Cameroon ê chề vì Assou-Ekotto húc đầu vào đồng đội ngay trên sân

19/06/2014 15:39 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) – Cameroon đã trở thành đội bóng thứ ba bị loại khỏi World Cup 2014 sớm một lượt đấu sau thất bại thảm hại 0-4 trước Croatia ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

Tuy vậy, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất với Cameroon. Đội bóng của HLV Volker Finke đã để lại một hình ảnh xấu xí tại Brazil khi các cầu thủ của họ hục hặc với nhau ngay trên sân. Vào phút bù giờ của trận đấu, Benoit Assou-Ekotto đã gây sốc khi húc đầu vào người đồng đội Benjamin Moukandjo sau khi hai bên cãi nhau.

Cả hai thậm chí còn suýt tiếp tục hục hặc trong đường hầm sau trận đấu nhưng Samuel Eto'o, người không đá trận gặp Croatia vì chấn thương, đã kịp thời ngăn cản.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Volker Finke ngán ngẩm nói: “Thật không thể tưởng tượng được. Tôi đã nhìn thấy vụ việc xảy ra và tôi cần tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra, tại sao họ lại làm như vậy. Tôi ghét phải thấy điều đó. Đó không phải là hình ảnh của Cameroon”.

Trước khi sự cố của Assou-Ekotto xảy ra, Cameroon cũng để lại một hình ảnh xấu xí khác khi tiền vệ Alex Song đánh cùi chỏ vào lưng Mario Mandzukic và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Việc tiền vệ của Barca bị truất quyền thi đấu vào thời điểm Cameroon đang bị dẫn trước 1-0 khiến họ vỡ trận.

“Tôi rất buồn vào thời điểm đó bởi tôi cảm thấy rằng mình đã để đất nước và chính bản thân thất vọng. Đó là một khoảnh khắc ngu ngốc, tôi thật sự lấy làm tiếc. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì để điều đó không xảy ra, tôi cũng sẽ làm. Hãy tha lỗi cho tôi”, Song bày tỏ sau trận đấu.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm