Merlo kém duyên, SHB Đà Nẵng chia tay Toyota Mekong Club Championship 2016

23/12/2016 21:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng của đội trưởng Gaston Merlo là không đủ để giúp SHB Đà Nẵng đánh bại Yadanarbon. Trận hòa 2-2 tại Mỹ Đình tối 23/12 đã chấm dứt hành trình của SHB Đà Nẵng tại Toyota Mekong Club Championship 2016.

Yadanarbon vào sân với lực lượng rất mạnh và quyết tâm cao độ. Với 4 ngoại binh và hàng loạt tuyển thủ quốc gia trong đội hình, đại diện Myanmar tỏ ra không hề lép vế trước SHB Đà Nẵng được thi đấu trên “sân nhà” Mỹ Đình. Hiệp 1 diễn ra cân bằng với các cơ hội được tạo ra cho cả 2 bên.

Phút 22, tân binh Britez Ezequiel David đánh đầu mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng. Cầu thủ mang áo số 45 chính là phát hiện mới của HLV Lê Huỳnh Đức tại BTV Cup 2016 vừa qua. Bàn mở tỷ số giúp SHB Đà Nẵng càng chơi càng hưng phấn. Nhưng khi những cơ hội họ tạo ra vẫn chưa được tận dụng, Yadanarbon đã quân bình tỷ số 1-1 sau cú nã đại bác rất đẹp của Myo Zaw Oo ở phút 45.

Diễn biến trong hiệp 2 không khác hiệp đầu quá nhiều. SHB Đà Nẵng vẫn làm chủ trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội nhưng mỗi đội chỉ có 1 bàn thắng. Người ghi bàn cho Yadanarbon là Esoh Omogba sau một tình huống đối mặt ở phút 55 trong khi cầu thủ lập công cho SHB Đà Nẵng, như thường lệ, vẫn là đội trưởng Gaston Merlo (phút 61).


Gaston Merlo không thể giúp SHB Đà Nẵng đi  tiếp ở Toyota Mekong Club Championship 2016.Ảnh: Thanh Hà

Kết quả 2-2 đem tới cho Yadanarbon hy vọng nhưng lại đặt dấu chấm hết cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Không cam chịu kết quả, HLV Lê Huỳnh Đức lần lượt tung hàng loạt hảo thủ như Hoàng Thiên, Phan Văn Long vào sân. SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình và tạo ra hàng loạt cơ hội trong khoảng thời gian cuối trận. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là cú dứt điểm trúng cột dọc của Merlo ở phút 89.

Hòa 2-2, SHB Đà Nẵng chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận và chính thức bị loại khỏi Mekong Cup 2016. Về phần Yadanarbon, họ buộc phải thắng Lanexang United trong trận đấu cuối cùng diễn ra hôm 27/12 tới.

Chia sẻ với báo giới sau trận, HLV trưởng Lê Huỳnh Đức tiếc nuối: “Chúng tôi đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội và kiểm soát trận đấu. SHB Đà Nẵng không đáng thua hai bàn hôm nay. Theo tôi hai bàn thua ấy đã việt vị. Tôi rất tiếc vì kết quả này nhưng bóng đá là như vậy”.

Toyota Mekong Cup 2016: SHB Đà Nẵng buộc phải thắng

Toyota Mekong Cup 2016: SHB Đà Nẵng buộc phải thắng

Muốn giành quyền đi tiếp tại Toyota Mekong Cup 2016, không còn cách nào khác, đại diện của bóng đá Việt Nam, SHB Đà Nẵng buộc phải giành chiến thắng trước đối thủ đến từ Myanmar, CLB Yadanarbon.






Ở bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Desaeyere Rene Oscar Anna của Yadanarbon tỏ ra hài lòng: “Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị nhưng với kết quả đạt được, tôi thấy khá hài lòng. Cả hai đội đều đã thi đấu tốt.

Trận đấu có nhiều bàn thắng và khiến cho khán giả cảm thấy hài lòng. Tôi đánh giá cao tất cả các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ban huấn luyện của họ cũng rất tuyệt. Tôi hy vọng Yadanarbon sẽ làm được điều tương tự trong trận gặp Lanexang sắp tới”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm