Nhân bản Messi, nếu có thể

23/03/2019 07:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào nếu không có Messi? Không phải ngẫu nhiên, sau những cú hat-trick đầy mê hoặc như anh đã làm vào lưới Bilbao hồi cuối tuần trước, chúng ta lại đặt ra những câu hỏi như thế.

Leo Messi: Sự hợp nhất của các thiên tài

Leo Messi: Sự hợp nhất của các thiên tài

Cây bút nổi tiếng người Tây Ban Nha, Marcos Lopez, nhìn Lionel Messi thi đấu, có thể thấy từ anh những giá trị kết hợp từ các huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Chân sút người Argentina đã tạo ra biết bao những cảm xúc choáng ngợp và ngất ngây về một thứ bóng đá đầy nghệ thuật chứ không phải sức mạnh, tốc độ và sự khéo léo chứ không phải sự láu cá, ranh ma. Anh đã cống hiến cho người hâm mộ những bàn thắng để đời như thế từ bao năm qua.

Nhưng bây giờ, anh đã 32 tuổi, mà đời cầu thủ thì không quá dài. Vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mới rồi, Chủ tịch Barcelona Bartomeu tuyên bố: “Chúng tôi phải chuẩn bị tương lai cho CLB. Tôi biết, một ngày nào đó, Lionel sẽ giải nghệ”. Nhưng Bartomeu không phải là người duy nhất nhận ra điều này. Một chuyên gia về gene có tên Arcadi Navarro khẳng định rằng, việc nhân bản Messi là “hoàn toàn có thể”, dựa trên những thành tựu của công nghệ hiện đại. Sản phẩm sẽ là gì? Một Messi mới giống Messi nguyên bản 100%, cũng có thể ghi bàn và tạo ra những cảm xúc tuyệt diệu như chúng ta đã từng chứng kiến trong những năm qua?

Câu hỏi về đạo đức đương nhiên được đặt ra, và một câu hỏi nữa cũng hiện hữu: nếu Messi là một, là riêng, là duy nhất, và những ký ức về bóng đá đẹp của anh được lưu giữ mãi mãi trong tâm trí người hâm mộ, thì có nhất thiết cần phải tạo ra một Messi khác chỉ vì chúng ta muốn phục vụ ý thích được xem anh ra sân mãi mãi không? Thế còn những siêu sao bóng đá khác thì sao, Ronaldo, Mbappe, Neymar, thậm chí những huyền thoại bóng đá trong quá khứ? Họ cũng đáng được nhân bản quá đi chứ. Nếu thế, trên sân cỏ trên sân cỏ có khi sẽ tràn ngập những phiên bản siêu sao nhái, chỉ để lặp lại những thứ chúng ta đã và đang thấy mà thôi.

Không biết Messi nghĩ gì về những tuyên bố của Navarro, nhưng cuối tuần này, anh trở lại đội tuyển Argentina để “nhân bản” những cảm xúc, những niềm hy vọng mà các fan Albiceleste đã luôn chờ đợi ở anh. Không tham gia đội tuyển từ sau khi Argentina bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2018 đến giờ, Messi đã đứng ngoài công cuộc tái thiết đội bóng dưới tay HLV Lionel Scaloni. Trong quãng thời gian ấy, một Argentina mới mẻ đã được định hình, đã có những chiến thắng, nhưng vẫn rất ngổn ngang các ý tưởng chưa được thực hiện, các mảnh lắp ghép chưa thực sự nhuyễn, và một số nhà bình luận cho rằng, đội bóng ấy khó có thể trở thành một ứng viên hàng đầu cho tham vọng vô địch Copa America 2019, giải đấu lớn nhất mà họ sẽ tham gia năm nay. Và như thế, Messi phải trở lại. Vì ảnh hưởng của anh rất lớn, không thể phủ nhận. Vì ảnh hưởng hình ảnh thương mại của anh đối với màu áo này là vô cùng lớn.

Trận đấu giao hữu với Venezuela đêm nay ở sân Wanda Metropolitano do đó sẽ là một dấu mốc quan trọng về mối quan hệ đầy sóng gió và nhiều thăng trầm giữa Messi với đội tuyển Argentina. Đó không chỉ là một sự trở lại, mà còn là một bước lớn trong việc gây dựng lại hình ảnh của chính Argentina. Sau những thất bại trên tất cả các đấu trường World Cup, từ 2006 đến 2018, có lẽ người Argentina cũng đã hiểu rằng, sự có mặt của anh trong màu áo xanh-trắng ấy cũng không đủ để giúp họ đăng quang vô địch thế giới.

Vấn đề không phải ở chỗ anh không đủ năng lực và tầm ảnh hưởng lên lối chơi, mà Argentina quá thiếu một cơ cấu nhân sự, lối chơi và tinh thần đủ xuất sắc để có thể cạnh tranh Cúp vàng. Bây giờ, Messi đã 32 tuổi, và nếu có thể dự World Cup 2022, anh cũng đã ở tuổi 35, chưa biết có còn ở đỉnh cao phong độ và nguồn cảm hứng cũng như thể lực để đưa đội tuyển này một lần nữa trở thành ứng viên vô địch hay không. Và giờ, sự có mặt của anh mang một ý nghĩa khác: tái thiết hình ảnh của đội bóng, với anh đóng vai trò là một cầu nối giữa hiện tại và tương lai. Đấy là vai trò của một thủ lĩnh cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ, không chỉ ở việc ghi bàn.

Ở một diễn biến khác, đối thủ lớn với anh trong suốt 10 năm qua, Ronaldo, cũng trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha. Họ cùng tạm chia tay đội tuyển trong mấy tháng cuối năm 2018, và giờ cùng trở lại. Ronaldo đã 34 tuổi (chưa thấy nhà khoa học nào nói cần phải nhân bản anh!) và có một chức vô địch EURO để bảo vệ vào năm tới. Messi có một chức vô địch Copa America để hướng tới, sau rất nhiều thất bại trong quá khứ. Ở tuổi này, họ không cần sự thừa nhận nữa, nhưng họ cần những danh hiệu với ĐTQG để sau đó bình thản treo giày, sau bao tiếc nuối đã qua...

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm