Vụ chuyển nhượng HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh

18/06/2022 15:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

Giữa lúc thị trường chuyển nhượng mùa Hè của bóng đá châu Âu đang mở cửa, truyền thông Anh gợi nhắc về Ivan Broadis. Ông là một huyền thoại của bóng đá Anh và nổi tiếng bởi những điều mà rất ít người làm được.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/6, 19/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/6, 19/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 18/6, 19/6: U23 Nhật Bản vs U23 Úc, U23 Uzbekistan vs U23 Ả rập Xê út. 

 

Broadis sinh năm 1922 tại London, Anh. Năm ông 16 tuổi, chiến tranh thế giới nổ ra. Là một phi công của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã hoàn thành hơn 500 giờ bay, Broadis tham chiến. Mặc dù vậy, ông vẫn có thời gian dành cho bóng đá, chơi bóng như một cầu thủ nghiệp dư những lúc rảnh rỗi để thỏa mãn đam mê. Broadis từng là cầu thủ khách mời của các đội bóng như MU, Tottenham, Millwall và Carlisle United.

Những kỷ lục của Broadis

Trong một lần xuất hiện với tư cách khách mời trong trận đấu của Tottenham, một lỗi phát âm đã viết nhầm tên ông từ “Ivan” thành “Ivor”. Cái tên Ivor Broadis gắn với ông từ đó. Broadis cũng đã có cơ hội để ký hợp đồng chuyên nghiệp với Tottenham, nhưng cuối cùng, ông chọn Carlisle United vì một điều rất tình cờ.

Năm 1945, khi Broadis đang ở Ý thì nhận được tin chiến tranh kết thúc. Từ Ý, ông lái máy bay trở về Anh, bay qua bờ biển Tây Bắc nước Anh. Theo phân công nhiệm vụ, ông sẽ tạm lưu trú tại Cumberland. Ở ngôi làng Crosby-on-Eden, gần Carlisle, Broadis đã gặp vợ tương lai của mình - người phụ nữ mà ông mô tả là “một trong những người đẹp nhất mà tôi từng gặp”. Nghe tin Broadis đến đây, lãnh đạo Carlisle United đã đề nghị ông hãy gia nhập đến câu lạc bộ với tư cách một HLV kiêm cầu thủ. Broadis đồng ý. Ở tuổi 23, ông trở thành HLV kiêm cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Kỷ lục đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Trong màu áo Carlisle United, Broadis từ một cầu thủ nghiệp dư chuyển mình thành một cây săn bàn đẳng cấp, ghi 55 bàn sau 94 trận. Sau hai mùa rưỡi ở Carlisle United, Broadis cảm thấy rằng cần một sự thay đổi và ông đưa ra quyết định làm nên lịch sử.

Tháng 1/1949, Broadis trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Football League chuyển nhượng… chính mình. Một số câu lạc bộ muốn mua Broadis, nhưng Sunderland thể hiện rõ nhất sự quan tâm. Thời điểm đó, Sunderland được gọi là “đội bóng ngân hàng” tại Anh bởi khả năng tài chính mạnh. Cũng nhờ đó, họ giành chiến thắng. Khoản phí mà Carlisle United nhận được từ thương vụ này là 18.000 bảng.

“Carlisle đã nhận 18.000 bảng nhờ tôi. Đó là một số tiền đáng kinh ngạc trong những ngày đó. Tất cả những gì tôi đã làm là thực hiện quyền được chuyển nhượng. Blackburn, Man City và Preston quan tâm, nhưng chỉ có Bill Murray - HLV Sunderland, đến gặp tôi. Đó là lý do tại sao tôi lựa chọn họ”, Broadis chia sẻ.

Số tiền có được từ việc bán Broadis giúp Carlisle thoát khỏi tình trạng khó khăn về tài chính. Về phía Broadis, ông bắt đầu hành trình tại Sunderland.

Chú thích ảnh
Ivan Broadis, HLV đầu tiên được… chuyển nhượng trong bóng đá Anh

Năm 1950, Sunderland chỉ xếp thứ 3 ở giải đấu hàng đầu nước Anh. Đó là mùa giải mà đáng ra Sunderland đã giành được danh hiệu, nhưng rồi để vuột mất ở những vòng đấu cuối cùng. Mùa giải thứ hai, Broadis dù dính chấn thương, nhưng vẫn có 20 lần ra sân, ghi 10 bàn cho đội bóng. Sunderland lúc đó nhận được một đề nghị nhiều hơn 7.000 bảng so với số tiền họ từng bỏ ra mua Broadis. Một món hời không thể bỏ qua. Sunderland đồng ý và Broadis chuyển đến Man City thi đấu.

Một buổi sáng năm 1951, có tiếng gõ cửa ngôi nhà gỗ của Broadis. Đó là một cảnh sát. Broadis ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì viên cảnh sát nói: “Anh cần đi đến London. Anh đã được lựa chọn để thi đấu cho tuyển Anh”. Sự nghiệp thi đấu quốc tế của Broadis bắt đầu như vậy và kết thúc với 14 lần khoác áo, ghi 8 bàn thắng.

Sau khoảng thời gian thi đấu cho Man City, Broadis chuyển sang chơi cho Newcastle United trước khi trở lại Carlisle với tư cách cầu thủ kiêm HLV và kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình tại Queen of the South vào năm 1960, nơi ông từng đối đầu với một tiền đạo tuổi teen có tên Alex Ferguson, khi đó đang chơi bóng cho Queen’s Park FC ở Glasgow, Scotland.

Giã từ sân cỏ

Giã từ sân cỏ, Broadis không chọn trở lại với sự nghiệp huấn luyện viên còn dang dở. Thay vào đó, ông lựa chọn viết lách. Broadis thành công với công việc nhà báo thể thao.

Về già, Broadis vẫn cùng con trai và con gái xem bóng đá vào mỗi cuối tuần trên tivi. Cầu thủ ông yêu thích là Kevin De Bruyne của Man City. Nhưng ông chỉ thích xem bóng đá, không quan tâm đến chuyển nhượng, điều mà ông từng đi bước tiên phong để tạo nên lịch sử.

Năm 2019, Broadis qua đời ở tuổi 96. Các đội bóng cũ, Liên đoàn bóng đá Anh, những người được vinh dự quen biết ông, trong đó có Sir Alex Ferguson đã gửi lời chia buồn. Carlisle thông qua trang Twitter chính thức của câu lạc bộ đã bày tỏ nỗi tiếc thương, gọi Broadis là “một quý ông đích thực, một cầu thủ tuyệt vời và một nhà báo uy tín hàng đầu”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm