14 câu nói bất hủ nhất World Cup: 'Một chút từ cái đầu của Maradona, một chút từ bàn tay của Chúa'

10/06/2014 14:50 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những bàn thắng gây tranh cãi nhất trong các kỳ World Cup – mà không, chính là bàn thắng gây tranh cãi nhất – luôn là chủ đề dễ nảy sinh ra những câu nói bất hủ. Chính Cậu bé vàng cũng đã bình luận về tình huống ấy với một sự thâm thúy, hài hước và trí trá.

1. Diego Maradona: Một trong những bàn thắng gây tranh cãi nhất trong các kỳ World Cup – mà không, chính là bàn thắng gây tranh cãi nhất – luôn là chủ đề dễ nảy sinh ra những câu nói bất hủ. Chính Cậu bé vàng cũng đã bình luận về tình huống ấy với một sự thâm thúy, hài hước và trí trá: “Một chút từ cái đầu của Maradona, một chút từ bàn tay của Chúa.”

Bàn thắng gây tranh cãi của Diego Maradona

2. Pele: Gordon Banks là một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử ĐTQG Anh, và ông sẽ còn được nhớ tới mãi với một pha cản phá in dấu đậm nét tại World Cup 1970. Pele chính là người dứt điểm, ông thậm chí đã chắc chắn về khả năng ghi bàn tới nỗi hét lên “Golo, golo”. Nhưng Bank thì không nghĩ thế. "Tôi biết chắc rằng mình sẽ lập công, vậy mà Bank đã cướp trắng bàn thắng.”

3. Gary Lineker: Cựu tuyển thủ quốc gia Anh đã cho thấy tiềm năng tham gia vào lĩnh vực bóng đá - mà anh đang rất thành công ở thời điểm hiện tại - từ rất sớm. Sau khi để thua Tây Đức trên chấm phạt đền tại Italia 1990, Lineker có một nhận xét bất hủ: “Bóng đá là một trò chơi đơn giản, 22 người chạy theo một trái bóng và cuối cùng thì người Đức luôn thắng.”

4. Marco Materazzi: Cú thiết đầu công của Zinedine Zidane thẳng vào ngực trung vệ cao to của ĐT Italia năm 2006 đã khiến cả thế giới sững sờ. Người ta cố gắng để tìm hiểu lý do dẫn đến hành động điên rồ của Zidane thiên tài, và cuối cùng họ vỡ nhẽ: với những gì Materazzi đã nói, rõ ràng hành động của Zidane là “chấp nhận được”: “Tao thích con điếm chị mày hơn.”

Cú húc đầu nổi tiếng của Zidane

5. Alcides Ghigga: Năm mươi năm sau khi ghi bàn quyết định khiến cả dân tộc Brazil chìm vào thất vọng và cay đắng năm 1950, cựu tuyển thủ Uruguay này có một nhận định không thể nào tự tin hơn về những gì đã diễn ra: “Chỉ có ba người từng khiến cho 200,000 khán giả Maracana phải câm lặng chỉ bằng một hành động duy nhất: Frank Sinatra, Đức Cha John Paul II và tôi.”

6. Harald Schumacher: Cảm giác được làm thủ môn của ĐT Đức như thế nào? Có lẽ sẽ rất khó để kiểm soát. Thủ thành... tai tiếng Schumacher là một minh chứng tiêu biểu, thể hiện trong pha vào bóng thô thiển khiến Patrick Battison ngất tại chỗ năm 1982. Ba cái răng của cầu thủ này đã trôi theo... Schumacher, nhưng thủ thành này chẳng tỏ ra hối hận: “Nếu đấy là tất cả vấn đề của anh ta thì tôi sẵn sàng nhường cả ngôi vương.”

7. Gareth Southgate: Triều đại của Sven-Goran Eriksson tại ĐT Anh được coi là một thất bại đắt đỏ, và dĩ nhiên cựu trung vệ của Middlesbrough không hề dành cảm tình cho ông thầy cũ người Thụy Điển: “Chúng tôi mong có Winston Churchill và cuối cùng nhận được Ian Duncan-Smith.”

8. Ronaldo: Như Lineker từng nói, “bóng đá là một trò chơi đơn giản”, chúng ta cũng có thể lập luận mọi thứ về nó một cách giản đơn. Sau khi thua đậm 3-0 trước Pháp tại World Cup 1998, các cầu thủ Brazil đã phải trả lời sức ép dư luận quê hương. Ronaldo khi ấy đã nói rằng: “Chúng tôi thua vì chúng tôi không thắng.”

9. Obdulio Varela: Ngay sau bàn mở tỉ số của Brazil trong trận chung kết World Cup 1950, cựu thủ quân của Uruguay đã tiến tới động viên người đồng đội Rodriguez Andrade. Varela thực ra đã hơi tự tin thái quá, nhưng anh không hề sai, bởi 32 phút sau, sân Maracana đã phải câm lặng. “Cứ để chúng nó ồn ào. Năm phút nữa thôi, cả sân sẽ im như chết và tiếng ăn mừng duy nhất sẽ là của tao.”

Obdulio Varela: "Cứ để chúng nó ồn ào. Năm phút nữa thôi, cả sân sẽ im như chết và tiếng ăn mừng duy nhất sẽ là của tao"

10. David Beckham: Năm 2006, tiền vệ điển trai này đã có những chia sẻ thông thái về việc phân biệt văn hóa tại CLB và ĐTQG (khi ấy anh còn chơi cho Real Madrid): “Trước trận gặp Paraguay chúng tôi luôn bắt tay. Ở Madrid, chúng tôi sẽ ‘thơm’ nhau trước khi trận đấu bắt đầu. Trong trận gặp Jamaica, Aaron Lennon chờ thay tôi ở ngoài đường biên, khi lại gần cậu ấy, tôi đã vươn tới chuẩn bị tặng một cái ‘thơm’, nhưng rồi tôi nghĩ: tốt nhất là không nên.”

11. Tarcisio Burgnich: Đây là một hậu vệ đẳng cấp thế giới của Italia, đặc biệt trong World Cup 1970, nhưng rồi ông đã phải đón nhận bài học lớn: cần phải biết người biết ta. “Trước trận đấu, tôi tự nhủ rằng Pele cũng chỉ là người trần mắt thịt như chúng tôi. Không lâu sau, tôi nhận ra rằng mình đã sai lầm.”

12. Williem Van Hanegem: Nỗi buồn đã bao phủ chàng tiền vệ Hà Lan sau thất bại 2-1 trước Tây Đức tại World Cup 1974, ba thập kỷ sau Chiến tranh thế giới. Anh đã tiết lộ về nỗi buồn bực của mình sau đó: “Chúng đã giết cha tôi, chị tôi, hai em trai tôi. Tôi căm phẫn. Tôi ghét chúng.”

13. Roy Keane: Cựu tuyển thủ Ireland chưa bao giờ là một người ngại ngùng trong việc nói ra suy nghĩ của mình từ khi làm cầu thủ, cho tới khi huấn luyện và giờ là chuyên gia phân tích. Đã có những màn lời ra tiếng vào ở Saipan khiến HLV trưởng của Ireland khi ấy – Mick McCarthy – phải lo lắng về một vụ trả đũa. “Mick, mày là thắng dối trá... Mày là một thằng t** d** chó chết. Tao chả thấy mày ra gì dù là cầu thủ, HLV hay một con người. Mày là một thằng t** d** chó chết và mày có thể cắm cái World Cup vào mông ấy. Lý do duy nhất khiến tao phải chịu đừng mày, chỉ là mày đang ngồi ghế HLV ĐTQG! Cứ ôm mấy con đ* của mày đi!”

14. Bobby Robson: Cựu HLV ĐT Anh chưa bao giờ thiếu đi những câu nói đáng chú ý. Đây là một trong số đó, sau chiến thắng 3-2 trước Cameroon ở tứ kết World Cup 1990. “Chúng tôi không hề coi thường họ. Họ mạnh hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều.”


N.T.H
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm