HLV Remko Bicentini: 'Chúng tôi thắng tuyển Việt Nam không phải do may mắn'

09/06/2019 06:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bước vào phòng họp báo với chiếc Cup vô địch King's Cup 2019 trên tay, HLV Remko Bicentini của đội tuyển Curacao không giấu được niềm vui nhưng sau đó, ông cũng thừa nhận đội bóng của mình đã trải qua một trận đấu cực kỳ khó khăn trước đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo không họp báo, tuyển Việt Nam gấp rút về nước

HLV Park Hang Seo không họp báo, tuyển Việt Nam gấp rút về nước

Do phải đáp chuyến bay lúc 7h40 sáng mai 9/6 từ Buriram lên Bangkok trước khi về Hà Nội lúc 11h55 nên HLV Park Hang Seo đã không kịp tham dự buổi họp báo sau trận chung kết King's Cup 2019.

Đánh giá chi tiết về diễn biến trận chung kết, HLV Remko Bicentini cho biết: "Hôm nay chúng tôi đã phải trải qua một trận đấu khó khăn.

Chúng tôi tham dự giải để giành cúp vô địch và tôi rất hạnh phúc khi đội đã chiến thắng trong ngày hôm nay. Tôi không nghĩ rằng Curacao thắng may mắn. Nếu chúng tôi ghi thêm bàn sau khi đã dẫn 1-0, trận đấu đã có thể được an bài.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt, ví dụ như thủ môn và cầu thủ số 10 (Công Phượng). Thủ môn đội tuyển Việt Nam ra vào tốt, luôn làm chủ được không gian khiến các tiền đạo Curacao không thể dứt điểm thuận lợi.

Cầu thủ số 10 thì chơi rất kỹ thuật.  Chúng tôi gặp vấn đề ở hiệp đấu đầu tiên nhưng sau hiệp 2, chúng tôi đã tạo được cơ hội. Dù sao, theo tôi đội tuyển Việt Nam là đội bóng tốt".

Bên cạnh đó, ông Remko Bicentini cũng cảm ơn Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã mời đội tuyển Curacao tham dự King's Cup lần thứ 49 và việc đội bóng của ông giành chức vô địch giải đấu này là một thành tích rất đáng tự hào.

VIDEO Việt Nam 1(4)-1(5) Curacao: Bộ ba cầu thủ CLB Hà Nội phối hợp ghi bàn tuyệt đẹp

Lâm Chi (Từ Buriram, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm