Vòng 2 V-League 2022: Các đội chưa qua 'ngủ đông'

01/03/2022 07:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Căng thẳng nhưng chưa quá hấp dẫn, 5 trận chỉ với 8 bàn thắng được ghi. Điều đó cho thấy, các đội chưa thật sự “nóng máy” khi V-League 2022 vào guồng quay.

Nhận định bóng đá nhà cái Thanh Hóa vs Bình Dương. Nhận định, dự đoán bóng đá V-League 2022 (17h00, 1/3)

Soi kèo nhà cái Thanh Hóa vs Bình Dương. Nhận định, dự đoán bóng đá V-League 2022 (17h00, 1/3)

Soi kèo nhà cái Thanh Hóa vs Bình Dương. Nhận định, dự đoán bóng đá V-League 2022 (17h00, 1/3). Dự đoán bóng đá Thanh Hóa vs Bình Dương. Tỷ lệ kèo V-League 2022.

Thật ra, điều này cũng không mấy bất ngờ. Không đội nào muốn mình phải hụt bước ở ngay vạch xuất phát. Vì thế, tâm lý thận trọng, an toàn được đặt lên hàng đầu. Hơn thế, sau quãng thời gian nghỉ quá lâu, có nhiều biến động về mọi mặt, các cầu thủ chưa thật sự bắt nhịp tốt nhất.

Khát khao được ra sân thi đấu là thật nhưng sự căng cứng vẫn hiện diện ở mỗi cầu thủ. Vậy nên, chất lượng những trận đấu vòng khai mạc chỉ ở mức trung bình khá. Cùng chờ, sau bước chạy đà, hưng phấn tăng lên, cầu thủ “nóng máy” để tạo ra được những trận cầu chất lượng cao.

Sân Quy Nhơn được xem như tâm điểm của vòng 1. Nhưng rồi, trận đấu chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. T.Bình Định trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng cho thấy còn “non” trước một ĐKVĐ Viettel quá nhiều kinh nghiệm chinh chiến V-League. Hơn 10.000 khán giả đến sân Quy Nhơn không thể mở hội khi thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng thua trắng 2 bàn trước Viettel.

Rõ ràng, kinh nghiệm, độ quái, sự già rơ của “đội bóng áo lính” đã giúp họ khởi đầu suôn sẻ. HLV Nguyễn Đức Thắng cần thêm thời gian để các trụ cột trở lại sau Covid-19 và cũng để họ có thêm gắn kết trong lối chơi. Người hâm mộ đất Võ cần kiên nhẫn, chứ không thể “ngủ một đêm thành tiến sĩ được”. Bóng đá cần tiềm lực tài chính vững vàng để phát triển nhưng cũng cần bản sắc và thương hiệu nữa. Tiêu chí này thì Viettel hội đủ để chứng tỏ rằng mình vẫn là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch.

SLNA ở giai đoạn phát triển mới đã có sự khởi đầu như ý. Rời đất Thủ Bình Dương với 3 điểm, HLV trẻ Huy Hoàng cùng những cộng sự cũng còn trẻ như Phạm Văn Quyến đã bắt đầu chu kỳ mới của bóng đá xứ Nghệ bằng tin vui. Nhà tài trợ mới cùng phương thức vận hành mới, SLNA đang đi từng bước chỉn chu cho những ngày tháng “đổi đời”. Tuy nhiên như lời HLV Huy Hoàng, chiến thắng đó may nhiều hơn hay và SLNA phải biết mình làm gì khi sự khốc liệt của V-League vẫn ở phía trước.

Chú thích ảnh
Văn Toàn và HAGL sẽ hy vọng kiếm 3 điểm trên sân nhà khi tiếp Hà Tĩnh. Ảnh: VPF

Cùng chờ vòng 2

HAGL sau màn trình diễn thất vọng ở Thiên Trường sẽ quay về phố Núi đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu thứ 2. HLV Kiatisuk cho rằng ông hài lòng với 1 điểm khi rời thành Nam. Nhưng thật ra, không hẳn thế khi mục tiêu đề ra trước trận rõ ràng cao hơn. Bởi Kiatisuk hiểu rằng trong cuộc đua đường trường đến ngôi vô địch, để vuột mất điểm số sẽ thất thế với nhiều đối thủ cạnh tranh.

Và cũng có một sự thật, nhìn vào lối chơi của HAGL trên sân Thiên Trường, chưa thấy nhiều đột biến so với HAGL của nửa đầu V-League năm trước. Có thể mới một trận đầu tiên và đường còn dài nên chưa thể kết luận điều gì. Tuy nhiên, nếu HAGL vẫn chơi theo cái cách đã chơi như “Sắc” đã từng áp dụng thì các đội đã hiểu và “bắt bài” ít nhiều. Chưa kể, phong độ của những cầu thủ HAGL trên ĐTQG gần đây không cao. Hơn thế, khi nhìn Tuấn Anh khập khiễng rời sân, nhiều người lại ái ngại cho đôi chân “pha lê” với tiền sử chấn thương dày đặc của tiền vệ này.

Nếu Kiatisuk giữ bài, giữ quân cho đường dài không sao nhưng nếu HAGL vẫn đá như thế, không dễ cho họ với cuộc đua ngôi vương. Gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc này cũng không phải đơn giản. Cho dù thua Hải Phòng ở trận ra quân nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dưới bàn tay của HLV Nguyễn Thành Công là tập thể gắn kết, có tính chiến đấu rất cao. Hà Tĩnh biết mình yếu nên trận nào họ cũng sẽ “gồng” lên để đá, chưa chắc HAGL có được 3 điểm như ý dù chơi trên sân nhà.

Khi giải đấu quá lâu mới được trở lại thì mọi thứ còn chờ các đội bắt nhịp dần dần. Nghĩa là sẽ có những thông số bất ngờ và biến số khó lường chưa biết trước. Rất có thể, chỉ sau 4 vòng đấu trước khi V-League tạm nghỉ mới có cái nhìn rõ hơn về diện mạo, thực lực thật sự của mỗi đội bóng.

Vậy nên, vòng 2 với các trận đấu vào giữa tuần này sẽ như cữ chạy “roda” để làm nóng máy đôi chân lẫn cái đầu của cầu thủ.

Lịch thi đấu Vòng 2

* 17h00 ngày 1/3: SLNA vs Bình Định (THTT On Football)

* 17h00 ngày 1/3: Thanh Hóa vs Bình Dương (THTT On Sports New)

* 19h15 ngày 1/3: Viettel vs Hà Nội (hoãn)

* 17h00 ngày 2/3: SHB Đà Nẵng vs TP.HCM (THTT On Sports)

* 17h00 ngày 2/3: HAGL vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (THTT On Sports New)

* 18h00 ngày 2/3: Hải Phòng vs Nam Định (THTT VTV5, VTV6)

 

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm