Bà của Suarez: 'Cháu tôi bị đối xử như một con chó'

27/06/2014 20:39 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Án phạt của FIFA với Luis Suarez đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây, Lila Piriz Da Rosa, bà của cầu thủ Luis Suarez cho rằng ngôi sao người Uruguay đã bị FIFA đối xử như một con chó.

Tiền đạo của Liverpool đã phải chia tay World Cup 2014 khi mà FIFA đưa ra án phạt cấm thi đấu 4 tháng với anh sau vụ cắn hậu vệ của đội tuyển Italy, Chiellini. Bà của Suarez cho rằng mức án phạt đó là “man rợ”. “Mọi người đã biết điều mà FIFA làm với Luis Suarez. Họ muốn nó rời khỏi World Cup 2014. Họ đã làm điều đó một cách hoàn hảo. Họ ném nó ra khỏi World Cup như một con chó”, Lila Piriz Da Rosa phát biểu trên tờ Mirror. Bà Lila Piriz Da Rosa, sống ở Salto (nơi Luis Suarez được sinh ra) và có 22 đứa cháu. Bà khẳng định FIFA đã có ý định loại Suarez khỏi World Cup ngay từ đầu: “Họ đã để mắt đến Luis Suarez và xem xét những hành động của nó. Những điều mà họ đã làm với nó thật là man rợ”.

Luis Suarez chuyển tới Salto tới Montevideo khi anh được 6 tuổi. Anh rất được bà Lila Piriz Da Rosa yêu mến. Người bà của Luis Suarez vô cùng đau lòng khi anh phải nhận án phạt của FIFA: “Tôi là bà của Luis Suarez và rất yêu mến đứa cháu của mình. Làm ơn đừng hỏi tôi thêm điều gì nữa”.

Trong khi đó, có khoảng 500 người hâm mộ với cờ quạt, băng rôn và áp phích đã tập hợp bên ngoài sân bay quốc tế Carrasco ở Montevideo để thể hiện sự ủng hộ với Luis Suarez khi anh quay trở về quê hương. Tuy nhiên cơ quan quản lý sân bay cho biết Luis Suarez đã bí mật rời sân bay để về ngôi nhà của mình tại khu nghỉ mát ven biển Solymar, cách Montevideo 40km.

Sơn Tùng
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm