Ca sĩ Tim: 'Nhìn Ronaldo thi đấu, Tim như thấy hình ảnh chính mình'

27/06/2018 07:25 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ca hát, thế nhưng đối với ca sĩ Tim, bóng đá là một niềm đam mê rất lớn. Bởi bóng đá, không chỉ là niềm yêu thích của MC của “Cho phép được yêu” mà của cả triệu triệu cánh mày râu trên toàn thế giới.

Nhân mùa World Cup 2018 đang diễn ra, Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Tim.

* World Cup 2018 đã bắt đầu những trận đấu đầu tiên, anh ấn tượng với trận đấu nào nhất?

- Đến thời điểm này thì có lẽ trận hòa 3 - 3 giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là trận đấu hay nhất và đem đến cho Tim nhiều cảm xúc nhất. Tây Ban Nha đã chơi rất hay dù bị dẫn trước, nhưng Ronaldo mới là ngôi sao sáng nhất trận đấu.

Không thể tin nổi, một “ông già” 33 tuổi lại có thể ghi một hat-trick và “gánh” cả đội tuyển như vậy, pha đá phạt thành bàn giúp Bồ Đào Nha có được một điểm của Ronaldo khiến Tim nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tim phát rồ vì màn thể hiện của CR7 tại trận đấu đó và đến bây giờ cảm giác vẫn còn lâng lâng.

Chú thích ảnh
Tim đi xem Ronaldo thi đấu giao hữu tại Mỹ

* Vậy kỷ niệm khiến Tim nhớ mãi về các kỳ World Cup là gì?

- Ấn tượng nhất với Tim có lẽ là trận chung kết France '98 giữa Pháp và Brazil. Ngày đó, Tim mê Brazil lắm, vì ở thời điểm đó Brazil rất mạnh với hàng loạt siêu sao, trong đó phải kể đến “người ngoài hành tinh - Rô béo”. Nhưng ở trận chung kết đó, Brazil đã để thua Pháp với tỷ số 3 - 0, thực sự lúc ấy Tim rất hụt hẫng, buồn và thậm chí là khóc rất nhiều.

Nỗi ấm ức về trận thua đó của Brazil cứ bám lấy Tim, mãi về sau khi biết được rằng "Rô béo" do gặp vấn đề về sức khỏe trước trận đấu đó nên Brazil mới thi đấu nhạt nhòa như vậy, thì Tim mới được giải tỏa phần nào.

* Như Tim nói thì bây giờ anh vẫn ủng hộ và theo dõi đội tuyển Brazil chứ?

- À, thực ra là không, vì bây giờ Tim “trót” thích một đội tuyển khác mất rồi, đó là đội tuyển Bồ Đào Nha, nơi có siêu sao Cristiano Ronaldo đang thi đấu. Còn với đội tuyển Brazil, đó vẫn là một đội tuyển rất mạnh và Tim cũng sẽ theo dõi họ thi đấu.

* Vậy trong các ngôi sao thi đấu tại World Cup 2018, ai là thần tượng của Tim?

- Ngày nhỏ thì Tim thích Ronaldo "béo", còn bây giờ thì Tim dồn mọi sự chú ý cho Ronaldo CR7 - siêu sao của đội tuyển Bồ Đào Nha.

* Tim có thể chia sẻ một chút về lý do mà mình thần tượng CR7 được không?

- Ronaldo là một hình mẫu điển hình của sự nỗ lực trong bóng đá, từ con số không, bằng những cố gắng không biết mệt mỏi, CR7 đã trở thành một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng với Messi.

Nhìn Ronaldo thi đấu, Tim như thấy hình ảnh của mình trong đó vậy. Ngày trước, khi mới vào nghề, Tim gặp rất nhiều khó khăn, những biến cố cứ dần ập đến, và nếu không mạnh mẽ thì có lẽ Tim đã không có được ngày hôm nay. Phần nào đó có lẽ cũng chính nhờ việc xem Ronaldo thi đấu mà Tim có thêm động lực để cố gắng hơn nữa. Và hơn hết, hình tượng một người đàn ông “chuẩn men” của Ronaldo cũng là điều mà Tim đang hướng đến.

Chú thích ảnh
Tim dắt con trai đi đá bóng

* Là một ca sĩ, diễn viên, rồi giám khảo chương trình “Quý cô hoàn hảo” và mới đây nhất là MC của gameshow “Cho phép được yêu”, vậy Tim sắp xếp như thế nào để có thể xem World Cup mà không ảnh hưởng đến công việc của mình?

- Bóng đá là đam mê, nhưng công việc mới là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của Tim, vì vậy Tim vẫn sẽ ưu tiên công việc hơn nếu có trùng với lịch xem bóng đá. Những lúc không xem được trực tiếp, Tim thường dò lại kết quả của trận đấu ngay sau đó. Nhưng khá may mắn là World Cup 2018 lần này, các trận đấu đa số phát vào khung giờ chiều tối và khuya nên Tim sắp xếp xem được. Tim thường hay xem bóng đá một mình tại nhà và các trận đấu phát vào đêm thì rất tiện để theo dõi.

* Bóng đá nếu không có bạn bè xem cùng thì mất vui phân nửa, tại sao Tim lại thích xem một mình?

- Một phần là vì tính chất công việc không cho phép Tim tụ tập bạn bè để xem bóng đá, phần nữalà do bản thân Tim không thích sự ồn ào. Xem một mình cũng có cái hay của một mình như la hét thoải mái, nếu có ngủ gục thì ngủ…tại nhà luôn, rồi nếu có buồn vì đội mình thích thua trận thì cũng không ai biết cả.

* Vậy nếu đội bóng yêu thích của Tim vô địch thì Tim có đi “bão” không?

- Nếu đội bóng Tim thích vô địch thì chắc Tim chỉ làm một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng thôi chứ không đi “bão” đâu.

* Theo Tim, những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng tại World Cup lần này?

- Tất nhiên vẫn là Ronaldo, sau đó có thể là Neymar…bởi họ là những ngôi sao của bóng đá thế giới.

* Khu vực châu Á, Tim dự đoán đội tuyển nào sẽ vào sâu nhất so với cả khu vực?

- Từ trước đến nay thì cũng chỉ có hai ông lớn của châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản là có khả năng vào sâu, và Tim nghĩ World Cup 2018 lần này cũng không ngoại lệ.

* Năm nay, Tim nghĩ rằng đội tuyển nào sẽ là ẩn số thú vị?

- Đội tuyển là ẩn số thú vị với Tim chắc vẫn là…Bồ Đào Nha. Thực ra mà nói, Bồ Đào Nha tại World Cup 2018 lần này không được đánh giá cao về thực lực, thành hay bại đều phụ thuộc cả vào đôi vai của Ronaldo - một cầu thủ năm nay đã 33 tuổi. Rất may mắn cho Bồ Đào Nha là ở bảng B, chỉ có Tây Ban Nha là đội thực sự mạnh, còn lại Morocco và Iran đều bị đánh giá là yếu hơn so với đội tuyển của CR7. Nhưng nếu Ronaldo tỏa sáng và giúp Bồ Đào Nha tiến sâu thì đó đúng là ẩn số thú vị của giải đấy.

* Tim dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch năm nay?

- Khách quan mà nói thì Tim nghĩ là đội tuyển Đức vì họ rất mạnh, nhưng chủ quan thì Tim vẫn muốn Bồ Đào Nha vô địch. Vì chiếc cup vàng thế giới là chiếc cup còn thiếu duy nhất trong bộ sưu tập lẫy lừng của Ronaldo. Đương kim vô địch Euro trở thành nhà vô địch World Cup, tại sao không?

* Cảm ơn ca sĩ Tim về cuộc trò chuyện.

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Không nằm ngoài cơn sóng hâm mộ World Cup 2018, các nghệ sĩ Việt cũng rất hào hứng với sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Tùng Sam- Hoa Chanh (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm