Hà Nội FC thừa sức vô địch Wake-up 247 V-League lần nữa

18/02/2019 11:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chuyên môn đều nhận định Hà Nội FC đang là thế lực quá lớn ở giải quốc nội và việc họ lên ngôi vô địch ở mùa bóng năm nay cũng là điều rất bình thường.

Cựu HLV Trịnh Minh Huế: 'Viettel sẽ là đối trọng với Hà Nội FC'

Cựu HLV Trịnh Minh Huế: 'Viettel sẽ là đối trọng với Hà Nội FC'

Cựu HLV Thể Công Trịnh Minh Huế nhận định, với sự đầu tư mạnh mẽ trước mùa giải mới, tân binh của V-League 2019 là CLB Viettel có thể được xem ‘thế lực’ mới của bóng đá trong nước.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Hà Nội có dư điều kiện để lại thêm một lần nữa đoạt chức vô địch Wake-up 247 V-League năm nay. Họ đang sở hữu lực lượng quá sức đồng đều, có chiều sâu đội hình mà bất cứ CLB nào cũng mong muốn. Những cầu thủ trẻ của họ thì đã chín chắn như Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Thành Chung… Những cầu thủ kinh nghiệm thì có Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Lương… Ngoại binh của họ cũng đã kiểm chứng được năng lực như Oseni, Omar, cầu thủ nhập tịch thì Samson quá ổn.

Chưa kể bầu Hiển có nguồn lực tài chính dồi dào. Trong hoàn cảnh nhiều đội bóng trong nước suy yếu, đại diện bóng đá Thủ đô vẫn duy trì được sức mạnh của mình, thậm chí còn mạnh hơn do nguồn lực con người của họ ngày càng chín. Hà Nội sẽ lại một mình một ngựa ở cuộc đua vô địch mùa này mà khó có đối thủ nào có thể cạnh tranh lại với họ”.

“Đội hình B của họ cũng ngang tầm với nhiều đội bóng có chất lượng tầm trung tại V-League. Đó là mong ước của bất cứ HLV nào, dù đội bạn phải chơi tới 3 mặt trận cùng lúc. Với lực lượng như vậy, tôi nghĩ Hà Nội FC sẽ sớm vô địch Wake-up 247 V-League thôi”, HLV Trần Minh Chiến tâm phục khẩu phục thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sau trận thua ở Siêu Cúp quốc gia vào chiều 16/2 vừa qua.

Thực ra thì từ trước trận tranh Siêu Cúp quốc gia với B.Bình Dương, nhiều người làm nghề đã không ngần ngại đặt cửa vô địch lớn nhất cho đội bóng Thủ đô. Ngay cả người trong cuộc như ông bầu Đỗ Quang Hiển cũng hiểu vấn đề của đội nhà lúc này là phải vươn tầm châu lục như những gì bóng đá Việt Nam đã làm được trong suốt hơn một năm qua.

Hà Nội với nhiều tuyển thủ trong đội hình cũng có thể đại diện cho bộ mặt nền bóng đá. Và khi giải VĐQG đã là cái áo quá chật, họ có động lực để vươn đến sân chơi AFC Champions League cho những CLB hàng đầu châu Á. Bầu Hiển do đó đã treo thưởng gấp đôi trận thắng Bangkok United (2 tỷ đồng) nếu Hà Nội vượt qua đại diện Trung Quốc Shandong Luneng với nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới trong đội hình vào chiều mai (19/2).

Những gì diễn ra ngày 16/2 đã chứng tỏ thực lực của Hà Nội khi họ không cần những trụ cột như Quang Hải, Duy Mạnh, Oseni nhưng vẫn đủ sức hạ đo ván nhà vô địch Cúp quốc gia B.Bình Dương. Có thể hiện tại đội bóng của HLV Trần Minh Chiến không thể so bì với ngày xưa, nhưng họ luôn là khắc tinh khó chịu nhất của đội bóng Thủ đô.

Chiếc Cúp duy nhất còn thiếu của Hà Nội là Cúp quốc gia cũng chính bị B.Bình Dương phá tan giấc mộng năm ngoái. Điều đó dẫn đến những trận đấu của 2 CLB này luôn căng thẳng và khi truyền thống lừng lẫy cả hai cùng sở hữu, không ai muốn làm bại tướng.

Nếu không thành công ở AFC Champions League, Hà Nội vẫn có cửa xô đổ kỷ lục của chính B.Bình Dương ở sân chơi châu Á bằng cách tham dự AFC Cup. Năm 2009, B.Bình Dương của HLV Mai Đức Chung đã xác lập kỷ lục vào bán kết cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi này. So với đại gia một thời B.Bình Dương, Hà Nội vẫn có rất nhiều động lực để chinh phục trong mùa giải năm nay.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm