Chu kỳ thất bại của Tây Ban Nha chưa chấm dứt

03/07/2018 15:05 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Không bản sắc, không trách nhiệm, những đôi chân vô hồn và Tây Ban Nha về nước sau khi trở thành nạn nhân một vụ “động đất” ở World Cup 2018: Thua chủ nhà Nga ở loạt luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút, thua luân lưu 3-4).

Sau thảm họa ở Brazil là cú ngã đau trên đất Nga, và chu kỳ thất bại của Tây Ban Nha sẽ chưa chấm dứt.

Thất bại được báo trước

“Chúng tôi bị loại, nhưng đội bóng này không thất bại”, Fernando Hierro bào chữa sau khi Tây Ban Nha dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2018, trước chủ nhà Nga - đội chưa bao giờ tiến xa đến vậy từ khi Liên Xô tan rã. Đúng như Hierro bào chữa, Tây Ban Nha không thua suốt hành trình ở Nga. Họ hòa Bồ Đào Nha 3-3, với việc nhận cú hat-trick của Cristiano Ronaldo - người chưa bao giờ là ngôi sao trên đấu trường World Cup; thắng Iran 1-0 với nhiều tranh cãi; chết đi sống lại trước Morocco; và mới nhất là màn trình diễn nghèo nàn trước Nga.

Trận sau tệ hơn trận trước, Tây Ban Nha là như thế trên đất Nga. Trong cuộc chiến với chủ nhà Nga, ngoài việc cầm bóng nhiều hơn, “La Roja” không biết làm gì khác. Các cầu thủ đến từ bán đảo Iberia không thể phối hợp để tấn công, cho dù họ thực hiện đến 1.029 đường chuyền chính xác trong 120 phút. Đơn giản, đó chỉ là những đường chuyền vì bế tắc, và vì nhiều cầu thủ cố gắng đẩy trách nhiệm ra xa mình.

Thực tế, kết cuộc tệ hại của Tây Ban Nha đã được dự báo từ trước, chứ không phải đợi đến khi Gerard Pique có tình huống chơi bóng như một chủ công trên sân bóng chuyền, hay việc Koke và Iago Aspas thất bại trên loạt “đấu súng”. Mọi thứ bắt đầu 2 ngày trước khi Tây Ban Nha đá trận mở màn gặp Bồ Đào Nha, với việc Julen Lopetegui xác nhận chính thức việc ký hợp đồng với Real Madrid.

Thất bại của Tây Ban Nha trước Nga là tất yếu

Thất bại của Tây Ban Nha trước Nga là tất yếu

Thất bại của đội tuyển Tây ban Nha tuy bất ngờ, nhưng cũng là một kết quả hợp lý khi ngay trong hành trình chuẩn bị cho World Cup 2018, họ đã gặp trục trặc khi hai ngày trước khi giải khởi tranh, HLV Lopetegui đã bị Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sa thải vì ký hợp đồng với Real Madrid.

Lựa chọn của Lopetegui khiến tinh thần các cầu thủ Tây Ban Nha dao động. Rắc rối đi xa hơn, khi Luis Rubiales - Chủ tịch RFEF - giải quyết cuộc khủng hoảng bằng việc sa thải Lopetegui. Danh sách “La Roja” do Lopetegui tự chọn lựa (vốn có một số tranh cãi, như Morata, Fabregas, Marcos Alonso, Sergi Roberto bị loại). Khi Lopetegui bị đuổi việc, nội bộ đội tuyển xứ bò tót càng thêm khủng hoảng.

Ngày trở lại xa xăm

Ở World Cup 2014, Tây Ban Nha thảm bại vì đội ngũ không có động lực chiến đấu. Vicente del Bosque cố gắng làm mới, nhưng không cải thiện nhiều. “La Roja” tiếp tục trải qua giải đấu thất bại. Lopetegui xuất hiện, tình hình khá hơn, và Tây Ban Nha giành vé đi Nga. Nhưng dấu ấn của Lopetegui cũng chỉ gắn với vòng loại World Cup 2018 mà tính cạnh tranh không cao. Italy là đối thủ lớn duy nhất, nhưng đội bóng ấy khủng hoảng nặng nề về phong độ và niềm tin, đến mức không vượt qua nổi giai đoạn play-off.

Sau giai đoạn thành công rực rỡ 2008-2012, Tây Ban Nha đang mất chất. Đó là sự thật. Trong quá khứ, thành công của Tây Ban Nha gắn với bản sắc Barca. “La Roja” vô địch thế giới 2010 với 7 cầu thủ Barca đá trận chung kết, và 6 trong số này đá chính (không tính David Villa, hoàn thành chuyển nhượng từ Valencia sang Barca trước World Cup). Chung kết EURO 2012, 5 cầu thủ Barca đá chính, và 1 vào sân từ ghế dự bị. Một thập kỷ thành công vừa qua của Tây Ban Nha là những bộ óc Barca triển khai lối chơi.

Barca hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Sau Xavi, đến lượt nhà kiến tạo trận đấu Iniesta cũng ra đi. Barca thay đổi, bằng những người Brazil: Paulinho, Coutinho, và sắp tới là Arthur Melo. Rồi còn Ivan Rakitic. Học viện La Masia thì không còn cho ra đời những học viên xuất sắc. Gần đây, nhân tố Real Madrid áp đảo trong thành phần Tây Ban Nha. Nhưng Real Madrid không có bản sắc riêng, và được vận hành bởi những bộ óc ngoại: Kroos, Modric và Casemiro. Isco khi xa những người này chỉ biết cắm đầu chạy. Asensio và Lucas Vazquez vật vờ như bóng ma.

Có vẻ như Lopetegui hiểu rõ bản chất của Tây Ban Nha, nên ông mới chọn Real chỉ 2 ngày trước khi đá World Cup. Khi chính Barca còn mất chất và dựa vào ngoại binh, sự trở lại của Tây Ban Nha là rất mơ hồ.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm