U23 Việt Nam lật trang sử mới

27/03/2019 11:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tỷ số 4-0 rõ ràng không nằm trong tưởng tượng của chúng ta, với ngay cả những người lạc quan nhất và dù đây chỉ là chiến thắng của đội tuyển trẻ U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, nhưng có thể nói lịch sử đối đầu giữa 2 nền bóng đá ở cấp độ các đội tuyển quốc gia sẽ sang trang từ đây. Nỗi ám ảnh về những trận thua trắng, thua tức tưởi của các thế hệ đi trước, sẽ không còn nữa. Quang Hải và đồng đội thực sự đã lật trang sử mới cho bóng đá nước nhà.

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

Chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan đã giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2020. Đây là chiến thắng đầy ấn tượng của HLV Park Hang Seo và học trò.

 

Lần thứ 2 đối đầu với Thái Lan ở cấp độ U23, HLV Park Hang Seo đều giành chiến thắng. Lần đầu là giải tập huấn trên đất Thái: M150 Cup, giải đấu trước thềm VCK U23 châu Á 2018 và chúng ta đã thắng 2-1 ở trận tranh hạng Ba.

Đội bóng của HLV Alexandre Gama đã nhập cuộc rất quyết tâm ở Mỹ Đình, dù bất kể kết quả như thế nào thì U23 Thái Lan cũng đã chắc suất dự VCK U23 châu Á 2020 được tổ chức trên sân nhà. Trong khoảng 20 phút đầu, thế trận khá giằng co và đã có thời điểm U23 Thái Lan dồn ép. Nhưng câu chuyện bắt đầu khác đi sau khi Đức Chinh mở tỷ số, từ một cú sút bất ngờ bằng chân không thuận. Cú sút chìm, lực không mạnh, nhưng bất ngờ và chính xác.

VIDEO U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Hà Đức Chinh thi đấu thăng hoa di chuyển hợp lý.

1 bàn, rồi 2 bàn, 3 bàn và cho đến khi cầu thủ vào sân thay người là Thanh Sơn đóng đinh trận đấu bằng bàn thứ 4 ở phút đấu bù cuối cùng của hiệp 2, thì không còn nghi ngờ gì nữa về một chiến thắng tuyệt đối, với một thế trận có thể nói là trên cơ của đội tuyển U23 Việt Nam. Tất nhiên, cũng phải kể đến việc U23 Thái Lan đã phải chơi thiếu người ở 1/3 khoảng thời gian thi đấu chính còn lại, sau khi tiền đạo chủ lực Supachai phải nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội.

HLV Park Hang Seo đã chứng minh khả năng điều binh khiển tướng hết sức tài tình. Từ một đội hình bị cho là không đồng đều, nhưng U23 Việt Nam đã chơi càng lúc càng hay và trước một Thái Lan nhập cuộc với tâm lý nhẹ nhàng hơn nhiều so với chủ nhà, học trò của ông Park vẫn rất đĩnh đạc. Chiến thắng đậm trước U23 Thái Lan, không chỉ có ý nghĩa bằng một suất đến thẳng VCK U23 châu Á vào năm sau, mà hơn thế nó còn thay đổi cả một ý thức hệ.

Thắng thì đương nhiên phải hoan hỉ, càng khi thắng đại kình địch Thái Lan trong một trận đấu chính thức có ý nghĩa quan trọng, sống còn. Chỉ một chút băn khoăn là, chúng ta không phải không có những hy sinh cho chiến dịch vòng loại tìm vé đến Thái Lan vào năm 2020, khi cùng thời gian này, đáng ra đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có thể tập trung tập trận cùng với "múi giờ FIFA" cho những trận giao hữu chuẩn bị chiến dịch Vòng loại World Cup 2022.

Khi U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Gama qua Mỹ Đình "tập huấn", thì đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng đồng thời chơi một giải đấu rất chấn lượng ở Trung Quốc, với sự có mặt của đội chủ nhà, Uzbekistan và Uraguay. Vượt qua Trung Quốc 1-0, bằng bàn thắng duy nhất của Songkrasin, Thái Lan đã giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng với một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới, cũng như Nam Mỹ vào thời điểm hiện tại là Uruguay.

Đội tuyển Thái Lan dù thất bại nặng nề 0-4 trước Uruguay của trung vệ lẫy lừng Godin, nhưng rõ ràng, bóng đá Thái đã thu hoạch được rất nhiều. Trong khi đó, bao giờ chúng ta có dịp thi thố với những đội bóng hàng đầu như Uruguay? Việc HLV Park Hang Seo phải "phân thân" cầm nhiều đội tuyển, chơi ở đủ các mặt trận - giải đấu, thực sự là một nước cờ mạo hiểm. Và ở góc độ nào đó, bản thân ông Park và nền bóng đá cũng phải chịu ít nhiều thiệt thòi.

Cuộc sống thật khó cầu toàn. Nhưng thôi, hôm nay ta cứ vui đi đã!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm