Vòng 3 Serie A: Những số 90 của thành Milan

29/08/2022 20:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

Trong khi Milan “đỏ” thắng dễ dàng Bologna 2-0 để tạm đứng đầu bảng xếp hạng thì Milan “xanh”, tức Inter, thất thủ 1-3 trên sân Lazio, trong một trận cầu để lại rất nhiều lo âu.

 

Vòng 3 Serie A: Juventus mất điểm, Milan tạm lên đầu bảng

Vòng 3 Serie A: Juventus mất điểm, Milan tạm lên đầu bảng

Juventus bị Roma cầm hòa 1-1 trên sân nhà Allianz trong khi chủ nhà AC Milan hạ Bologna 2-0 để tạm chiếm ngôi đầu Serie A trong loạt trận vòng 3 Serie A.

 

Một tháng trước, khi Milan chiêu mộ thành công tiền vệ trẻ Charles De Ketelaere, một “trận derby” đặc biệt giữa cầu thủ này và chân sút Romelu Lukaku của Inter đã hình thành. Cùng là người Bỉ, cùng mang áo số 90, cùng đến để khẳng định giá trị của mình với ước mơ giành các danh hiệu. Cuối tuần qua, phần thắng đang tạm nghiêng về người đàn em De Ketelaere.

Hoàng tử của sân San Siro

Tờ Gazzetta dello Sport đã mau chóng dành danh xưng nói trên cho De Ketelaere, đưa nó trên trang nhất, ngay sau trận đá chính đầu tiên của anh cho Milan. Ngôi sao 21 tuổi đã gây ấn tượng rất tốt khi vào sân từ ghế dự bị ở 2 trận trước và anh tiếp tục không làm ai thất vọng khi được ra sân từ đầu. Chỉ chơi 59 phút trước khi rời sân nhưng De Ketelaere đã có 4 đường chuyền đột phá, tạo ra 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt mà trong đó 1 đã trở thành pha kiến tạo cho Leao mở tỷ số. Anh cũng có 3/3 pha đi bóng qua người thành công, thắng 1/1 lần không chiến và 5/7 tình huống đấu tay đôi. Lối chơi đơn giản nhưng rất mạnh mẽ và xông xáo của De Ketelaere gợi sự liên tưởng khó tránh với huyền thoại Kaka, người đã từng là hoàng tử trong mơ tại sân San Siro. Bất chấp Leao chói sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo, De Ketelaere vẫn được Gazzetta chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Sự hòa nhập và thể hiện tài năng rất sớm của De Ketelaere giải thích vì sao Milan chỉ tập trung vào thương vụ này trong suốt kì chuyển nhượng, dồn tất cả thời gian và tài chính để đưa anh về San Siro. Milan tin tưởng De Ketelaere và anh đang từng bước đền đáp lại sự tín nhiệm. Sự tương phản rất rõ của anh với chủ nhân cũ của vị trí “số 10” là Brahim Diaz, người có xu hướng đi bóng lắt léo tạo đột biến hơn là phối hợp ít chạm, mở ra thêm những giải pháp tấn công cho Milan. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của De Ketelaere trước Bologna chỉ đạt 74%, khá thấp đối với một tiền vệ sáng tạo, nhưng chắc chắn điểm yếu này sẽ được cải thiện theo thời gian, khi anh thông hiểu các đồng đội hơn.

Chú thích ảnh
De Ketelaere đã chơi cực hay ở ngay trận đầu tiên đá chính cho Milan

Lukaku “mất tích” hay giới hạn của Inzaghi

Số 90 của Milan tỏa sáng, còn số 90 của Inter thì gây thất vọng với 90 phút được ví như “người tàng hình” trên sân Olimpico của Lazio. Lukaku tỏ ra vô hại trước khung thành Lazio. “Big Rom” dứt điểm 3 lần đều không nguy hiểm, chuyền bóng 11 lần cho đồng đội thì hỏng tới 5 lần. Sự kết nối với các vệ tinh đều rất lỏng lẻo, mờ nhạt. Một trong những nguyên nhân chính khiến Inter mùa trước không thể vô địch là thường đá kém ở các trận đánh lớn. Họ mua Lukaku để giải quyết điểm yếu này, nhưng màn trình diễn của Lukaku trước Lazio đã phản bội lại sự kì vọng.

Dù vậy, cũng phải khẳng định Inter trận vừa qua không chỉ có Lukaku kém cỏi, mà hầu hết các cầu thủ Inter đều bị chấm điểm trung bình, nhất là bộ 3 trung vệ, những người mắc lỗi vị trí rất nhiều trong cả 3 bàn thua. Bộ đôi tiền vệ Brozovic - Barella cũng bị chỉ trích dữ dội khi để cho các tiền vệ của Lazio quá tự do. Nhưng bị chấm điểm thấp nhất là HLV Simone Inzaghi, người đã không rút được chút kinh nghiệm nào từ trận thua cũng với tỷ số 1-3 tại đây mùa trước. Cứ như thể đấy đã là giới hạn của Inzaghi. Mùa trước, Lazio là đội đầu tiên hạ được Inter tại Serie A và mùa này cũng vậy, nhưng thất bại lần này đến sớm hơn cho Inter, đội sẽ phải đối diện khoảng thời gian 2 tháng trước mặt vô cùng thử thách.

Có thể thấy Inter đã bị ảnh hưởng tâm lý không ít bởi việc phải rơi vào bảng tử thần tại Champions League. Không những thế, lịch đấu ác hiểm càng chất thêm gánh nặng lên lịch đấu đã rất dày đặc. Họ phải gặp Bayern Munich 2 lần ngay trước hoặc sau các trận đại chiến với Milan và Juventus, gặp Barcelona chỉ sau 3 ngày đối đầu Roma. Làm thế nào để chơi tốt ở cả hai đấu trường là bài toán cực khó cho HLV Inzaghi và các học trò, khi mà ngay ở trận đầu tiên phải tính việc xoay vòng cho vòng đấu giữa tuần, họ đã thất thủ trước Lazio.

Cuối tuần này đã là trận derby cực kỳ quan trọng với Milan, và giữa tuần tới là “trận chung kết thứ nhất” ở bảng C tử thần tại Champions League. Một kết quả tốt trước tân binh Cremonese vào đêm mai là cực kỳ cần thiết để thầy trò ông Inzaghi chuẩn bị hành trang bước vào tháng 9 chông gai.

Milan mua trung vệ Schalke

Công cuộc bổ sung hàng thủ của Milan đã kết thúc với cái tên được chọn là Malick Thiaw, trung vệ 21 tuổi của Schalke 04. Theo Fabrizio Romano, cầu thủ này sẽ gia nhập Milan với mức giá 5 triệu euro. Thiaw cao tới 1m94, là thành viên của U21 Đức và được đánh giá khá cao.

Hạn chế về tài chính đã khiến Milan phải tìm kiếm các mục tiêu rẻ tiền, tuy vậy nhiều người tin rằng với tài nhìn người của các tuyển trạch viên Milan và giám đốc Maldini, họ có thể sẽ khám phá ra một Pierre Kalulu mới. Kalulu, cầu thủ trẻ không được Lyon gia hạn và Milan chỉ mất 480 nghìn euro đền bù phí đào tạo để đưa về năm 2020, nay đã trở thành một trụ cột trong hàng thủ của nhà vô địch Italy.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm