'Khi hoa trà nở': Yêu Dongbeak, bảo vệ Pil Gu, Yong Sik là mẫu đàn ông lý tưởng chị em mơ ước

25/10/2019 07:38 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trong phim Khi hoa trà nở - When Camellia Bloomschàng cảnh sát Yong Sik không chỉ yêu thương Dongbeak vô điều kiện mà còn yêu và bảo vệ bé Pil Gu - con trai của Dongbeak như con của mình. Yong Sik đúng là mẫu đàn ông lý tưởng mà chị em phụ nữ mong ước.

'Khi cây trà trổ hoa': Chuyện tình đẹp như mơ giữa chàng cảnh sát với 'chị đẹp' đơn thân

'Khi cây trà trổ hoa': Chuyện tình đẹp như mơ giữa chàng cảnh sát với 'chị đẹp' đơn thân

Khi cây trà trổ hoa - When Camellia Blooms phát sóng đài KBS, kể câu chuyện tình ngọt lịm tim giữa chàng cảnh sát Yong Shik (Kang Ha Neul) với “chị đẹp” đơn thân Dongbaek (Gong Hyo Jin).

 

Link xem trực tiếp Khi hoa trà nở tập 13 lúc 20h thứ Tư 30/10 trên kênh KBS2

http://aqstream.com/ko/kbs2/KBS2

 

Link Vietsub Khi hoa trà nở tập 13 nhanh nhất 21h30 thứ Tư 30/10 trên Netflix

https://www.netflix.com/title/81144925?s=i&trkid=13747225

 

Yong Shik bảo vệ bé Pil Gu như một người hùng

Trong tập mới nhất phim Khi hoa trà nở, bé Pil Gu đã tham gia một trận đấu bóng chày quan trọng ở trường. Dongbeak dự định không tới nhưng cô bị Yong Shik thuyết phục: "Em chưa xem nó chơi thật bao giờ, em không tò mò sao? Em nuôi dạy Pil Gu bằng tình yêu, nên em hãy đến xem thằng bé thi đấu. Nếu anh là Pil Gu, anh sẽ xấu hổ hơn nếu em không đến".

Chú thích ảnh
Dongbeak lần đầu tiên tới xem và cổ vũ con trai thi đấu bóng chày

Nghe lời Yong Shik, Dongbeak (Gong Hyo Jin) đã tới xem và cổ vũ con trai. Đũng như lời Yong Shik nói, bé Pil Gu vô cùng sung sướng khi nhìn thấy mẹ tới cổ vũ ở hàng ghế khán giả.

Bé Pil Gu tưởng có thể khiến mẹ hạnh phúc trong lần đầu tiên xem con trai thi đấu nhưng sự thật diễn ra hoàn toàn ngược lại. Đối thủ của Pil Gu là cậu bé hơn tuổi, chơi xấu nhưng vẫn được tính điểm bởi là con trai của trọng tài trận đấu.

Chưa hết, Pil Gu bị cậu bé lè lưỡi chế nhạo, thậm chí ném bóng vào người. Cậu bé Pil Gu nóng giận nên đã lao vào gây gổ với bạn.

Chú thích ảnh
Trên hàng ghế khán giả, Dongbeak đã chứng kiến con trai bị bắt nạt

Trọng tài trận đấu ép Pil Gu xin lỗi con trai mình nhưng cậu bé tức giận: "Thằng đó ném bóng vào người cháu trước, nó mới là thằng hỗn láo và thô lỗ". Pil Gu bị trọng tài đánh vào đầu.

Đúng lúc đó thì Yong Shik (Kang Ha Neul) xuất hiện như một người hùng với một chiếc fly cam trên tay. "Này cháu bé, cháu có đến đây để lè lưỡi không, một cậu bé ngoan không nên chơi như vậy, cháu nghĩ có nên ném bóng vào bạn như vậy không?" - Yong Shik mắng cậu bé chơi xấu bé Pil Gu.

"Khi hoa trà nở": Yong Shik bảo vệ bé Pil Gu như một người hùng

Rồi anh quay sang người trọng tài thiên vị, quát lớn: "Sao anh dám đánh con người khác?". Thậm chí, Yong Shik hét lớn thừa nhận: "Phải, nó là con tôi đấy. Tại sao anh lại đánh vào đầu con tôi hả?".

Khi người trọng tài chối cãi "tôi đâu có đánh nó", Yong Shik khẳng định: "Tôi có máy quay đây, máy quay độ phân giải cao đã quay lại toàn bộ rồi, ta có nên mang cái này tới đồn cảnh sát không?".

"Được thôi, đi đi, gọi cảnh sát đi" - tên trọng tài cãi cố khiến Yong Shik nổi giận: "Tôi ở ngay đây, tôi là một cảnh sát. Tôi có nên báo cáo việc anh bạo hành trẻ em không? Có nên chiếu đoạn phim ở đồn cảnh sát không?".

"Với anh, con anh rất quý giá thì con người khác cũng thế thôi, sao anh dám đánh vào đầu con tôi. Cấm anh động một ngón tay vào Pil Gu, nếu anh làm thế, tôi sẽ giết anh. Tôi có máy quay đấy" - Yong Shik dọa tên trọng tài rồi đưa Pil Gu bỏ đi.

Chú thích ảnh
Yong Shik xuất hiện, bảo vệ Pil Gu như một người hùng

Lần đầu tiên Pil Gu được chú cảnh sát đòi lại công bằng trước mặt tất cả mọi người, cậu bé đã vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

Dồn nhiều công sức điều tra vụ án Tên Hề

Với Dongbeak, Yong Shik đã kiên trì thuyết phục để cô đồng ý hẹn hò. Yong Shik có mặt bất cứ khi nào Dongbeak cần và bị ai đó bắt nạt. Nhưng, Yong Shik cũng thẳng thắn thừa nhận mình là người hay ghen nên không muốn thấy Dongbeak do dự, không muốn cô đi ăn hoặc uống rượu một mình với bố của bé Pil Gu.

"Khi hoa trà nở": Yong Sik nhận mình ghen tuông, không muốn người yêu do dự

Quan trọng hơn là Yong Shik đang nỗ lực tìm kiếm Tên Hề - kẻ tội phạm giết người nguy hiểm đã theo dõi Dongbeak suốt những năm qua. Anh đã xem lại rất nhiều lần camera ghi lại hoạt động của trung tâm thẩm mỹ - nơi xảy ra vụ án mà Dongbeak là nhân chứng duy nhất.

Yong Sik cũng điều tra được thông tin, Gyu Tae xuất hiện trong mọi đầu mối. Dù vậy, theo như lời khẳng định của những người dân sống ở thị trấn Ong San, thì Gyu Tae thân thiết với tất cả mọi người, ông ta là kẻ nhát gan, không thể nào giết người và cũng không thể là Tên Hề được. 

Chú thích ảnh
Hyang Mi có nhiều biểu hiện lạ lùng và bí ẩn

Tại quán rượu Camellia của Dongbeak, một người đàn ông lạ bất ngờ tới tìm Hyang Mi. Cô gái này ngày càng tỏ ra là người phức tạp và khó hiểu. Người đàn ông này đã dọa nạt và kéo Hyang Mi đi khiến Dongbeak nổi giận. Với Hyang Mi, Dongbeak như người hùng vì lần đầu tiên có người bảo vệ cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ. 

Chú thích ảnh

Cuối tập 11 phim When Camellia Blooms - Khi hoa trà nở, người bí ẩn liên tục đổ thức ăn cho mèo cũng lộ diện. Đó có phải Tên Hề? Hyang Mi có liên quan gì tới những vụ án giết người ở thị trấn Ong San?

Chàng cảnh sát Yong Shik có tìm được Tên Hề trước khi Dongbeak bị hại? Phim Khi hoa trà nở sẽ tiếp tục phát sóng thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh KBS2.

Bảo Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm