Del Bosque &'quả bom' Deulofeu

27/05/2014 13:54 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần trước khi lên máy bay sang Washington, Mỹ, và bước vào giai đoạn chuẩn bị quyết định cho World Cup 2014, HLV Vicente Del Bosque gây bất ngờ khi triệu tập Gerard Deulofeu.

Một quả bom thực sự ở ĐTQG Tây Ban Nha, khi Deulofeu chỉ đang ở dạng tiềm năng.

Bên cạnh chiến công Decima của Real Madrid, việc Deulofeu được HLV Del Bosque triệu tập bổ sung vào danh sách sơ bộ trước World Cup 2014 xuất hiện trên trang nhất phần lớn các báo TBN. Sport, nhật báo thể thao lớn thứ hai Catalunya, và đứng thứ tư TBN, nhận định, “đây là một quả bom”.

Gọi cho vui?

Việc Deulofeu bất ngờ được gọi xuất phát từ vấn đề phức tạp của Diego Costa và Jesus Navas. Chưa thể kết luận chính thức về khả năng dự World Cup của hai cầu thủ này, và Deulofeu được gọi. Thực tế, tiền đạo trẻ thuộc sở hữu của Barca chỉ nằm trong danh sách đá giao hữu với Bolivia cuối tuần này, và hoàn toàn không hứa hẹn một suất trong đội hình đi Brazil.

Eusebio Sacristan, HLV đội Barca B, và từng có thời gian dẫn dắt Deulofeu, tuyên bố ông không bất ngờ khi cầu thủ 20 tuổi này được gọi. “Không bất ngờ. Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh cậu ấy dự World Cup. Cậu ấy có nhiều phẩm chất tuyệt vời”. Sacristan có vẻ hơi quá. Đúng là Deulofeu có những phẩm chất để trở thành một ngôi sao trong tương lai, nhưng World Cup 2014 không dành cho anh. Vấn đề không phải tuổi tác, vì một cầu thủ tuổi teen dự World Cup cũng là chuyện thường.

Điều đáng quan tâm ở đây, Deulofeu trải qua một mùa giải với chưa đầy 1.000 phút cùng Everton. Quá ít để trưởng thành và có kinh nghiệm chiến đấu. Cụ thể, trong 25 lần thi đấu ở Premier League, Deulofeu chỉ đá chính 9 trận, và 16 lần vào sân từ ghế dự bị. Chỉ vỏn vẹn 2 lần anh đá hết 90 phút. 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo không phải con số quá to tát. Bàn gần nhất của Deulofeu diễn ra giữa tháng Ba, cũng khá lâu rồi.

TBN vẫn còn nhiều cầu thủ tốt để đóng thế khi Diego Costa và Navas đang chấn thương. Aduriz là một ví dụ.

Perdo mới của Enrique?

Dù sao, quyết định đã được đưa ra, và Deulofeu cũng đã tập trung. Xét về mặt cá nhân, đây là một trải nghiệm quan trọng của tài năng giàu triển vọng mà La Masia đào tạo. Cuộc thử nghiệm của Del Bosque sẽ giúp ích rất nhiều cho Deulofeu (tất nhiên, cũng có mặt trái, nếu Deulofeu ảo tưởng về mình và đánh mất bản thân). Với những đàn anh giàu kinh nghiệm, chỉ cần một vài buổi tập, Deulofeu có cơ hội được học nhiều điều bổ ích.

Về mặt nào đó, việc Deulofeu được góp mặt trong màu áo đỏ truyền thống của TBN cũng là tín hiệu rất tích cực với anh và Barca. Điều này cho thấy Deulofeu phải có nét gì đó mới được Del Bosque và các trợ lý quan tâm. Việc Deulofeu lên tuyển cũng giải thích vì sao anh được HLV Luis Enrique đưa vào kế hoạch cải tổ Barca, sẽ bắt đầu trong thời gian ngắn sắp tới.

Trong mùa giải cuối cùng của Pep Guardiola ở Camp Nou, ông từng giới thiệu Deulofeu. 3 năm sau ngày ấy, Deulofeu đã khác nhiều. Với khả năng thi đấu rất đa dạng trên hàng công, cầu thủ người Girona, xứ Catalunya, được kỳ vọng sẽ sớm đứng trong đội hình một Barca. Thậm chí, với một người luôn thích sử dụng cầu thủ trẻ như Luis Enrique, Deulofeu có thể là một Pedro mới của Barca mùa 2014-15.

Thực vậy, Deulofeu có thể chơi tấn công cánh đa dạng hệt như Pedro. Anh còn có thể đá như một “số 9” khi cần thiết, mà đây là hạn chế của Pedro. Tương lai của Pedro ở Camp Nou không chắc chắn, vì anh đã nhiều lần có ý định ra đi để được thi đấu nhiều hơn. Với tài năng của Deulofeu, và nếu được kiểm chứng thêm nhờ khả năng quản lý bậc thầy của Del Bosque, Barca sẽ bán Pedro mà không đắn đo?

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm