Argentina thắng Nigeria bằng... niềm tin

24/06/2018 19:56 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Thật kì quặc, khi các cổ động viên Argentina có mặt ở Volgograd để cùng cầu nguyện cho Nigeria giành chiến thắng trước Iceland, và họ đã toại nguyện. Nhưng chính đối thủ này sẽ cùng với họ bước vào trận đấu sống còn ở St Petersburg, cho một tấm vé đi tiếp ở bảng D.

Nigeria đã tự mở ra một cơ hội sống cho mình, và trong một khung cảnh rộng lớn hơn, họ cũng mang đến niềm hi vọng cho Argentina. Đội bóng đang trải qua cơn hấp hối, và chờ một cái kết đầy giông bão ở phía trước. Jorge Sampaoli có thêm một chút không khí để hít thở, khi cơn sóng dữ trong phòng thay đồ chưa thể nuốt chửng ông. Nhưng với những gì đã diễn ra ở Novgorod thì không ai tin Albiceleste sẽ sống sót để rời khỏi St Petersburg.

Thua từ trên ghế chỉ đạo

Cho đến lúc này, thì những điệu bộ của Jorge Sampaoli trên đường biên trận đấu với Croatia được nhớ đến nhiều hơn là triết lý bóng đá mà ông gây dựng cho Argentina. Những cái đặt tay trên trán đầy điệu vợi, những cử chỉ không giúp ích cho các học trò và chỉ càng khiến cho thất bại của đội bóng này thêm u ám.

Ở phía bên kia, Gernot Rohr có vẻ như đã biết chính xác những gì đang diễn ra ở nước Nga, ông thực tế hơn người đồng nghiệp đến từ xứ sở Tango, khi xóa sạch những kí ức về thất bại trước Croatia trong trận mở màn, để giúp các học trò trở nên nguy hiểm hơn trong trận đấu với Iceland. Sơ đồ 3-5-2 của Nigeria trở nên hữu dụng hơn nhiều so với 3-5-2 của Jorge Sampaoli trước Croatia. Và Gernot Rohr tìm ra những điều đúng đắn để Ahmed Musa, Kelechi Iheanacho, hay Victor Moses trở nên có ích hơn bao giờ hết.

Diego Simeone, người đồng hương của HLV 58 tuổi này cũng nhìn thấy những điều tương tự, và chỉ trích chiến thuật mà Jorge Sampaoli áp dụng trong trận đấu quan trọng với Croatia ở Novgorod vài ngày trước. Lẽ ra, 3-5-2 đây phải được bày ra trong cuộc đụng độ với Iceland, hệt như cách mà Nigeria đã đánh bại đối thủ đêm trước, chứ không phải trước đối thủ vượt trội về khía cạnh tập thể và chất lượng như Croatia.

Jorge Sampaoli đã tạm thời vượt qua cuộc khủng hoảng trong phòng thay đồ đã chuẩn bị nghiền nát ông trong cơn giận dữ của các ngôi sao như Sergio Aguero hay Leo Messi. Nhưng liệu điều đó có ích với đội bóng áo sọc xanh trắng hay không thì chẳng ai trả lời được câu hỏi đó. Và việc duy trì một HLV đã mắc những sai lầm liên tiếp như vậy thì cũng không khác gì việc đặt một chú bù nhìn trên cánh đồng với hi vọng sẽ dọa dẫm được những loài chim ăn thóc.

Và thật không may, Nigeria lại là loại đại bàng xanh đã sẵn sàng để hủy hoại Argentina ở trận đấu cuối cùng. Họ mạnh mẽ hơn về tinh thần, sung mãn hơn ở thể lực, đoàn kết hơn về tập thể, và tinh tế hơn trên ghế chỉ đạo. Thế là quá nhiều với Argentina phải không?

SỐC: Truyền hình Argentina dành... 1 phút mặc niệm sau trận thua Croatia

SỐC: Truyền hình Argentina dành... 1 phút mặc niệm sau trận thua Croatia

Các MC, bình luận viên, khách mời trên một kênh truyền hình Argentina đã dành một phút mặc niệm sau khi ĐTQG nước này để thua 0-3 trước Croatia tại World Cup.

Argentina vô vọng

Argentina bước tới đây như một trong những ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch, với Leo Messi đang đạt độ chín muồi của sự nghiệp, và bây giờ thì họ chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tử cho một cơ hội đi tiếp ở bảng đấu.

Việc rơi từ trên đỉnh của lý thuyết xuống đáy của thực tế diễn ra theo cách rất tự nhiên với đội bóng áo sọc xanh trắng. Và họ thật sự đã bị ăn mòn từ bên trong, sau cú đá hỏng ăn của Leo Messi trên chấm phạt đền trước Iceland.

Nhưng không nhiều người cảm thấy Leo Messi có lỗi, họ thấy anh đáng được cảm thông với tình thế tồi tệ này, khi gần như là người duy nhất phải gánh lấy sứ mệnh khiến cho bóng đá xứ sở Tango được trở lại với ánh hào quang xưa.

Jorge Sampaoli, theo một cách khác, là người đứng ngoài mọi thứ đã diễn ra với một đống hỗn loạn diễn ra trong tâm trí, và không cảm thấy một chút xấu hổ nào. Tất cả đều có thể hỏi tại sao Marcos Acuna lại là người được đá chính, tại sao Maximiliano Meza, Nicolas Tagliafico hay Enzo Perez, những người hiếm khi có một đường chuyền chính xác được tin dùng mà không phải là Lo Celso, là Federico Fazio hay Paulo Dybala.

"Tôi thấy chẳng có lí do để chỉ trích Leo Messi, cậu ấy không phải là thủ phạm, đã làm tất cả mọi thứ cho Argentina, đây là cuộc so tài của 11 người với 11 người, nhưng cuối cùng thì cậu bé lại phải chống lại 11 cầu thủ đối phương, Sampaoli đã làm gì vậy, khi những người còn lại đã bị đốn hạ", Diego Maradona nổi giận sau khi phải chường bộ mặt ủ dột trước ống kính máy quay tại Novgorod.

Jorge Sampaoli đã không cho các ngôi sao một cơ hội, và cùng lúc đó, tự lấy đi những điều đó từ sức ảnh hưởng và tài năng của họ. Jorge Sampaoli đã khiến Argentina phải nhận một thất bại không thể dung thứ được, và ông thì đã trở thành kẻ thù của 43 triệu người Argentina, và một trong số đó là vị thánh Diego Maradona.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm