Cristiano Ronaldo: Ngôi sao của những khoảnh khắc thiên tài

21/06/2018 16:44 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo không cần một trận đấu để chứng tỏ ai xuất sắc hơn ai. Anh chỉ cần một khoảnh khắc để quyết định thắng-thua. Đó là điều anh cần và anh đã làm được.

Một cầu thủ đã ghi tới 85 bàn thắng quốc tế thì có rất nhiều để nói. Thế nhưng, ở World Cup 2018 này, người ta sẽ còn phải nhắc đến bàn thắng mà Cristiano Ronaldo ghi được vào lưới Morocco.

Bàn thắng của Ronaldo vào lưới Morocco

Khoảnh khắc thiên tài

Người ta chỉ cần một khoảnh khắc để quyết định cả trận đấu. Hay thêm một khoảng không gian. Liệu trong bóng đá hiện đại, ở những trận đấu như được máy tính lập trình sẵn, cầu thủ liệu có làm được điều đó? Những cầu thủ vĩ đại có thể, khi họ tạo không gian và thời gian cho riêng mình.

Đấy là để nói về bàn thắng của Ronaldo vào lưới Morocco. Hãy nhìn cái cách anh chọn vị trí trong một rừng cầu thủ, giữa những va chạm cơ thể và theo sát luôn là cái bóng áo đỏ. Rồi anh di chuyển, sang trái, sang phải, lùi lên, lùi xuống. Bóng bay lên và anh lại di chuyển. Trong tích tắc, anh thoát khỏi các hậu vệ của Morocco và tìm thấy một khoảng trống trước mặt. Tất cả đó là những gì anh cần, ở thời điểm quả phạt góc của Joao Moutinho tìm thấy điểm rơi và Ronaldo lao người đánh đầu. Bóng đã nằm trong lưới. Trận đấu được định đoạt.

Chú thích ảnh
Ronaldo chỉ cần một khoảnh khắc để quyết định thắng-thua

Morocco và Bồ Đào Nha phân cách nhau bằng bờ Địa Trung Hải, có lẽ không quá 400km từ thành phố cảng Casablanca tới Faro nằm ở phía cực nam của Bồ Đào Nha. Về lí thuyết, họ bị đánh giá thấp hơn Bồ Đào Nha, còn thực tế sân cỏ cho thấy, họ có lẽ là đội chơi hay hơn ở Luzhniki. Thậm chí, so giữa Noureddine Amrabat với Ronaldo, tiền vệ của Morocco cũng hoạt động hiệu quả hơn bên hành lang cánh phải.

Có điều, Ronaldo không cần một trận đấu để chứng tỏ ai xuất sắc hơn ai, anh chỉ cần một khoảnh khắc để quyết định thắng-thua. Đó là điều anh cần và anh đã làm được.

Cần gì phải so sánh với Messi

Việc Ronaldo ghi bàn ở trận đấu thứ hai liên tiếp tại World Cup 2018 khiến tất cả phải nhắc đến Lionel Messi một lần nữa, rằng không hiểu tiền đạo của Argentina có đáp lại ở trận gặp Croatia hay không sau khi anh đã im tiếng trong trận gặp Iceland trước đó.

Thực ra thì trong 736 cầu thủ có mặt ở Nga năm nay, chỉ có 2 người được nói đến nhiều hơn cả. Ronaldo và Messi, họ chẳng phải là bạn bè gì nhau trên sân cỏ hay ngoài cuộc đời nhưng họ đã song hành trong sự nghiệp trong 10 năm qua, từ kĩ thuật, từ bàn thắng, từ thành tích cho đến sự giàu có…

Chú thích ảnh
Ronaldo đang nỗ lực để đẩy Messi về phía sau

Tuy nhiên, nếu để nói về một khác biệt nào đó, câu trả lời có thể là ở World Cup 2018 này, một World Cup mà Ronaldo đang nỗ lực để đẩy Messi về phía sau. Cả hai đều không bao giờ nói ra điều này (sự ganh đua giữa hai người) bởi họ giống như những cặp vợ chồng già - không còn tâm sự cùng nhau nhưng chịu đựng nhau và chấp nhận họ chẳng thể rời bỏ nhau được.

Có điều, ở giai đoạn gần cuối sự nghiệp, sau tất cả thành công mà họ đã có, tưởng như giữa hai người không còn gì để nói thì Ronaldo bắt đầu lặng lẽ bứt lên. Anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất ở 4 trong 5 năm qua. Bồ Đào Nha bất ngờ vô địch Euro 2016. Có cảm giác họ đang đường ai nấy đi hoặc Messi đang bị bỏ lại phía sau.

Không quá lời nếu khẳng định rằng, World Cup 2018 giống như đường vạch đích của họ. Cuộc đua rồi sẽ phải kết thúc và một người sẽ chiến thắng, thay vì ngồi đó “đau khổ và sướt mướt” về những thất bại của đội tuyển như bà Celia Cuccittini nói về cậu con trai Messi của mình.

Và họ sẽ phải tự thân nỗ lực, thay vì cần một người đồng hương, Hernan Crespo, lên tiếng bảo vệ kiểu AQ như “Có bao nhiêu cầu thủ vĩ đại không giành được World Cup? Tôi không nhớ là Johan Cruyff và Michel Platini đã làm được?” Vậy chẳng lẽ Messi thích tự mình so sánh với một người thậm chí còn không phải là cầu thủ xuất sắc nhất của Pháp? (Zinedine Zidane có lẽ xuất sắc hơn Platini!).

Vua của châu Âu

Chú thích ảnh
Ronaldo đã vượt qua Puskas
ĐIỂM NHẤN Bồ Đào Nha 1-0 Morocco: Ronaldo tiếp tục 'gánh team'. Morocco bị loại vì phung phí cơ hội

ĐIỂM NHẤN Bồ Đào Nha 1-0 Morocco: Ronaldo tiếp tục 'gánh team'. Morocco bị loại vì phung phí cơ hội

Cristiano Ronaldo đang một mình gánh đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2018. Sự tỏa sáng của ngôi sao 33 tuổi này đã biến Morocco trở thành đội tuyển đầu tiên bị loại ở World Cup 2018.

Ferenc Puskas có thể có hiệu suất ghi bàn ở đội tuyển Hungary tốt hơn, 84 bàn trong 89 trận nhưng nếu nói đến một cầu thủ ghi bàn, điều mà tất cả quan tâm là bàn thắng. Và hiện tại, sau cú đánh đầu vào lưới Morocco, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ghi được 85 bàn trong 152 trận cho Seleccao. Nên nói thêm là kỉ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của Puskas đã tồn tại 62 năm.

Thế là đủ thấy sự xuất sắc của Ronaldo trong nỗ lực tìm kiếm những bàn thắng đưa anh không chỉ vượt qua Puskas mà còn cả Sandor Kocsis (75 bàn, 68 trận), Miroslav Klose (71 bàn, 137 trận) hay Gerd Muller (68 bàn, 62 trận).

Một lần nữa, giờ thì người ta lại nhìn về phía Messi và tự hỏi, liệu tiền đạo của Argentina có đáp lại, hay anh sẽ lại lặng lẽ ngồi đó “đau khổ và sướt mướt”?

Gừng càng già, càng cay

Thống kê của Forbes đã chỉ ra rằng, cho đến khi bước sang tuổi 30, Cristiano Ronaldo đã ghi 52 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha và chơi 9.107 phút, tương đương 0,51 bàn/90 phút thi đấu.

Thế nhưng, kể từ sinh nhật thứ 30, Ronaldo đã chơi 2.850 phút cho đội tuyển Bồ Đào Nha và ghi 33 bàn, tương đương 0,86 bàn/90 phút thi đấu, tức là gần gấp đôi so với trước tuổi 30 của anh.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm