Cơ hội của Neymar, giấc mơ vàng của Brazil

08/06/2018 06:16 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar Jr, đã mất cơ hội để trở thành biểu tượng của World Cup từ 4 năm trước, sau chấn thương lưng đáng tiếc ngay tại Brazil. Giờ anh có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ ấy.

Ở cấp câu lạc bộ, cho đến khi nào Leo Messi và Cristiano Ronaldo giải nghệ, tiền đạo 26 tuổi này vĩnh viễn không có cơ hội cạnh tranh Quả bóng Vàng, hay trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của bóng đá hiện đại. Paris St Germain không phải là câu trả lời cho điều đó, mà chỉ có Brazil mới mang lại cơ hội cho Neymar Jr trong cuộc đua với hai ngôi sao kể trên.

Cơ hội của Neymar

Cú vào bóng của Juan Zuniga đã trở thành cơn ác mộng không chỉ với riêng Neymar, mà trở thành cả nỗi kinh hoàng với xứ sở Samba ở World Cup 2014. Thất bại tủi hổ trước Đức biến thành nỗi ám ảnh đeo đẳng người Brazil đến tận thời điểm này, dù sự xuất hiện của Tite đã kéo Brazil thoát khỏi cuộc sang chấn tâm lý mạnh mẽ, nhưng vết thương ở Belo Horizonte chỉ được làm lành nếu như đội bóng áo vàng xanh đăng quang ở Nga.

Neymar Jr, tự nhiên trở thành niềm hi vọng lớn nhất của Brazil trong một tâm thế mới, những người bắt đầu nói về chức vô địch thế giới thứ 6 trong lịch sử. Không thể nào khác được, khi đội bóng của Tite bước đến xứ Bạch dương với tư cách ứng viên nặng kí cho chiếc cúp vàng huyền thoại này.

World Cup 2018, ở một khía cạnh nào đó, được thiết kế riêng cho số 10 của Paris St Germain, Brazil là tập thể đồng đều về chất lượng, có ý tưởng chơi bóng rõ ràng, và cũng giống như những lần đăng quang vào năm 1994 hay 2002, triết lý thực dụng đang thắng thế vào thời điểm này, bất kể những người yêu thứ bóng đá Joga Bonito vẫn chờ đợi Neymar Jr hay Philippe Coutinho sẽ mang đến những điều lãng mạn cho đội bóng này. Như cú solo ngoạn mục trước hàng phòng ngự của Croatia vài ngày trước.

Brazil vô đối, không mang tham vọng vô địch là 'vứt'

Brazil vô đối, không mang tham vọng vô địch là 'vứt'

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng (2010 và 2014), ít ai dám kỳ vọng Brazil sẽ được coi là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại Nga mùa Hè này. Nhưng đó lại là sự thật.

Cristiano Ronaldo, đang tạm dẫn đầu cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2018 cho đến trước khi World Cup 2018 khởi tranh, sau khi cùng Real Madrid đăng quang Champions League mùa thứ 3 liên tiếp. Ở một mức thấp hơn, Leo Messi vẫn là ứng viên lớn cho danh hiệu này, sau khi kéo Barcelona giành cú đúp quốc nội ở Tây Ban Nha với phong độ chói sáng.

Nhưng Bồ Đào Nha chưa bao giờ là ứng viên nặng kí cho chức vô địch thế giới, bất chấp việc họ đã lên đỉnh châu Âu cách đây hai năm, và tới đây với tư cách một nhà vô địch thật sự của cựu lục địa. Argentina, trong khi đó, không còn là nhà á quân lì lợm như cách đây 4 năm, khi quá phụ thuộc vào Leo Messi, và trình diễn thứ bóng đá nghèo nàn về chất lượng và sáng tạo trong suốt vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Neymar Jr có quyền tự quyết trong cuộc đua này, và chỉ có một cách duy nhất để đánh bật Ronaldo và Messi ra khỏi vị trí số 1 thế giới trong suốt một thập kỉ qua, đó là giương cao cúp vàng tại Moskva vào giữa tháng 7.

Giấc mơ Vàng của Brazil

Đôi khi, bạn không cần phải làm quá nhiều ở câu lạc bộ để trở thành một huyền thoại bóng đá, hay trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đừng mất quá nhiều thời gian để chứng minh cho điều đó. 12 năm trước đây, Fabio Cannavaro đến với World Cup với vụ bê bối Calciopoli ở sau lưng, anh và Juventus bị trừng phạt thích đáng tại Italy. Cùng lúc đó tại cựu lục địa, Ronaldinho và Barcelona đăng quang Champions League đầu tiên trong lịch sử, và tất cả cùng nghĩ rằng, Quả bóng Vàng thứ hai liên tiếp sẽ nằm trong tay tiền vệ người Brazil, cho đến khi nước Đức thay đổi tất cả.

Fabio Cannavaro, vào năm đó, thậm chí còn không chơi nổi bật hơn người đồng đội Gianluigi Buffon hay Zinedine Zidane, nhưng anh là đội trưởng bản lĩnh nhất của đội bóng áo màu thiên thanh, chơi từng phút một trên sân như một chiến thắng, giành chiến thắng trong mọi cuộc đối đầu với những tiền đạo hàng đầu thế giới. Italy năm đó chỉ để thủng lưới đúng hai bàn, một đến từ pha đá phản lưới nhà của Cristian Zaccardo trong trận gặp Mỹ, và bàn còn lại là quả phạt đền của Zinedine Zidane trong trận chung kết.

Italy lên ngôi sau đó, và Fabio Cannavaro trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong màu áo Real Madrid. Anh tỏa sáng ở giải đấu quan trọng nhất hành tinh, và nghiễm nhiên là một huyền thoại của World Cup. Neymar Jr, đã lãng phí một năm trong màu áo của Paris St Germain để đánh đổ hai tượng đài Ronaldo và Leo Messi, nhưng nếu có thể làm như Cannavaro tại nước Nga, anh sẽ vượt qua họ để bước vào ngôi đền của những huyền thoại World Cup.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm