Deschamps hé lộ cách Pháp 'bắt chết' Messi

01/07/2018 08:22 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn)- Pháp đã giành vé vào tứ kết World Cup 2018 sau chiến thắng 4-3 trước Argentina. Pháp thắng trận này nhờ sự toả sáng của các ngôi sao và đấu pháp hợp lý của HLV Didier Deschamps, người đã biết cách khiến Lionel Messi im tiếng.

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận, Deschamps tiết lộ bí quyết giúp Pháp "bắt chết" Messi: "Tôi nghĩ đồng nghiệp bên phía Argentina muốn trao cho Messi nhiều khoảng không để tự do di chuyển phía sau hàng tiền vệ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã hoá giải được điều đó. Kante luôn theo sát và ngăn chặn Messi. Chúng tôi có 2 phương án: ngăn Messi có bóng và nếu Messi có bóng sẽ có một cầu thủ tranh cướp bóng với Messi và một cầu thủ hỗ trợ. Messi là trung tâm của sự cảnh giác. Chúng tôi biết rõ sự kết nối giữa Mascherano, Banega và Messi. Nếu muốn Messi có ít ảnh hưởng, bạn phải ngăn chặn cả 2 người kia".

Chú thích ảnh
Kante đã làm rất tốt nhiệm vụ ngăn chặn Messi

Ông Deschamps cũng dành những lời ca ngợi cho các học trò. Theo ông, dù có ít kinh nghiệm, các cầu thủ trong đội hình Pháp vẫn có thể cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. "Đây là đội bóng với ít kinh nghiệm nhưng tôi biết họ có thể tiến xa. Công việc của tôi là đảm bảo rằng tất cả các cầu thủ đều đạt phong độ cao nhất".

Chú thích ảnh
Nỗi thất vọng của Messi

Tất nhiên, Deschamps không quên người học trò xuất sắc nhất trận, Kylian Mbappe. Với cú đúp ghi được vào lưới Argentina, Mbappe trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá dưới 20 tuổi ghi hai bàn ở vòng knock-out World Cup.

"Cậu ấy yêu bóng đá, cậu ấy biết rất rõ về trò chơi này. Tôi hạnh phúc khi Mbappe là người Pháp", Deschamps bông đùa. "Mbappe có tiềm năng lớn. Mặc dù phải tham gia phòng ngự nhưng điều đó không ngăn Mbappe tấn công tuyệt hay. Cậu ấy đã làm rất tốt. Cậu ấy không phải mẫu cầu thủ như Ronaldo. Ronaldo có khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc với quả bóng trong chân. Mbappe chạy chậm hơn, cậu ấy cần nhiều không gian hơn. Mặc dù có thể chơi như một số 9 nhưng Mbappe thường chơi rộng hơn. Nhưng Mbappe mới chỉ 19 tuổi, cậu ấy sẽ còn tiến bộ hơn nữa".

Pháp 4-3 Argentina: Buồn nào hơn nỗi buồn của Lionel Messi?

Pháp 4-3 Argentina: Buồn nào hơn nỗi buồn của Lionel Messi?

Một nỗi buồn uất nghẹn và sâu thẳm nhưng cuối cùng vẫn cứ là nỗi buồn...đẹp, nỗi buồn của Messi.

Trong khi đó, HLV Jorge Sampaoli của Argentina cho rằng đây không phải là thời điểm để nói về việc ông từ chức.

Chú thích ảnh
Sampaoli chưa từ chức

"Tôi rất đau đớn khi đội bị loại, đặc biệt sau những nỗ lực của các cầu thủ. Nhưng cảm giác thất vọng này không cho phép tôi đánh giá về việc từ chức. Chúng tôi đã có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi đã cố gắng để đưa Messi vào vị trí phù hợp để có thể ghi bàn. Chúng tôi đã cố gắng tạo dựng quanh cậu ấy những cầu thủ phù hợp để tận dụng tài năng đó. Đó là lý do tôi không muốn nói tới bất kỳ sự phân tích nào khác".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm