Thư tình danh ca Leonard Cohen gửi nàng thơ được bán với giá hơn 20 tỷ đồng

15/06/2019 10:11 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Bộ sưu tập hơn 50 lá thư do danh ca – nhạc sĩ người Canada Leonard Cohen gửi người phụ nữ truyền cảm hứng cho ca khúc So Long, Marianne đã được bán với giá 876.000 USD (hơn 20 tỷ VNĐ), cao hơn gấp 5 lần dự đoán, nhà đấu giá Christie’s cho biết hôm thứ Năm.

Ra mắt album mới của huyền thoại quá cố Leonard Cohen

Ra mắt album mới của huyền thoại quá cố Leonard Cohen

Một album mới của Leonard Cohen đang trong quá trình sản xuất, theo con trai của cố huyền thoại.

Những lá thư Cohen gửi Marianne Ihlen biên chép lại mối tình say đắm của họ những năm 1960 cũng như sự nở rộ trong sự nghiệp của Cohen, từ một nhà thơ đầy chật vật thành một nhạc sĩ nổi tiếng.

Bức thư đắt giá nhất, Cohen viết vào tháng 12/1960 là về việc “cô đơn trong những từ điển mênh mông của ngôn từ”, được bán với giá 56.250 USD (hơn 1,3 tỷ VNĐ), cao hơn nhiều so với dự đoán cao nhất ban đầu là 10.000 USD.

Chú thích ảnh
Cohen và Marianne Ihlen thời trẻ

Một lá thư viết năm 1964, trong đó Cohen viết “Tôi nổi tiếng nhưng cô đơn”, có giá 35.000 USD (hơn 816 triệu VNĐ), theo Christie’s.

Cohen và Ihlen gặp nhau ở đảo Hydra ở Hy Lạp năm 1960 và bà trở thành nàng thơ cho một số ca khúc nổi tiếng nhất của ông như Bird on a Wire hay Hey, That’s No Way to Say Goodbye và ca khúc năm 1967 So Long, Marianne.

Ihlen qua đời ở Oslo vào tháng 6/2016 vì bệnh bạch cầu, thọ 81 tuổi. Cohen, người cũng mắc bệnh bạch cầu, qua đời tháng 11/2016, thọ 82 tuổi.

Những lá thư được bán bởi gia đình Ihlen. Danh tính người mua không được tiết lộ.

Món đồ có trị giá bậc nhất trong năm ngày bán đấu giá trực tuyến là chiếc chuông đồng Italy có niên đại từ thế kỷ 15 hoặc 16, treo tại nhà Cohen sống chung với Ihlen ở Hydra. Nó được bán với giá 81.250 USD (khoảng 1,9 tỷ VNĐ), cao hơn nhiều so với dự đoán ban đầu là 12.000 USD.

Chiếc chuông được cho là truyền cảm hứng cho câu câu: “Có một sự rạn nứt, rạn nứt trong mọi thứ” trong ca khúc Anthem, phát hành năm 1992 của Cohen.

Ca khúc Cohen viết cho nàng thơ của mình

Thư Vĩ (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm