Bắt thóp Jungkook BTS: Chỉ một que kem là không biết trời đất gì!

19/07/2019 21:09 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – “Tôi không muốn ra mắt cùng BTS và tôi muốn trở thành một vũ công”, út vàng Jungkook từng tâm sự như vậy.

Thật tình chưa thấy ai cuồng fan đến quay cuồng chóng mặt như Jin BTS thế này

Thật tình chưa thấy ai cuồng fan đến quay cuồng chóng mặt như Jin BTS thế này

Tình yêu của Jin dành cho ARMY, cộng đồng người hâm mộ BTS, lớn tới mức khiến anh chàng phải ngơ ngác vì mất đồ.

Một cư dân mạng gần đây đã dịch và chia sẻ những bài viết rất thú vị trên blog của Jungkook BTS thời kỳ trước khi anh ra mắt.

Dưới đây là một số trích đoạn trong “Nhật ký của một thực tập sinh thông thường và em út lớp nhảy ở Mỹ”, nhưJungkook đặt tiêu đề:

“Xin chào, đây là Jeon Jungkookie. Hehe

Đây là lần đầu tiên tôi lộ diện trên blog nên tôi khá lo lắng. Tôi ở đây vì muốn khoe với các bạn những bức ảnh tôi chụp năm ngoái, từ tháng Bảy tới tháng Tám khi tôi tới Mỹ tập nhảy. Giờ nhìn lại mới thấy tôi thật trẻ con quá đi. Hồi đấy tôi đẹp trai hơn những bức ảnh về sau. Hehe

Chú thích ảnh

Để trở thành vũ công Jeon Jungkookie, tôi tới học nhảy ở Los Angeles khoảng một tháng. Đây là ảnh tôi chụp khi tôi mới xuống máy bay. Trông tôi rất mệt. Đây là lần đầu tôi đi máy bay đấy. Tôi nghĩ thời gian bay khoảng 12-13 tiếng.

Chú thích ảnh

Trên đường tới ký túc xá, cảnh quang khá đẹp nên chúng tôi đã dừng xe để chụp một bức ảnh. Ahhhh

Trong ngày đầu, tôi nhớ là học 2-3 bài nhảy, nhưng so với những gì tôi tưởng tượng thì các bài không khó đến thế. Từ bài thứ hai trở đi, tôi đã thấy suy sụp tinh thần. Và tôi không thể hiểu họ đang nói gì. So với bài đầu thì nó đã lên một cấp độ khác hẳn.

Chú thích ảnh

Ngay khi thức dậy vào buổi sáng, tôi tới quán ăn Hàn Quốc gần ký túc xá, ăn sáng rồi đi học. Tôi nghĩ vì được ăn đồ ăn Hàn nên tôi không nhớ nhà quá.

Chú thích ảnh

Tôi học rất nhiều bài nên tôi tôi thường phải thay đồ, vì vậy tôi phải tới tiệm giặt đồ 1-2 lần mỗi tuần. Thật sự là hơi phiền phức.

Chú thích ảnh

Chúng tôi tới một số phòng trưng bày nghệ thuật để xem triển lãm.Không có người ở thang bộ nên tôi đã thực hiện một cú Nike thật ngầu và chụp ảnh! Haha tôi thật sự nghĩ là rất ngầu!

Đây là vũ đạo tôi học khi tôi lần đầu bắt đầu học nhảy. Tôi đã nhảy sai khá nhiều sau đó nên hơi ngại. Hehe

Nhìn vào đây và sau đó là video tập nhảy đăng vài ngày trước, tôi nghĩ mình đã cải thiện trình độ khá nhiều hehe

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Phong cách sống xê dịch này. Đây là nơi tôi học. Vì tôi tình cờ tới sớm nên không có ai ở đây. Tôi mua một cái ván trượt và bắt đầu tập trượt lần đầu.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Tất nhiên, để kết thúc bài viết thì phải làm tư thế Nike này!

Nói thêm: Tôi tới Mỹ và đột nhiên tôi không muốn ra mắt cùng BTS và tôi muốn trở thành vũ công. Tôi chỉ muốn nhảy thôi. Thế nên, các anh đã mua kem để thuyết phục tôi”.

Vậy là fan biết phải làm gì khi muốn lấy lòng Jungkook rồi nhé!

Giả Bình (Theo Allkpop)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm