Cái kết đắng của vị pháp sư thực hiện nghi thức ‘hấp’ mình trong chảo

29/10/2017 20:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một vị pháp sư đã không may thiệt mạng trong quá trình “gột rửa cơ thể và tâm hồn” bằng cách ngồi trong chảo nước sôi.

Theo báo Anh Daily Mail, sự việc xảy ra tại một ngôi chùa của người Hoa ở làng Suala Sanglang phía bắc Malaysia. Theo người dân địa phương, pháp sư Limba (68 tuổi) đã thực hiện nghi thức cầu nguyện “hấp hơi” trong suốt hơn 10 năm qua. 

Trong quá trình thực hiện, ông sẽ được đặt ngồi chính giữa trong lòng một chiếc chảo khổng lồ làm bằng kim loại, phía dưới là ngọn lửa làm nóng chảo.

Sau đó những người trợ lý sẽ đặt một nắp vung hình trụ che kín quanh người vị pháp sư để hơi nóng có thể phả vào cơ thể. 

Tuy nhiên, trong màn trình diễn lần này, chỉ sau 30 phút bắt đầu, nhiều người sùng đạo ngồi xung quanh chảo lửa nghe thấy tiếng đập liên tiếp từ bên trong nắp chảo.

Nắp trụ được nhấc ra, lúc này, pháp sư Lim bất tỉnh, hơi nước tỏa ra khắp người ông. Ông được xác định thiệt mạng do bị bỏng cấp độ 2 và bị lên cơn đau tim.

pháp sư Lim
Pháp sư Lim

Theo con gái của vị pháp sư, cô Wei Ling (37 tuổi) chi biết kỷ lục ngồi trong chảo hơi của cha cô là 75 phút.

Liên lạc với Chủ tịch Hiệp hội đạo Lão Malaysia, ông này cho biết thực hiện nghi thức ngồi trong chảo hơi không thực sự là một phần trong nghi thức của đạo Lão, mà nó giống một loại trình diễn pháp thuật hơn. Kiểu biểu diễn này rất hiếm khi được thực hiện.

Pháp sư Altai kiện Bộ Văn hóa Nga đòi lại 'xác ướp công chúa'

Pháp sư Altai kiện Bộ Văn hóa Nga đòi lại 'xác ướp công chúa'

Xác ướp “công chúa” là hiện vận di sản văn hóa, thuộc tài sản liên bang Nga. Tuy nhiên, đầu tháng Hai, một vụ kiện khác thường đã diễn ra tại thành phố Gorno-Altaisk.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm