Hải Bột, Quốc Trung làm mới ‘Đi học’

01/06/2014 09:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – “Vừa hát sai lại vừa dựng sai” là ý kiến "xì xào" của nhiều khách mời bình luận trong chương trình Giai điệu tự hào phát sóng tối qua (31/5) sau khi nghe ca sĩ Hải Bột và dàn dây thể ca khúc Đi học (nhạc Bùi Đình Thảo, lời thơ Minh Chính).


TS Nguyễn Thị Minh Thái nói ngay: “Làm lạc mất chủ đề bài hát. Đằng sau tôi, các bác còn hát hay và chính xác hơn”.

Ngay tức thì, một dãy khán giả lão thành liền cầm micro hát bài hát 2 lần rất say sưa và trơn tru. Hát xong, khán giả vỗ tay vang rền cả hội trường.

Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Na Sơn, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: cho rằng hát như Hải Bột cũng hay vì giống như một người cha kể về đứa con nhỏ bé tới trường. Nghệ thuật phải có những khám phá mới mới đáng nghe, nếu không nghệ thuật nằm yên một chỗ chỉ có một ký ức và tai nghe không đa dạng.

Sau nhiều ý kiến tranh cãi, đích thân nhạc sĩ Quốc Trung cầm mic thừa nhận đã mình phá cách "không thành công". Tuy nhiên, từ đây mở ra câu chuyện Đi học ngày hôm nay không hào hùng mà đầy khó khăn với hình ảnh ông bố sống ở ống cống nuôi con đỗ thủ khoa đại học xuất hiện trên sân khấu kể về những ngày buồn khi phải bươn chải để có tiền nuôi con ăn học...

Hoa Chanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm