Cựu danh thủ Steve McManaman: 'Tuyển Anh khó tiến xa'

16/06/2018 12:50 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - "Với một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng, tôi nghĩ điều cốt lõi mà đội tuyển Anh theo đuổi ở VCK World Cup 2018 là một lối chơi cống hiến, đẹp mắt, chứ không hẳn là thành tích", trả lời câu hỏi của phóng viên Thể thao & Văn hóa về khả năng tiến sâu của "Tam sư", Steve McManaman, cựu danh thủ từng khoác áo Liverpool và Real Madrid, tỏ ra thẳng thắn.

Cùng với Louis Saha, cựu ngôi sao Manchester United và đội tuyển Pháp, và Dennis Wise, cựu đội trưởng CLB Chelsea, McManaman đến Việt Nam để tham gia lễ bốc thăm Cúp Liên đoàn Anh - Carabao Cup mùa giải 2018/2019.

Các ngôi sao một thời này cũng đã có một buổi giao lưu với những cầu thủ nhí Việt Nam trên SVĐ Thống Nhất, một ngày trước khi lễ bốc thăm diễn ra ở Hội trường Dinh Độc Lập (16/6).

CẬP NHẬT tối 14/6: Mourinho tin tuyển Anh làm nên chuyện. Herrera đòi gặp riêng Mourinho

CẬP NHẬT tối 14/6: Mourinho tin tuyển Anh làm nên chuyện. Herrera đòi gặp riêng Mourinho

Man City đụng độ Arsenal ở vòng 1 Premier League, Herrera đòi gặp riêng Mourinho, Lopetegui muốn Real mua Kante... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 14/6.

"Bóng đá Anh đã không có được thành tích tốt trong nhiều kỳ World Cup gần đây và họ cần thay đổi triết lý vận hành. Sự xuất hiện của các HLV tài năng bậc nhất thế giới ở Premier League giúp cho giải đấu lớn mạnh và trở nên đáng xem hơn.

Tất nhiên, các CLB Anh nói riêng và nền bóng đá nói chung được hưởng lợi rất nhiều. Mặc dù vậy, đây mới là giai đoạn bắt đầu của sự thay đổi trên bình diện ĐTQG", McManaman nói tiếp.

Cũng theo Steve McManaman, cầu thủ từng có 37 lần khoác áo ĐTQG Anh (giai đoạn 1994-2001), bóng đá thế giới đã thay đổi từng ngày. "Các đội bóng giàu tham vọng đề cao lối chơi tấn công và ghi nhiều bàn thắng, thay vì chỉ lăm lăm phòng ngự. Tôi cho rằng, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Brazil và Argentina có nhiều cơ hội thành công hơn. Đội tuyển Anh cũng cần học theo lối chơi ấy, trước khi nghĩ đến thành tích".

Đội tuyển Anh: Kane chưa xứng là thủ quân Tam sư

Đội tuyển Anh: Kane chưa xứng là thủ quân Tam sư

Một trong những đề tài gây tranh cãi trong mỗi lần tập trung đội tuyển Anh là tấm băng thủ quân. Lần này, lựa chọn mang tên Harry Kane không phải ngoại lệ. Vẫn có những ý kiến cho rằng đó là quyết định không ổn.

Vào rạng sáng Thứ Ba tuần sau (19/6), đội tuyển Anh của Steve McManaman mới xuất quân trận đầu gặp Tunisia ở bảng G, bảng đấu có cả ứng viên vô địch là đội tuyển Bỉ. Lịch thi đấu của "Tam sư" là khá thuận lợi, khi họ lần lượt chỉ phải gặp các đội bóng bị đánh giá thấp hơn, sau Tunisia là Panama, trước khi chơi trận chung kết bảng với Bỉ ở lượt trận cuối. Việc giành một trong 2 chiếc vé vào vòng 1/8 là trong tầm tay với đội tuyển Anh.

Trong sự nghiệp thi đấu, Steve McManaman từng trải qua 3 CLB lớn là Liverpool, Real Madrid và Manchester City. Cùng với Kevin Keegan và John Charles, McManaman được đánh giá là một trong những cầu thủ Anh hiếm hoi thi đấu thành công nhất tại nước ngoài. Steve McManaman đã chơi cho Real Madrid từ năm 1999 đến năm 2003 (trước cả Michael Owen và David Beckham), đồng thời có 2 chức vô địch UEFA Champions League cùng đội bóng Hoàng gia.

Anh 1-1 Italy: Tam sư mất chiến thắng vì… VAR

Anh 1-1 Italy: Tam sư mất chiến thắng vì… VAR

Anh 1-1 Italy. Ở Wembley, tuyển Anh chỉ cách chiến thắng chỉ 3 phút, nhưng họ đã bị gỡ hòa bởi một quả phạt đền mà Italy được hưởng theo quyết định của công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR.

"Tôi đã ở Real Madrid nhiều năm và từng may mắn được chơi bóng cùng Fernando Hierro ở chương cuối sự nghiệp. Anh ấy là một trung vệ lừng lẫy và thừa uy tín. Tôi nghĩ đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn, khi sa thải HLV Julen Lopetegui, để thay bằng GĐTT của Liên đoàn là Hierro. Tây Ban Nha tập hợp rất nhiều cầu thủ đẳng cấp và có tính chuyên nghiệp rất cao. Họ biết phải làm gì để giành chiến thắng", McManaman nói.

Sau 94 lần ra sân trong màu áo Real Madrid, McManaman đã ghi 8 bàn thắng, rõ ràng những kinh nghiệm và chia sẻ của cựu danh thủ người Anh là rất có lý. Tây Ban Nha không phải như "rắn mất đầu" theo cách suy luận của nhiều người.

La Roja vừa có trận đấu rất hay trước đại kình địch Bồ Đào Nha, và chỉ tuột chiến thắng vào phút thi đấu cuối cùng, trước sự tỏa sáng của Ronaldo, siêu-tiền-vệ-đạo thuộc hàng hậu bối của McManaman tại Real Madrid.

CCKM (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm