Đoản Khúc World Cup: Argentina, người thua cuộc không cần nước mắt

01/07/2014 15:02 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ có một cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai ngôi sao, không đối đầu về đủ mọi nghĩa như Messi và CR7 nhưng lại hứa hẹn mang vô vàn cảm xúc đến cho người hâm mộ trên sân Arena Corinthians của thành phố Sao Paolo. Đó chính là cuộc đối đầu của hai Messi, một Messi gốc Nam Mỹ của Albicelestes và của Barcalona,  một “Messi của vùng Alpine,” gốc châu Âu chính hiệu của tuyển Thụy Sĩ và của Bayern Munich.

Nếu như Leo Messi là một thiên tài của những đường bóng đầy cảm giác, huyền ảo làm đắm đuối người hâm mộ cùng với một hiệu suất cao đến choáng váng trong màu áo Barca và đang rất thăng hoa tại giải đấu này. Thì  Shaqiri lại là tiền vệ cánh xuất sắc nhất của tuyển Thụy Sĩ mà Ottmar Hitzfeld-huấn luyện viên người Đức mang đến Brazil, hiện đang thi đấu trong màu áo của Bayern.

Nếu Leo Messi trong 4 lần ra sân đã ghi 4 bàn thắng và đưa đội quân áo xanh trắng đi vào vòng knock-out hết sức thuyết phục thì Shaqiri lại là người lập nên cú hat-trick trong trận đấu quyết định giành chiếc vé vào vòng hai.  Anh cũng là người thứ 2 đang sở hữu hat-trick tại giải World Cup này, cùng với một người khác - đồng đội tại Bayern, Thomas Mueller của tuyển Đức. Và nếu như nói Albicelestes dù sở hữu rất đông hảo thủ nhưng vẫn dựa vào số 10 thấp nhỏ châm ngòi cho mọi cuộc tấn công và ghi những bàn thắng quyết định thì Shaqiri lại là nguồn cảm hứng và là thủ lĩnh của đội quân không có những cá nhân xuất sắc song lại có tính kỷ luật, đồng đội cao và ăn ý.

Thấp nhỏ như nhau, sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo tốc độ, sử dụng tốt cả hai chân nhưng cũng có chiếc chân trái “ma thuật” chả kém gì Messi, Shaqiri  thường có cú dốc bóng rất nhanh với đường đi rất bất ngờ hầu như không hậu vệ nào “đọc bài” được. Với sự quan sát tinh tế và khả năng chuyền bóng chính xác, không những ghi bàn mà Shaqiri còn là người có những đường kiến tạo hiệu quả cho đồng đội.

Ở cuộc gặp mặt lần này, tuyển Argentina được đánh giá cao hơn Thụy Sĩ nhiều, cũng như Leo Messi vẫn luôn được coi là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đầy sao quy tụ tại Brazil và sau khi tiếng còi kết thúc, chỉ có niềm vui cho một người, chỉ có nụ cười cho một người. Và mọi con số thống kê, mọi nẻo đường hầu như là hướng về Albicelestes. Nhưng, trái bóng tròn, và nếu như hôm nay “Messi của vùng Alpine”, không thể cùng Thụy Sĩ đi tiếp hành trình dọc mùa hạ Brazil thì, Argentina ơi, người thua cuộc không cần nước mắt. Bởi, Xherdan Shaqiri sẽ ghi bàn, sẽ cống hiến cho người hâm mộ túc cầu những pha bóng đẹp mắt và anh sẽ có những kỷ lục của mình, tại sân cỏ Corinthians.

Vĩ thanh: Chiều cuối cùng của tháng 6, Hà Nội bỗng mưa tầm tã. Không phải mưa mùa hạ phập phồng bong bóng níu chân kẻ lỡ bước giờ muốn thêm một lần sang ngang. Không phải mưa của bão ào ạt cuốn xô đi, làm oằn cong và sẵn sàng bẻ gẫy những vòm cây ướt sũng. Chỉ mưa, cứ mưa thôi, hạt to, hạt nhỏ, đủ mau đủ thưa đủ lạnh, đủ ướt… để chợt nhớ câu hát: Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt, nhưng sẽ thay bằng, trời Salvador xin lạy đừng mưa. Đừng mưa nhé, để sân cỏ nơi đoàn quân của Juergen Klinsmann trong cuộc đối mặt với “bày quỷ đỏ” không ướt. Để hành trình của Juergen Klinsmann sẽ tiếp tục trên đất Nam Mỹ, một hành trình không chỉ là chiến thắng mà để hoàn tất một giấc mơ đặt nền tảng mới, vị trí mới cho môn túc cầu ở Bắc Mỹ, nơi mà bao lâu nay chỉ có bóng chày, bóng ném, bóng bầu dục, bóng rổ… chiếm lĩnh.

 Một trận đấu chắc chắn là không dễ dàng, nhưng chủ quan thì cũng không quá khó như các đối thủ mà tuyển Mỹ đã từng đi qua.

Trời sẽ đẹp, không nắng, không mưa và sẽ có một chiến thắng, cho anh, cho đội tuyển Mỹ, cho mơ ước của tôi, như là vần thơ của Heinrich Heine: “Em không tin trời cao/ Cả Thánh Kinh cũng vậy/ Em chỉ tin mắt anh/ Có bầu trời trong đấy…”

Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm