Atletico vỡ mộng chung kết sân nhà: Cơn ác mộng của 'Cholismo'

14/03/2019 09:15 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico không thể chơi thứ bóng đá quen thuộc ở Allianz Stadium, và giấc mơ chơi trận Chung kết Champions League 2018-19 trên sân nhà tan vỡ.

VIDEO Juventus 3-0 Atletico (tổng 3-2): Ronaldo lập hat-trick, Juve ngược dòng thần thánh

VIDEO Juventus 3-0 Atletico (tổng 3-2): Ronaldo lập hat-trick, Juve ngược dòng thần thánh

Cristiano Ronaldo đã thi đấu tuyệt vời khi anh lập hat-trick giúp Juventus giành chiến thắng 3-0 trước Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa này. "Bà đầm già" đã giành vé vào Tứ kết với tổng tỉ số là 3-2.

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League mùa giải 2018/2019 sẽ diễn ra vào lúc 18h00, ngày 15/3 (theo giờ Việt Nam) tại trụ sở chính ở UEFA ở Nyon, Thụy Sỹ.

Nắm lợi thế lớn, nhưng bị loại bởi một Juventus trước đó chưa từng thắng chung cuộc khi thua lượt đi 0-2, “Cholismo” - triết lý bóng đá của Diego Simeone - một lần nữa trở thành ác mộng.

Thất bại của “Cholismo”

“Họ thắng chúng tôi, đơn giản vì họ giỏi hơn về mọi mặt”, Diego Simeone cúi đầu ở Allianz Stadium, trái ngược với hình ảnh ăn mừng cuồng nhiệt (đến mức phản cảm) trên sân nhà cách nay 3 tuần. Atletico đã thua 0-3 ở Turin, và lần đầu tiên sau 7 năm rưỡi với Simeone, đội bóng thành Madrid thua chung cuộc ở giai đoạn knock-out - tính trên mọi đấu trường - sau khi thắng lượt đi.

“Chúng tôi sẽ phải đối mặt với những vấn đề sắp tới, vì chúng tôi đáng bị như vậy”, Saul Niguez bóng gió về việc các cầu thủ Atletico sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ từ Simeone, khi trở về Madrid. “Chúng tôi sẽ phải chịu đựng và chấp nhận. Ở đây, không chỉ là vấn đề cường độ. Juventus đơn giản mạnh hơn về mọi khía cạnh. Chúng tôi không thể chơi bóng, thậm chí muốn phạm lỗi cũng không thể. Chúng tôi còn không gây được khó khăn nào cho thủ môn của họ”.

Atletico đã chơi một trận đấu kém nhất, trong thời điểm quan trọng nhất của mùa giải, khi họ ấp ủ tham vọng đá chung kết trên sân nhà Wanda Metropolitano. Phòng ngự và gây hấn với đối thủ là phong cách quen thuộc, biến “Cholismo” thành triết lý bóng đá được nhắc đến nhiều trong hơn 7 năm qua. Nhưng ở thành Turin, Atletico không thể phòng ngự, không tranh chấp được tại trung tuyến, và phản công thì quá yếu ớt.

Như Saul thừa nhận, sự hung hăng thường thấy ở Atletico đã không có đất diễn. Juventus di chuyển hợp lý giữa các vị trí, làm chủ tâm lý và áp đặt thế trận ngay từ khi bóng lăn. “Có thể, tôi đã không biết cách truyền đạt điều mình muốn đến các cầu thủ”, Simeone thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận.

Đây không phải lần đầu tiên trong mùa giải Atletico rơi vào cảnh bất lực như vậy. Ở vòng bảng, đội quân của Simeone từng thua Dortmund 0-4. Khi ấy, Simeone đã khắc phục được khó khăn, để Atletico giành vé vào vòng 1/8. Nhưng lần này không có cơ hội để “El Cholo” sửa sai. Trước đây, Atletico của Simeone chưa bao giờ bị loại từ vòng 1/8, mỗi khi bước vào giai đoạn đấu đối kháng. Trong 4 mùa Atletico có mặt ở giai đoạn knock-out, 2 lần họ vào chung kết, 1 lần bán kết và 1 tứ kết. Đây là lần đầu tiên Atletico dừng bước ở vòng 16 đội.

Simeone hết phép

“Cholismo” vẫn là một lối đá khó chịu, buộc các đối thủ phải e ngại, nhưng hiện tại đã đi đến giới hạn về sự hiệu quả. Không chỉ thất bại trước Juventus, mà kết quả mùa trước cũng phản ánh điều này. Trên sân chơi Champions League mùa trước, Atletico không vượt qua nổi vòng bảng. Đáng chú ý là Atletico không thắng nổi đối thủ vô danh Qarabag sau 2 lượt trận (0-0 sân khách, 1-1 sân nhà).

Thất bại của Atletico đến vào thời điểm Simeone vừa được gia hạn hợp đồng, trở thành HLV nhận lương cao nhất thế giới (24 triệu euro). Đáng chú ý, chỉ trong hơn 1 năm trở lại đây, Atletico như con tin của “El Cholo”, liên quan đến tiền bạc. Nhà cầm quân người Argentina liên tục có những yêu sách, khiến cho các quan chức Atletico phải nâng lương cho ông. Chưa kể, Atletico cũng mua rất nhiều cầu thủ theo yêu cầu của Simeone.

Mùa này, Atletico chi 120 triệu euro chuyển nhượng. Trong đó, có kỷ lục 70 triệu euro cho Lemar. Mùa 2017-18, con số này là 102 triệu euro. Mùa 2016-17, Atletico chi 79 triệu euro. Riêng mùa 2015-16 là kỷ lục 144 triệu euro. Simeone tiêu rất nhiều nhưng đã không khai thác được giá trị các cầu thủ. Mua về rồi bán lại, hoặc cho mượn. Mùa này, chỉ có tân binh Rodrigo - được mua thay Gabi - đá nhiều nhất. Nhưng hiệu suất không cao.

Europa League mùa trước, và Siêu Cúp châu Âu 2018 không phải danh hiệu danh giá, tiền thưởng cũng ở mức khiêm tốn. Không thành công ở Champions League trong 2 mùa liên tiếp, triết lý “Cholismo” đang có vấn đề, và Atletico đang đối mặt với những khó khăn ở khía cạnh tài chính vì mất đi khoản thưởng rất lớn từ UEFA.

VIDEO HLV Max Allegri trổ tài đỡ bóng ở bên ngoài đường biên

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm