SHB Đà Nẵng 2- 1 HAGL: HAGL thêm lần trắng tay rời Đà Nẵng

25/05/2019 22:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khán đài Hòa Xuân đông cứng người xem. Dưới sân các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã chơi trận đấu tốt nhất kể từ đầu mùa. 2 bàn thắng dẫn trước đến từ những tình huống phạt góc. SHB Đà Nẵng đã chơi thứ bóng đá đan lát và thêu hoa dệt gấm trong hiệp 1. Đây cũng là quãng thời gian mà người ta không còn nhận ra HAGL, bởi đội bóng phố núi bế tắc, rời rạc và không nhiều ý tưởng trong tấn công.

VIDEO: Highlights Đà Nẵng 2-1 HAGL, V League 2019 vòng 11

VIDEO: Highlights Đà Nẵng 2-1 HAGL, V League 2019 vòng 11

Hàng công HAGL bế tắc, đội bóng phố núi phải nhận trận thua thứ 5 từ đầu giải và tụt xuống vị trí thứ 8

SHB Đà Nẵng đã đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép lớn về phía khung thành của HAGL. Và các khán giả trên sân Hòa Xuân cũng không cần phải chờ đợi quá lâu để được chứng kiến bàn thắng đầu tiên. Phút thứ 7, Đặng Anh Tuấn bắt bóng sống vô lê đẹp mắt làm tung lưới thủ môn Sietsma.

Để rồi sau đó là những pha xử lý ngẫu hứng của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. HAGL bị dồn về phần sân nhà. Không thể cầm bóng, hung thành của HAGL luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Và điều gì đến cũng đã phải đến. Phút 26, lại một quả phạt góc, Bùi Tiến Dụng đã có pha không chiến mạnh mẽ, nhân đôi cách biệt cho SHB Đà Nẵng.

VIDEO: Highlights Đà Nẵng 2-1 HAGL, V League 2019 vòng 11

VIDEO: Highlights Đà Nẵng 2-1 HAGL, V League 2019 vòng 11

Hàng công HAGL bế tắc, đội bóng phố núi phải nhận trận thua thứ 5 từ đầu giải và tụt xuống vị trí thứ 8

Để thua tới 2 bàn ngay trong nửa đầu hiệp 1, HLV Lee Tae Hoon buộc phải tung tiền đạo mới trở lại sau chấn thương Chevaughn Walsh vào sân. Sự có mặt của ngoại binh người Jamaica cũng phần nào giúp thế trận của HAGL trở nên sáng sủa hơn. Cá nhân Chevaughn Walsh cũng có một cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, nhưng đáng tiếc là cú sút của anh lại đi vọt xà.

HAGL đã đá khởi sắc ở hiệp 2. Đó là lúc những điều chỉnh về chiến thuật của HLV Lee Tae Hoon đã phát huy được hiệu quả. Cũng một phần do SHB Đà Nẵng chủ động ghìm xuống và không còn cầm bóng nhiều như hiệp 1.

HAGL trở lại với lối chơi quen thuộc của mình. Họ chủ động cầm bóng, kiểm soát tuyến giữa và tổ chức những pha tấn công tương đối bài bản về phía khung thành của SHB Đà Nẵng. Các cầu thủ trên hàng công của đội bóng phố Núi như Văn Toàn hay Chevaughn Walsh đều đã có cơ hội, nhưng những cú sút mà họ tung ra đều chưa đạt đủ độ chính xác hoặc bị thủ môn Thanh Bình cản phá.

Phải chờ đến phút bù giờ cuối cùng, Minh Vương mới có được pha đánh đầu, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho HAGL. Dù vậy, khoảng thời gian còn lại là quá ít ỏi và HAGL đã phải trắng tay rời SVĐ Hòa Xuân.

SHB Đà Nẵng đã thắng HAGL bằng 2 bàn thắng mang đúng thương hiệu của họ. Đó là các pha bóng tầm cao. Khi các hậu vệ HAGL chỉ chăm chăm canh vào cái đầu của Đỗ Merlo, họ đã phải nhận bàn thua đến từ cái tên khác. Không chỉ thế, SHB Đà Nẵng trong hiệp 1 đã chơi thứ bóng đá đan lát, ban bật như đúng cái cách HAGL vẫn hay chơi.

Ông Lee Tae Hoon vẫn cho rằng, HAGL cần thêm thời gian. Thời gian để ông xây dựng đội bóng theo đúng cách chơi và quan điểm của ông: “Chúng tôi phải cố gắng và chờ sự trở lại đúng nghĩa của những trụ cột như Văn Thanh chẳng hạn. Lúc này, mỗi mình Văn Toàn cũng chưa thể làm được gì nhiều hơn”.

“Tôi hài lòng với các học trò của mình. Nếu hiệp 2 họ vẫn đá được như 45 phút đầu tiên, mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn. Chúng tôi đang làm tất cả, để trở lại. Dù không có được lực lượng tốt nhất nhưng tinh thần và thể hiện của anh em như vậy cùng rất đáng quý”, HLV Lê Huỳnh Đức hài lòng với trận thắng hôm nay.

Trận thắng xứng đáng này đã giúp SHB Đà Nẵng vượt qua chính HAGL để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Với HAGL, có lẽ phố biển Đà Nẵng là nơi đi dễ khó về, khi đã 5 năm liên tiếp, họ trắng tay rời khỏi đây.

Bàn thắng: Đặng Anh Tuấn 7’, Tiến Dụng 26’ - Minh Vương 90’+3

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm