Wimbledon 2022: Rafael Nadal đã xong nửa chặng đường…

04/07/2022 11:00 GMT+7 | Tennis

Rafael Nadal đã bước sang tuần thứ hai của Wimbledon, một kết quả không khiến ai ngạc nhiên. Và dĩ nhiên, những thử thách lớn hơn vẫn đang chờ anh trước mắt.

 

Kết quả Wimbledon hôm nay (3/7 - 4/7/2022)

Kết quả Wimbledon hôm nay (3/7 - 4/7/2022)

Kết quả Wimbledon hôm nay, 3/7 - 4/7/2022. Kết quả tennis đơn nam: Djokovic vs Tim van Rijthoven. Kết quả tennis đơn nữ. Kết quả Wimbledon 2022.

 

Sau khi đều phải mất 4 set đấu ở hai vòng đầu tiên, Nadal chỉ mất 3 set khi đánh bại tài năng trẻ Lorenzo Sonego với tỷ số 6-1, 6-2, 6-4. Đối thủ của Rafa tại vòng 4 sẽ là hạt giống số 21 Botic van de Zandschulp.

Những dấu hiệu tích cực

Đến thời điểm hiện tại, những lo ngại về chấn thương bàn chân của Nadal - từng phải tiêm thuốc ở Roland Garros - dường như đã tạm lắng xuống, với những dấu hiệu từ chiến thắng gần nhất, dù đó là trận đấu đã kết thúc với sự căng thẳng và mất bình tĩnh của Nadal.

Đó là thời điểm khá căng thẳng ở set thứ ba khi tỷ số đang là 4-3. Tay vợt 36 tuổi người Tây Ban Nha đã tỏ ra khó chịu thấy rõ khi Sonego gây tiếng ồn trước khi tung ra mỗi cú đánh bóng. Anh tiến lên lưới, gọi Sonego lại nói chuyện, song có vẻ như khúc mắc không được giải quyết ngay. Trận đấu đã kết thúc trong lời qua tiếng lại, và những cái ôm hời hợt.

Nhưng sau đó, Nadal là người chủ động xin lỗi Sonego trong phòng thay đồ, cũng như công khai trong phòng họp báo. “Từ tận đáy lòng mình, tôi không có ý tiêu cực gì cả. Tôi rất tiếc nếu cậu ấy cảm thấy phiền”, anh chia sẻ sau trận đấu, “Trước hết, tôi phải nói rằng tôi đã sai. Tôi không nên gọi cậu ấy lên lưới để đôi co. Vì vậy, tôi xin lỗi về hành động của mình. Đó là một sai lầm. Tôi không muốn bình luận về sự việc trong trận đấu”.
 

Kết quả Wimbledon hôm nay, Kết quả Wimbledon 2022, Kết quả tennis, ket qua tennis, Ket qua Wimbledon 2022, kết quả đơn nam, Djokovic vs Tim van Rijthoven, kết quả đơn nữ
Rafael Nadal đã bước sang tuần thứ hai của Wimbledon

Dẫu sao, chiến thắng trước Sonego cũng thuyết phục hơn hẳn hai trận trước đó của Nadal. Ở trận mở màn gặp Cerundolo, tỷ lệ ăn điểm (winner) và đánh hỏng (unforced error) của Nadal là 23-41. Chỉ số này ở trận gặp Ricardas Berankis là 35-39. Con số 80 lỗi đánh hỏng sau 2 trận quả thực đáng thất vọng. Còn trước Sonego, Nadal ăn điểm 24 lần và đánh hỏng chỉ 17 lần. Đồng thời tỷ lệ ăn điểm trên lưới của anh là rất cao (20/28).

“Đây là trận hay nhất của tôi từ đầu giải. Tôi đã cải thiện khá nhiều thứ so với trước. Chơi quyết tâm hơn, xông xáo hơn, lên lưới nhiều hơn. Nói chung là rất tích cực”, Nadal tự nhận xét về chiến thắng này.

 

 

Không thể chủ quan

Sau khi đánh như đi dạo ở hai set đầu với tỷ số 6-1, 6-2, mọi sự chú ý đã dồn về phía Nadal để xem anh có thua set thứ ba, giống như ở hai trận gặp như Cerundolo và Berankis không.

Kịch bản ấy đã không xảy ra, nhưng Nadal cũng trải qua những thời khắc khó khăn, nhất khi mất break và để đối phương gỡ hòa 4-4. Sau đó, Nadal đã nhanh chóng giành lại break và thắng trong game cầm giao bóng của mình để kết thúc trận đấu. Có vẻ như việc Rafa thường xuyên gặp khó ở set thứ ba không hề là ngẫu nhiên.
Đó có thể là điều mà Van de Zandschulp sẽ cố gắng tận dụng ở trận đấu tối nay. Hồi tháng Năm, hai tay vợt đã so tài với nhau lần đầu tiên, và Nadal đã giành chiến thắng không mấy khó khăn với tỷ số 6-3, 6-2, 6-4, trước khi thẳng tiến đến chức vô địch lần thứ 14 tại Roland Garros.

Dù chỉ thắng có 9 game ở Paris, nhưng Van de Zandschulp tin rằng, đối mặt với "Vua sân đất nện" trên mặt sân cỏ sẽ dễ dàng hơn. “Thử thách lớn nhất trong quần vợt là thi đấu với Rafa ở Roland Garros. Đó quả là một giải đấu đầy khó khăn, nhưng ở đây (Wimbledon), tôi đang có một sự tự tin nhất định”, tay vợt người Hà Lan chia sẻ sau chiến thắng 7-5, 2-6, 7-6(7), 6-1 trước Richard Gasquet, “Hy vọng lần này tôi sẽ giành kết quả tốt hơn. Ở trận trước, tôi hơi lo lắng ở đầu trận, nhưng giờ hy vọng tôi sẽ khởi đầu tốt hơn”.

Nadal mới trở lại Wimbledon sau 3 năm, và chỉ đánh duy nhất một giải giao hữu biểu diễn trước khi tới London. Theo Van de Zandschulp, đây là điều bất lợi. “Anh ấy không chơi nhiều trận sân cỏ trong vài năm qua và có thể thấy anh ấy gặp đôi chút khó khăn. Tất nhiên, Nadal vẫn thắng mấy vòng đầu, nhưng tôi nghĩ mình có thể khiến anh ấy gặp khó khăn trên mặt sân cỏ này”.

Van de Zandschulp đang rất tự tin. Liệu anh có thể tạo nên một cơn địa chấn?

Nick Kyrgios đòi đuổi Tsitsipas khỏi sân

Trận đấu giữa Nick Kyrgios và hạt giống số 4 Tsitsipas kết thúc với chiến thắng 6-7, 6-4, 6-3, 7-6, nhưng điều khiến người ta quan tâm hơn cả là màn khẩu chiến giữa hai tay vợt.

Tsitsipas gọi Kyrgios là “kẻ bắt nạt xấu xa” còn Kyrgios thì đòi trọng tài đuổi Tsitsipas khỏi sân vì hai lần cố tình đánh bóng về phía khán giả và nhắm cả vào anh. “Anh ta liên tục bắt nạt. Ở trường học anh ta có lẽ cũng bắt nạt mọi người. Tôi không ưa những kẻ như vậy. Kyrgios có một số tính tốt, nhưng con người anh ta cũng có tính rất xấu mà nếu phơi bày ra thì thực sự khiến những người xung quanh anh ta bị tổn thương nhiều”, Tsitsipas bực bội. Nhưng Kyrgios cũng không phải tay vừa: “Tsitsipas đánh bóng nhắm vào người tôi. Anh ta cũng là người đánh bóng về phía khán giả. Anh ta là người đưa bóng ra khỏi sân đấy chứ. Tôi có làm gì đâu trừ việc tôi nói chuyện một chút với trọng tài”.

Tsitsipas nhận lỗi khi đánh bóng lên khán đài, nhưng ám chỉ chính sự khiêu khích của Kyrgios đã thúc đẩy anh làm vậy.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm