Blog World Cup: Đâu đâu cũng lệ rơi

04/07/2014 10:38 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Đàn ông bây giờ thật mau nước mắt. Sau chiến thắng nghẹt thở của Brazil trước Chile trên chấm luân lưu 11m hôm vừa rồi, chẳng những đội thua khóc mà đến cả đội thắng cũng giàn giụa nước mắt, thậm chí là khóc như mưa.

Trào lưu lệ rơi cho thấy rõ ràng tâm lý của các cầu thủ bây giờ thiếu vững vàng. Các cựu danh thủ Brazil bực tức tuyên bố nếu thế hệ đàn em muốn vô địch thì tuyệt đối không được khóc. Bởi chảy nước mắt là đặc quyền của các bà nội trợ suốt ngày ngồi xem phim Hàn Quốc (tiện đây cũng thông báo luôn trào lưu phim ung thư đã lan tới xứ sở của Nô tì Isaura đến nỗi có cậu chàng sinh viên Brazil đi phẫu thuật thẩm mỹ đến 10 lần cho giống sao K-Pop). Chính vì vậy, trước trận tứ kết với Colombia, đội tuyển Brazil phải tức tốc thuê cả bác sĩ tâm lý để rèn luyện cho các cầu thủ khả năng chế ngự cảm xúc.

Mà không chỉ riêng đội tuyển Brazil, đến các cầu thủ Đức xưa nay vẫn được xem là “thanh niên cứng” như thế mà giờ cũng có xu hướng “ẻo lả hóa”. Trong trận chung kết Champions League với Chelsea cách đây vài năm, Schweinsteiger khiến người xem bị sốc thực sự khi ôm mặt quay lưng không dám nhìn đồng đội sút luân lưu 11m.

Thật ra, căn bệnh lệ rơi dường như đang là vấn đề chung của… cả nhân loại. Một chính trị gia Nhật Bản mới đây đã gây sốt khi khóc như đứa trẻ trong buổi họp báo do bị cáo buộc nhận tiền gây quỹ bất hợp pháp. Lệ rơi cũng trở thành nghệ danh của một ca sĩ trồng ổi có giọng hát mùi mẫn hơn cả huyền thoại cải lương Lệ Thủy. Cả làng được trận cười nhưng chắc chắn có không phải ít người đang khóc thầm cho cái gọi là giá trị đảo lộn.

Nhưng thật ra, nước mắt tuôn rơi ra được thì vẫn còn là tốt. Đến lúc mà vô cảm không thể khóc với những nỗi đau chung thì mới gọi là đáng sợ.

Hoàng Nhật
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm