Ca sĩ Hoàng Bách: Đánh giá cao Bỉ, nhưng Pháp và Brazil sẽ tranh cúp vàng

14/06/2018 15:30 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi không thích tuyển Argentina vì lối chơi quá tính toán và “ma mãnh” của họ. Tôi cũng đánh giá cao Bỉ, nhưng Pháp và Brazil sẽ tranh cúp vô địch” – Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ.

Hoàng Bách là một trong những cầu thủ khá nổi bật trong làng bóng đá nghệ sỹ. Anh có một niềm đam mê trái bóng tròn không kém gì đam mê âm nhạc. Với Bách, chơi bóng thường xuyên là một sở thích để vừa rèn luyện thân thể vừa giải toả những áp lực của cuộc sống. Vì thế, không chỉ chơi bóng khá tốt, anh còn có nhiều kiến thức về bóng đá cũng như có những thần tượng cho riêng mình.

Từ thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Bách đã có những chia sẻ liên quan đến mùa World Cup năm nay.

Chú thích ảnh
Hoàng Bách trên sân bóng

Yêu Hà Lan vì... giống số phận của mình

Cũng giống như hàng tỷ người trên thế giới, tôi cũng đang hướng về nước Nga tươi đẹp - nơi tôi từng đến biểu diễn nhiều lần - để chờ đợi giờ trái bóng World Cup 2018 lăn. Cả thế giới sẽ dõi theo từng đôi chân, từng đường bóng trên các sân cỏ sôi động trong hơn một tháng tới. Đó là điều kỳ diệu mà chỉ có bóng đá mới có thể khiến con người đủ màu da trên thế giới này xích lại gần nhau và cùng nhịp đập của những trái tim nóng bỏng.

Là một nghệ sỹ, công việc rất nhiều nhưng tôi vẫn đang bị cuốn theo nó. Cả một tháng diễn ra World Cup, Bách đi diễn khắp nơi nên tiện đâu xem đó thôi. Cũng may là các nhà tổ chức có vẻ cũng mê bóng đá nên đều né giờ các trận đấu quan trọng, vì thế Bách hi vọng mình sẽ không bị lỡ trận đấu nào. Với những trận có vẻ hay, nếu thời gian cho phép, Bách sẽ vẫn tụ họp anh em bạn bè, chia ra để cổ vũ cho vui. Bách có rất nhiều bạn bè mê bóng đá nên nói chung, chỉ sợ không có thời gian thôi!

Trong số các đội tuyển tham dự World Cup năm nay, có lẽ Bách sẽ bớt hào hứng hơn vì Hà Lan - đội tuyển yêu thích của Bách đã bị loại, thêm nữa là Italy - đội tuyển Bách không thích, nhưng vẫn rất quan tâm, cũng không góp mặt.

Chú thích ảnh
Và trong một lần gặp gỡ với cựu danh thủ Hồng Sơn

Hai mảng màu đặc sắc quen thuộc của bóng đá thế giới đã thiếu đi, chắc chắn sẽ có những nuối tiếc. Nhưng Bách tin, khi trái bóng đã lăn, sự cuồng nhiệt thường thấy sẽ quay trở lại với bản thân, vì Bách hiểu mình yêu bóng đá như thế nào.

Như nhiều người biết, Bách rất thích Hà Lan, có thể vì họ đã lên ngôi ở Euro 88, thời điểm Bách mới bắt đầu biết xem bóng đá. Ấn tượng về "bộ ba Hà Lan bay" (Frank Rijkaard - Ruud Gullit - Van Basten), về cơn lốc màu da cam cuốn hút trên sân và những làn sóng cam đẹp mắt trên khán đài đã ảnh hưởng lớn đến tâm trí của một cậu bé mê bóng đá hơn cả âm nhạc.

Sau này, theo dõi bước đi của Hà Lan, Bách thấy có chút gì đó của bản thân mình trong đó, thích chơi đẹp, có khả năng tư duy nhưng ít phòng thủ vì quá mê tấn công, và.... thường về nhì, ba và để lại nuối tiếc vì sự dang dở dù luôn được đánh giá cao.

Chú thích ảnh

Messi xứng đáng có cúp vàng thế giới

Tuy nhiên, không có Hà Lan, Bách vẫn còn hào hứng bởi nhiều đội bóng xuất sắc khác góp mặt ở giải. Ví như là Anh, Brazil và cả Argentina nữa, đólà những đội bóng mà Bách đánh giá rất cao và khả năng họ sẽ chạm tới giấc mơ vô địch thế giới.

Với Anh và Brazil, điều Bách thích ở họ có thể cũng đến từ tư duy sống của mình, thích chơi tấn công, đôi khi như "đâm đầu vào tường" nhưng không từ bỏ bản ngã của bản thân. Với Argentina, lần gần nhất, Bách cổ vũ họ là những năm tháng có Maradona, rồi sau đó lại thôi vì bóng đá của đội tuyển họ đều quá tính toán và "ma mãnh", cũng giống như tình yêu của Bách dành cho Hà Lan đã phần nào sứt mẻ ở những năm gần đây - khi họ đã từ bỏ lối đá tấn công ào ạt quen thuộc để chọn lối đá tiêu cực, nhàm chán và có anh bạn De Jong quá bạo lực.

Nói lại về Argentina, năm nay và 2014, Bách cổ vũ họ vì cầu thủ Messi. Có lẽ sau Maradona và “Rô béo”, Bách mới lại thích một cá nhiều đến vậy, Bách tin rằng Messi xứng đáng có một cúp vàng thế giới trong sự nghiệp của mình, nhất là sau khi gần như một mình anh đã kéo đội hình nhiều ngôi sao nhưng rệu rã của đội tuyển xứ Tango vào tới tận hiệp phụ của trận chung kết năm 2014.

Anh có lẽ rất giống với Maradona của 1986, chỉ thiếu chút may mắn để có được thành công tương tự như huyền thoại số một đất nước mình. Ngoài ra, đây cũng sẽ là một kỳ World Cup thú vị vì có thể sẽ là cơ hội cuối cùng chạm tới cúp vàng thế giới của Messi và C.Ronaldo - 2 ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới thập kỷ gần đây. Rồi, năm nay cũng làmột mùa World Cup của những ngôi sao đang lên như De Bruyne, Hazard, Dembele, Pogba hay Rashford... - khi họ thể hiện tài năng và khát khao chiến thắng.

Chú thích ảnh

Bỉ sẽ là “ẩn số” nhưng Pháp, Brazil mới là những nhà vô địch

Trong bóng đá, thường có “ông lớn” và những “kẻ lót đường”, nhất là bóng đá thế giới vẫn còn nhiều chênh lệch giữa các quốc gia. Tuy nhiên, cái hấp dẫn nhất của bóng đá chính là sự bất ngờ, bởi đôi khi chính những “kẻ lót đường” lại làm nên kỳ tích như trường hợp của những chú lính chì Đan Mạch tại Euro 1992.

Năm nay, Bách nghĩ không ai là “kẻ lót đường”, nhưng nếu chọn một “ẩn số thú vị” Bách nghĩ đó sẽ là đội Bỉ. Bách tin rằng “Những con quỷ đỏ” với đội hình rất đều, rất đẹp với các cá nhân như Lukaku, De Bruyne hay Hazard... sẽ là một đối thủ đáng gờm với bất kỳ “ông lớn” nào. Bách có xem các trận giao hữu và vòng loại của họ, họ mang khá nhiều nét của đại kình địch láng giềng Hà Lan những năm trước đây, từ đội hình chiến thuật 4-3-3 hay 3-4-3 ưa thích tấn công, tấn công đều khắp mặt sân và rất kỹ thuật. Điểm khác biệt có lẽ là tốc độ và khả năng “kết liễu” của Bỉ là khá sắc nét, đó chính là điều có thể sẽ làm nên những điều bất ngờ đến từ “Những con quỷ đỏ”.

Tuy thế, về những ứng viên vô địch, Bách vẫn đặt kỳ vọng vào những “ông lớn” như Brazil và Pháp. Nếu như Brazil có Neymar, Coutinho thì Pháp cũng có những Pogba, Griezmann..., bên cạnh đó là những cầu thủ đồng đều và đẳng cấp hàng đầu thế giới, họ lại có sẵn "gene chiến thắng" trong người nên đương nhiên sẽ là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

Bên cạnh Brazil và Pháp, đương kim vô địch Đức vẫn luôn là một thế lực không thể bỏ qua, dù họ đang đi sát đến thời điểm chuyển giao. Tương tự là Tây Ban Nha, họ đã qua thời của Xavi, Iniesta..., sẽ khó khăn cho họ. Còn với Bồ Đào Nha, chỉ dựa vào một Ronaldo đang vào giai đoạn cuối đỉnh cao thì cũng khá phập phù, Bách không tin lắm vào đội hình này. Thế cho nên, Bách tin, 2 ứng cử viên nặng kí nhất vẫn là Brazil và Pháp.

Và cuối cùng, cho dù “số phận” các đội tuyển thế nào khi đấu nhau ở vòng bảng sắp tới, thì Bách tin rằng họ luôn “chiến đấu” vì màu cờ sắc áo và niềm tự tôn dân tộc, những điều đó sẽ góp phần tạo nên những trận cầu nảy lửa. Đó chính là sự quyến rũ, hấp dẫn mãnh liệt của bóng đá đối với người hâm mộ khắp nơi trên thế giới.

Ca sĩ Hoàng Bách: Yêu bóng đá từ trên lưng anh trai

Ca sĩ Hoàng Bách: Yêu bóng đá từ trên lưng anh trai

Giống như tuổi thơ của biết bao nhiêu chàng trai, ca sĩ Hoàng Bách đến với trái bóng trên những khoảng cỏ, sân trường và cả trên lưng anh trai – cầu thủ năng khiếu của đội Nam Định năm nào.

Ngô Bá Lục (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm