4 năm tích tiền mua vé xem World Cup 'ném xuống sông xuống bể'

04/07/2018 18:47 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Bốn năm tích cóp và chuẩn bị, nhưng chỉ với một dự đoán sai lầm, Juan Manuel Pava và những người bạn đến từ Colombia đã phải trả giá, không thể cổ vũ cho đội tuyển quê nhà trong trận đấu với đội tuyển Anh từ trên khán đài.

Một ngày trước trận đấu giữa Anh và Colombia tại vòng 1/8 World Cup 2018 trên sân vận động Spartak Moskva, Juan cùng ba người bạn đồng hành lang thang trên con phố du lịch Arbat cổ kính nổi tiếng ở thủ đô xinh đẹp của nước Nga.

Tích cóp 4 năm, tiêu một tháng

Họ vốn là những người bạn thân, gắn bó với nhau từ thời đại học. World Cup 2018 là một cơ hội tuyệt vời để Juan và những người bạn khám phá một miền đất hoàn toàn mới ở châu Âu, nơi cách xa Nam Mỹ, bên cạnh việc sát cánh cùng đội tuyển Colombia thân yêu trên hành trình chinh phục đỉnh cao vinh quang của bóng đá thế giới.

“Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Nga này từ ngay sau khi World Cup 2014 kết thúc ở Brazil. Tích cóp tiền bạc, lên kế hoạch chi tiết, mọi việc đều đã sẵn sàng cho một chuyến đi dài, đến một miền đất xa xôi. Chúng tôi đáp chuyến bay từ thủ đô Bogota của Colombia đến Madrid, Tây Ban Nha. Từ đó, chúng tôi bay tiếp đến Nga. Nước Nga hoàn toàn khác so với những gì chúng tôi tưởng tượng, một đất nước đẹp tuyệt vời và những con người Nga rất tử tế, thân thiện. Tôi yêu nước Nga”, Juan chia sẻ với phóng viên TTXVN trong câu chuyện dọc theo phố đi bộ Arbat.

Colombia bị chỉ trích chơi thô bạo với cầu thủ Anh từ trong đến ngoài sân cỏ

Colombia bị chỉ trích chơi thô bạo với cầu thủ Anh từ trong đến ngoài sân cỏ

Giới truyền thông ở Anh đã tỏ ra bức xúc việc cầu thủ của Colombia, Wilmar Barrios húc đầu vào Jordan Henderson nhưng không bị đuổi.

Chuyến bay kéo dài 16 tiếng từ Bogota đến Madrid rồi Moskva ngốn của Juan hai nghìn USD. Chi phí thuê nhà đắt đỏ ở Moskva khiến Juan và ba người bạn phải trả gần sáu nghìn USD cho một căn hộ ngay gần trung tâm thủ đô trong một tháng ở đây. Nhưng với Juan và các bạn của anh, tiền bạc không phải là tất cả. Tình yêu dành cho đội tuyển Colombia cùng sức hấp dẫn của nước Nga qua những cuốn sách và thước phim đã thôi thúc họ lên đường, với kỳ vọng sẽ trải qua một mùa Hè đầy ắp niềm vui và kỷ niệm.

Vừa thăm thú, ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm, Juan vừa mong ngóng việc ai đó sẽ nhượng lại cho mình một tấm vé để vào sân cổ vũ cho đội tuyển Colombia. Ở World Cup 2018, vé thật sự rất khan hiếm, khi FIFA cho biết đã bán hết 98% số vé của các trận đấu, trong khi nước chủ nhà áp dụng rất nhiều biện pháp cứng rắn với dân phe vé, kiểm soát chặt thị trường vé chợ đen.

Niềm an ủi

“Từ khi FIFA bắt đầu bán vé xem World Cup 2018, chúng tôi đã đặt mua vé cho tất cả các trận của Colombia. Nhưng khi đó, chúng tôi cho rằng đội tuyển Colombia chỉ đứng nhì bảng, nên đã mua vé xem trận đấu ở vòng 1/8 tại Rostov trên sông Đông. Thật bất ngờ, Colombia lại giành ngôi nhất bảng và thi đấu ở Moskva với đội tuyển Anh, thế là chúng tôi bị mất tiền mua vé trận kia, trong khi lại không kiếm được vé trận này”, Juan nói với vẻ tiếc nuối.

Thật không may cho Juan, săn vé xem World Cup 2018 ở Nga giờ cũng khó như tìm vàng. Một dự đoán sai lầm, có phần thiếu lạc quan về đội nhà đã khiến Juan và ba người bạn của mình phải trả giá. Niềm an ủi của họ là khi gặp được những người đồng hương, hay cổ động viên một nước nào đó trên phố, trò chuyện về bóng đá, chụp chung với nhau vài tấm ảnh lưu niệm.

Nhiều người, trong đó có những cô gái Nga xinh đẹp, vẫn thường xin chụp ảnh chung với Juan và nhóm bạn của anh. Trong đêm lịch sử của bóng đá Nga hôm 1/7 vừa qua, Juan và các bạn cũng có mặt ở Fanzone, sau đó di chuyển ra Quảng trường Đỏ để cùng chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Nga trước Tây Ban Nha. Anh cũng mong lắm một bầu không khí sôi động như thế tại quê nhà Bogota sau trận đấu với đội tuyển Anh.

Khi biết rằng phóng viên TTXVN từ Đức sang Nga để đưa tin về World Cup 2018, Juan tỏ ra ngạc nhiên và không quên nhắc đến James Rodriguez, ngôi sao của đội tuyển Colombia đang khoác áo CLB Bayern Munich. “Anh có xem James thi đấu ở Bundesliga không, một trong những niềm hy vọng của chúng tôi ở World Cup lần này đấy!”, Juan nói với giọng đầy tự hào.

Không có vé để vào sân Spartak Moskva, Juan và nhóm bạn lại ra fanzone ở gần sân Luzhniki để cổ vũ từ xa cho đội tuyển Colombia. “Chúng tôi có hy vọng, biết đâu chúng tôi có thể làm nên bất ngờ. Tiến lên Colombia!”, Juan cùng những người bạn hô vang trước khi khép lại câu chuyện và chia tay phóng viên TTXVN để tiếp tục khám phá thủ đô nước Nga trong khi chờ đợi trận đấu giữa đội tuyển Colombia và Anh.

Đông Hà (Từ Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm