Biến tấu World Cup: Định mệnh mới ở Tân thế giới

03/07/2014 19:17 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Sau vòng đấu bảng, tờ L’Equipe của Pháp có một bài viết tổng kết với nhan đề “Cúp của Tân thế giới”, để ca ngợi sự thành công của 8 đội bóng đã lọt vào vòng 1/8 của châu Mỹ, lục địa vốn dĩ vẫn được gọi bằng cái tên Tân thế giới.

Niềm tin đã trở lại

Và với cách gọi “Cúp của Tân thế giới”, dường như người Pháp cũng muốn nhận định rằng chiếc cúp sẽ ở lại với thế giới đó, với hi vọng đổ dồn lên Brazil và Argentina, hai đại diện mạnh mẽ nhất, có bề dày lịch sử nhất so với phần còn lại của châu Mỹ. Nhưng cái cách mà cả Argentina lẫn Brazil phải cần đến hiệp phụ để cầm tấm vé vào vòng tứ kết có thể khiến người châu Âu an tâm, bất chấp họ không có được những lợi thế ưu ái như chủ nhà có được (điển hình là giờ thi đấu). Đơn giản, họ đang có một hiện tượng mới, hiện tượng của niềm tin đã trở lại, hiện tượng của một thông điệp có tên “Hãy tạo ra định mệnh cho mình”, hiện tượng Les Bleus thời đại Didier Deschamps.

Khởi hành từ thế giới cũ, con thuyền của Deschamps đặt chân lên tân thế giới với nhận định rằng đó là một đội tuyển Pháp “không có gì đặc biệt”. Họ không có siêu sao khi cầu thủ tên tuổi nhất của họ là Benzema cũng chỉ thuộc diện giỏi, chứ chưa phải xuất sắc như tầm cỡ những Messi, CR7, Van Persie, Suarez... Và chuyến đi ấy cũng nằm dưới lớp màn nghi ngại khi cách đây đúng 1 năm, Deschamps cũng mang một đội hình trẻ trung tương tự đến Tân thế giới du đấu và thất bại trước cả Uruguay lẫn Brazil. Đó là cuộc du đấu mà Deschamps chấp nhận mọi chỉ trích khi ông chỉ đơn giản nhận xét rằng “2 năm trước, lịch du đấu này đã được thỏa thuận và tôi chưa làm HLV trưởng. Thế nên, tôi chỉ cần mang đến những cầu thủ trẻ để họ có thêm kinh nghiệm trước những đội bóng lớn”.

Deschamps đã không hề sợ những cầu thủ trẻ sẽ thui chột vì những trận thua mất mặt và ngỡ ngàng ấy. Ông nhận ra trong số họ, ai là người có tiềm năng và ai còn chưa đủ tầm vóc. Để rồi, ở chuyến ‘hải hành’ chính thức của năm 2014, ông chỉ mang theo những người tốt nhất, để lại những cái tên như Tremoulinas, Lacazette, Guilavogui, Kondogbia..., những người không thể đáp ứng yêu cầu để trở thành một thủy thủ, một kẻ chinh phục.

Những người biết tự tạo ra số phận

Niềm tin là thứ đã sống dậy nhanh nhất theo Les Bleus chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng họ có mặt ở Tân thế giới, khi mà người Pháp đã bắt đầu vây quanh đội tuyển của mình với một tình cảm say mê y như hồi 1998. Thủy thủ đoàn của Deschamps đã tạo ra được định mệnh mới cho mình, một định mệnh gắn kết với những người hâm mộ ở quê nhà, thứ mà Blanc hay HLV bậc thầy Domenech chưa thể làm được. Và người Pháp cũng bất ngờ khi nhận thấy cái đội bóng mà họ vẫn “ghét” ấy bây giờ lại mang một diện mạo khác, khi Valbuena tuyên bố “chúng tôi là 23 huynh - đệ”. Nhưng có lẽ, con số không chỉ là 23 mà phải cộng thêm 1. Đơn giản, Deschamps chính là người anh lớn nhất, như ông từng thể hiện rằng mình chính là một “đại ca Deschamps của Les Bleus”.

Christophe Columbus từng nói “theo dấu vầng dương, chúng ta rời cựu thế giới. Và vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, ta sẽ chinh phục được đích đến của mình”. Đó chính là cái cách một con người tạo ra định mệnh mới cho mình và Les Bleus cũng đang tạo ra định mệnh mới của họ bằng cách hướng về một mặt trời duy nhất có tên: Tổ quốc-Danh dự-Trách nhiệm. Để rồi từ đó, họ có thể sẽ dõng dạc chứng minh cho những người yêu màu áo Lam rằng: “Brazil, Argentina ở tân thế giới, nhưng người châu Âu chúng tôi mới phát kiến ra nó, và, sẽ là chủ nhân của nó”.

Cúp của tân thế giới, phải chăng, sẽ nằm trong tay của những người thám hiểm biết tự tạo ra số phận của mình???

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm