ĐIỂM NHẤN Croatia 2-2 CH Czech: Croatia không phải 'ngựa ô'. CH Czech thật kiên cường

18/06/2016 03:09 GMT+7 | D

(Thethaovanhoa.vn) - Cộng hòa Czech đã có cuộc lội ngược dòng khó tin, giành lại một điểm quý giá trước Croatia để nuôi hy vọng đi tiếp tại EURO 2016. Trong khi đó, đội bóng của HLV Ante Cacic rời sân đầy nuối tiếc trong một trận đấu mà lẽ ra họ phải thắng dễ dàng.

Croatia áp đảo phần lớn thời gian


Croatia thi đấu lấn lướt hơn CH Czech

Đội bóng áo sọc ca-rô tiếp tục phong độ ấn tượng của họ ở trận này, giống như trận thắng thuyết phục TNK ở lượt đầu. Cacic cũng đã không thay ai trong đội hình xuất phát rất đồng đều, nhiều ngôi sao, và đặc biệt là cực kỳ gắn kết của ông. Croatia nhanh chóng làm chủ thế trận, tạo ra rất nhiều cơ hội và mở tỉ số ở phút 37 sau một pha đột nhập vòng cấm và dứt điểm quyết đoán của Ivan Perisic, giữa vòng vây áo trắng. Phần lớn hiệp 2, đội bóng của Cacic tiếp tục nắm thế chủ động và tưởng như mọi chuyện đã khép lại sau pha phá bẫy việt vị và ghi bàn khéo léo của Ivan Rakitic ở phút 60.

May mắn và sự kiên cường của Czech


CH Czech đã may mắn khi Damagoj Vida (số 2) của Croatia để bóng chạm tay trong vòng cấm

Cuộc lội ngược dòng của Czech là rất ấn tượng bởi sự kiên cường và quyết tâm sắt đá của họ. Cầu thủ dự bị Milan Skoda gỡ lại một bàn ở phút 75 với cú đánh đầu rất khó sau quả tạt của Tomas Rosicky, trước khi Tomas Necid thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+3 sau tình huống để chạm tay trong vòng cấm khá ngớ ngẩn của Domagoj Vida để gỡ hòa. Cả trận, Czech chỉ chơi hay trong 15 phút cuối, và Croatia còn phung phí không ít cơ hội, nhưng như thế là đủ để đội bóng của HLV Pavel Vrba giành được 1 điểm.

Rakitic-Modric: Bộ đôi hủy diệt


Ivan Rakitic ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0

Luka Modric đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trong chiến thắng trước đó của Croatia trước TNK. Trận này, anh lại tiếp tục chơi rất hay và là ông chủ thật sự của tuyến giữa. Đối tác của Modric, Rakitic, cũng đã có một trận đấu tuyệt vời, với bàn nâng tỉ số lên 2-0 và đóng vai nguồn cảm hứng tấn công của đội bóng áo sọc ca-rô. Chính bởi việc Modric rời sân ở phút 62, nhường chỗ cho Mateo Kovacic, mà Croatia đánh mất thế trận vào tay Czech và bị gỡ hòa đầy tiếc nuối.

Croatia sẽ không chỉ là ngựa ô


Croatia là một đối thủ đáng gờm tại VCK EURO 2016

Dù chỉ có 1 điểm ở trận này, cửa vào vòng sau của Croatia cũng đã tương đối rộng. Có thêm 1 điểm ở trận cuối là họ chắc chắn đi tiếp, nhưng ngay cả nếu thua TBN thì cơ hội vẫn còn. Với những gì Croatia đã thể hiện sau 2 trận, họ đang trở thành một trong những đội bóng được yêu mến nhất giải. Lối đá tốc độ cao, cởi mở và cực kỳ gắn kết của các học trò HLV Cacic khiến họ trở thành đội bóng đáng xem nhất tại Euro 2016 cho tới giờ, bên cạnh Italy của Antonio Conte. Bỉ, Áo hay xứ Wales đều đã được chờ đợi là ngựa ô của giải lần này, nhưng Croatia mới thực sự là nhân tố bí ẩn ở Pháp, và họ đủ sức để không chỉ là một đội bóng chuyên gây bất ngờ.

Di nguyện của cha Srna


Darjo Srna đã trở về vội vã sau khi chịu tang bố

Đội trưởng Croatia Darjo Srna bước vào trận này sau khi đã phải vội vã rời nơi trú quân của đội để về nhà dự đám tang bố. Ông Uzeir Srna qua đời khi trận Croatia-TNK đang diễn ra ở Paris hôm Chủ nhật. Srna, đá hậu vệ phải, đã chơi rất tốt trong cả 2 trận. Anh chia sẻ với báo chí rằng ở quê nhà Metkovic, di nguyện cuối cùng của ông Uzeir là muốn con trai ông phải tiếp tục đá hết sức mình để đưa Croatia tới vinh quang tại EURO 2016. Trước trận đấu, HLV Cacic cũng đã nói ông không lưỡng lự gì trong việc để Srna ra sân. “Tôi đã trao đổi với anh ấy và anh ấy hoàn toàn sẵn sàng”, ông Cacic nói.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm