Không còn sợ người Thái, nhưng...

29/03/2019 08:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - "Từ bây giờ, bóng đá Việt Nam không còn phải sợ Thái Lan nữa", HLV Park Hang Seo đã quả quyết như thế sau khi chiến thắng khó tin ở Mỹ Đình tối thứ Ba. Và rất nhiều người hâm mộ nước nhà vẫn chưa hết hể hả.

‘Sát thủ’ U23 Thái Lan nhận án phạt nặng, Văn Thanh báo tin vui cho HLV Park Hang Seo

‘Sát thủ’ U23 Thái Lan nhận án phạt nặng, Văn Thanh báo tin vui cho HLV Park Hang Seo

‘Sát thủ’ U23 Thái Lan nhận án phạt nặng, Văn Thanh báo tin vui cho HLV Park là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 28/3.

1. Thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức từng đè bẹp Thái Lan đến 3-0, nhưng đó hoàn toàn là một chiến thắng mang tính thời điểm. 10 năm sau, khi hạ Thái Lan 2-1 ngay tại Bangkok ở chung kết lượt đi AFF Cup 2008, HLV Calisto vẫn thừa nhận Thái mạnh hơn, còn chúng ta tận dụng cơ hội tốt hơn.

VIDEO Supachai Jaided xin lỗi CĐV Thái Lan

Nhưng giờ thì HLV Park Hang Seo khẳng định luôn là không còn sợ người Thái nữa. Đó không chỉ là sự hưng phấn sau chiến thắng lịch sử, chiến thắng khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Đó là sự đúc rút sau một quá trình gắn bó với bóng đá Việt Nam của ông Park. Hơn một năm qua, Việt Nam đã là á quân U23 châu Á, lọt vào bán kết ASIAD, vô địch AFF Cup, lọt vào tứ kết Asian Cup, và ở tất cả các giải đấu ấy, người Thái đều đi sau chúng ta.

Tất nhiên, phải thừa nhận rằng, việc tham dự một giải đấu mà thiếu động cơ chiến đấu (do đã có suất dự VCK) chắc chắn đã tác động ít nhiều đến tâm lý các cầu thủ và cả toan tính của BHL. Và họ thực sự chỉ mất kiểm soát sau khi ngôi sao sáng nhất Supachai Jaided bị đuổi khỏi sân.

2. Thành công mang đến sự tự tin, chiến thắng gạt bỏ nỗi sợ hãi. Bóng đá Việt Nam đang sở hữu một thế hệ đầy tài năng và được trui rèn qua những thử thách ở tầm châu lục, chứ không còn quẩn quanh ở Đông Nam Á nữa. Ở chiều ngược lại, Thái Lan đang có những dấu hiệu thụt lùi ở các cấp độ đội tuyển, và hoang mang trong việc lựa chọn sân chơi nào là mục tiêu phấn đấu.

Nhưng để thực sự gạt bỏ hẳn nỗi sợ Thái Lan thì không thể chỉ trông chờ vào một thế hệ tài năng, hay một nhà cầm quân giỏi. Điều quan trọng là phải tạo ra được sức mạnh thực sự mang tính nền tảng của cả một nền bóng đá, với những thế hệ kế thừa về tài năng, bản lĩnh và tư duy chơi bóng.

Xét về mặt này, người Thái vẫn xứng đáng được đánh giá cao hơn chúng ta. Hệ thống giải của họ chuyên nghiệp hơn, hệ thống đào tạo bài bản hơn, cơ sở vật chất sân bãi tốt hơn. Những ngôi sao của họ ra nước ngoài thi đấu thể hiện bản lĩnh hơn (Chanathip Songkrasin ở Consadole Sapporo hay Theerathon Bunmathan ở Vissel Kobe là những minh chứng), và các đội tuyển của họ từ lớn đến nhỏ đều đá chung một kiểu bóng ngắn, kiểm soát lối chơi.

Thế hệ này không còn sợ người Thái, nhưng để duy trì tâm thế ấy cho tương lai thì chắc chắn không hề đơn giản.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm