận định: “Và Heidi - sẽ rời gót trước để về với Alps đẹp bình yên. Những thực thể cô đơn ngay cả giữa đô hội áo xanh vàng sẽ rời Nga sau đó một nhịp.” Dừng bước trước tuyển Anh của Harry Kane, Lingard, Sterling… và Jordan Pickford, người đã ít nhất là 3 lần từ chối những bàn thắng mười mươi thì cũng không có gì phải tủi hổ.

Em có thể nghĩ những ngôi sao là lửa

Mặt trời kia sẽ đổi xoay chiều

Cả sự thật có thể thành giả dối

Nhưng đừng nghi ngờ trái tim anh đang yêu!” (William Shakespeares)

Chẳng có một nghi ngờ nào nữa, khi tuyển Anh trong một ngày nắng nóng và ra quân vào giờ hỏa đã thiêu cháy hoàn toàn những ánh sáng yếu ớt đến từ vùng Scandinavia. Và để thưởng cho tình yêu của chàng, đáp lời năn nỉ “Em bỏ anh để mà đi chăng?Em hãy nói với anh rằng không!”

Nàng đã nói rằng Không! Chúng ta cùng đi tới nấc thang thứ 6- trận bán kết đầu tiên sau 28 năm.

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm