Bí quyết 'gom tiền' xem World Cup

15/07/2018 15:16 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Hai ngày trước trận chung kết World Cup 2018, trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, một cổ động viên Pháp vẫn đang miệt mài thuyết phục những người khác giúp đỡ, để anh có thể gom đủ tiền mua vé vào sân Luzhniki cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với Croatia.

David, anh chàng cổ động viên vui tính đến từ thành phố Lille của Pháp, kể rằng anh đã có mặt ở Moskva trong vài ngày qua, tá túc trong một khu nhà cho thuê ở ngoại ô, nhưng xin được ở miễn phí. Hàng ngày, anh đi Metro vào trung tâm thành phố, lang thang ở khu vực Quảng trường Đỏ để thực hiện chiến dịch gây quỹ cho cá nhân, với mong muốn có thể kiếm đủ tiền mua vé xem trận chung kết.

Trên tay David là một chiếc điện thoại, kèm theo chiếc camera gắn ngoài có tính năng chụp ảnh 360 độ. Công việc của David là gặp từng cổ động viên, nói chuyện với họ về bóng đá, về tình yêu của anh dành cho đội tuyển áo lam, và cuối cùng, thuyết phục họ chụp chung một bức ảnh dạng 360 độ.

Thao tác rất thuần thục, David chỉ mất vài giây để chụp và xử lý ảnh bằng phần mềm trên điện thoại. Những bức ảnh này sẽ được chuyển cho người khác qua Bluetooth, qua e-mail hay các công cụ giao tiếp mạng xã hội. Đổi lại, David sẽ nhận được một khoản tiền, gọi là thù lao chụp ảnh, trung bình 500 rúp (khoảng 200 nghìn đồng). Có người trả ít hơn, nhưng cũng có người đưa cho David hẳn 1.000 rúp, với hy vọng góp một phần nhỏ bé giúp anh thực hiện được giấc mơ xem trận chung kết World Cup 2018.

Khoác trên mình chiếc áo mà đội tuyển Pháp đã mặc trong trận chung kết thắng Brazil 3-0 ở World Cup 1998 trên sân Stade de France, David nói rằng anh muốn đổi một chiếc áo mới vào ngày 15/7 tới. Đó sẽ là chiếc áo mà đội tuyển Pháp mặc khi ra sân thi đấu với Croatia, tất nhiên chỉ khi Pháp là đội nâng cao cúp vô địch ở Luzhniki vào đêm nay.

Kinh nghiệm của David cho thấy, anh sẽ dễ dàng thuyết phục một nhóm cổ động viên chụp ảnh 360 độ hơn, vì khi chia đều, số tiền bỏ ra để chụp ảnh cùng David là khá nhỏ. Trong khi đó, một người sẽ có chút ngần ngại khi chụp riêng với David, bởi số tiền mà họ sẽ phải bỏ ra. Chỉ trong vòng hai tiếng, David đã thuyết phục được sáu người góp tiền cho anh.

Nhưng không phải ai cũng gật đầu đồng ý chụp ảnh với David, dù anh đã bỏ công thuyết phục. “Không phải lúc nào cũng gặp may mắn đâu, nhưng tôi xem chuyện đó là hết sức bình thường”, David tâm sự. Đôi lúc, công việc của David bị gián đoạn khi cánh phóng viên phát hiện ra câu chuyện này, và tìm cách nói chuyện với anh chàng vui tính người Pháp.

David từng làm việc tại bộ phận Chăm sóc khách hàng thuộc Văn phòng đại diện của hãng hàng không Nga Aeroflot ở thành phố Marseille (Pháp). Niềm đam mê bóng đá đã đưa David đi khắp nơi, mỗi khi đội tuyển Pháp thi đấu. Ở EURO 2016, khi Pháp là nước chủ nhà, David cùng nằm trong số các tình nguyện viên phục vụ giải đấu.

Thật bất ngờ, David cho biết đã đến Việt Nam một lần, dành một tháng để đi du lịch từ Bắc chí Nam. Rất vui vẻ, David đã khoe với phóng viên TTXVN những bức ảnh anh đã chụp ở Hà Nội, Hạ Long, Huế, Hội An, Đắk Lắk, Sài Gòn, Cần Thơ… Mỗi nơi đến, David đều vui vẻ “nhập gia”, hòa mình vào cuộc sống và sinh hoạt của người dân nơi ấy.

Có lẽ với những người như David, tình yêu bóng đá là một trong những lý do để đưa anh đến với các miền đất mới, làm quen với những người bạn mới. David cho biết sau World Cup 2018, anh sẽ lại gom tiền để đi du lịch ở Đông Nam Á, đến với các nước còn lại ở khu vực Đông Dương, và có thể quay lại Việt Nam, vì “một tháng vẫn là quá ít để khám phá đất nước của bạn”.

Đông Hà - Tâm Hằng (từ Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm