Có nhiều ngôi sao tấn công, Tite vẫn thèm một nhạc trưởng như De Bruyne

08/07/2018 14:15 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Mất Casemiro đúng là tổn thất lớn cho Brazil, nhưng nếu tấn công tốt hơn, họ đã có thể tự quyết định số phận của mình.

Hè 2002, Bỉ gặp Brazil ở vòng 1/8 và đã bị từ chối một bàn thắng ở thời điểm tỉ số đang là 0-0. Họ sau đấy bị dẫn bàn và cuối cùng thua 0-2 dù được đánh giá là đội chơi hay hơn. 16 năm sau, các vị thần bóng đá đã trả lại những gì xứng đáng thuộc về họ.

Đảo lộn vì Casemiro

Trong một trận đấu mà chỉ cần một đội vươn lên sẽ giành được lợi thế, Bỉ là người phá vỡ thế bế tắc trước. Trớ trêu ở chỗ, pha đá phản lưới nhà của Fernandinho đã mở đầu chiến thắng cho Red Devils, thay vì một bàn thắng có thể đưa Brazil lọt vào bán kết.

Những gì xảy ra đúng là thật khắc nghiệt cho Fernandinho. Tiền vệ đang khoác áo Man City được xếp thay thế cho Casemiro bị treo giò và rơi đúng vào một ngày tồi tệ. Đừng nói gì bàn thua đầu tiên, anh cũng bị không ít người chỉ trích ở bàn thua thứ hai. Họ cho rằng, đáng ra, anh phải cản được Romelu Lukaku ngay từ đầu với một pha phạm lỗi chiến thuật. Thế nhưng, thực tế thì Fernandinho đã không theo kịp Lukaku chứ đừng nói gì đến phạm lỗi.

Tuy nhiên, thất bại 1-2 của Brazil có nhiều vấn đề hơn ngoài màn trình diễn thất vọng của Fernandinho. Hoặc có thể xem đây là một trận đấu mà sự cân bằng của hàng tiền vệ Selecao đã bị phá vỡ.

Đã không ít lần, Tite có cân nhắc về bộ ba tiền vệ ở giữa sân. Về cơ bản, một người giành bóng, một người chuyền bóng và một người tấn công. Chẳng hạn như Casemiro bảo vệ hàng thủ, Renato Augusto tổ chức lối chơi và Paulinho lao lên phía trên.

Có điều, Renato Augusto không còn giữ phong độ như trước và Tite buộc phải đưa ra những giải pháp trong thời điểm ông có quá ít thời gian. Về lí thuyết thì trước các đối thủ mạnh, Fernandinho sẽ đá bên cạnh Casemiro. Còn nếu Brazil chơi tấn công, Philippe Coutinho sẽ được đẩy vào.

ĐIỂM NHẤN Brazil 1-2 Bỉ: Courtois quá hay. Fernandinho là tội đồ. Tite sai lầm

ĐIỂM NHẤN Brazil 1-2 Bỉ: Courtois quá hay. Fernandinho là tội đồ. Tite sai lầm

Brazil 1-2 Bỉ. Thêm một bất ngờ lớn nữa ở World Cup 2018. Brazil bị loại vì sai lầm của Tite, vì Fernandinho tội đồ. Bỉ thắng nhờ chiến thuật táo bạo của Roberto Martinez, tài năng của Courtois.

Vấn đề của Coutinho

Tite đã thử nghiệm những lựa chọn đấy ở trận đấu khởi động cuối cùng trước Áo và sau đó là tại World Cup 2018. Ý tưởng ban đầu là Brazil sẽ sử dụng sơ đồ Fernandinho (nếu có Casemiro), Paulinho và Coutinho trước một đối thủ yếu hơn khi họ cần xuyên thủ hàng phòng ngự, thế rồi họ đã chơi như vậy trước mọi đội bóng. Và Bỉ đã khai thác được những điểm yếu trong sơ đồ này.

Bởi sơ đồ mới khiến Brazil bị lệch về bên trái, nơi họ có bộ ba Marcelo, Coutinho và Neymar. Việc thường xuyên dâng cao khiến không gian phía sau của họ để lộ và cho phép Kevin De Bruyne thoải mái tung hoành tại đây. Và trong khi De Bruyne chuyền bóng chính xác thì khả năng kèm người không tốt của Coutinho đã khiến họ bị thủng lưới.

Không phủ nhận Coutinho đã có cú hất bóng tạo điều kiện cho Renato Augusto ghi bàn nhưng đấy có lẽ là khoảnh khắc duy nhất anh cho thấy mình có một vai trò như thế nào trong hàng tiền vệ Brazil. Bởi trong phần lớn thời gian, cầu thủ đang khoác áo Barcelona có nhiều đường chuyền sai và những quyết định không hợp lí. Đây chắc chắn là trận đấu tệ nhất của Coutinho ở World Cup 2018, đồng thời cho thấy rằng, đây là kết quả của việc anh phải đảm nhận vai trò mà mình không quen. Bởi một tiền vệ tấn công như vậy đòi hỏi phải lên công về thủ trong cả trận đấu. Và sau trận gặp Áo, chính Coutinho đã bình luận rằng, thi đấu như thế này khiến anh kiệt sức. Và Coutinho đã kiệt sức thật.

Thành thực mà nói, đấy không phải là lỗi của Coutinho hay của Tite mà vì bóng đá Brazil đã không sản sinh ra một tiền vệ có khả năng như vậy, như De Bruyne trong 45 phút đầu tiên ở Kazan.

Dĩ nhiên, việc De Bruyne hoạt động hiệu quả cũng là nhờ Roberto Martinez. Vốn ưa thích sơ đồ phòng ngự 3 người, Martinez đủ khôn ngoan và nhún nhường để nhận thấy đây không phải là cách tốt nhất để đối đầu với Brazil. Ông chuyển sang sơ đồ phòng ngự 4 người và sau một đêm thăng hoa, Bỉ đã tạo nên một địa chấn nữa và lọt vào bán kết.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm