HLV Hữu Thắng tiếc vì không thể cầm hòa Iraq

30/03/2016 02:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Để thua Iraq 0-1 tại Tehran (Iran), đội tuyển Việt Nam đã khép lại vòng loại thứ hai World Cup 2018 với vị trí thứ 3 tại bảng F. Với những nỗ lực của các học trò, HLV Nguyễn Hữu Thắng có lý do để tiếc nuối khi phải rời sân PAS Ghavamin với hai bàn tay trắng.

Ở buổi họp báo sau trận thua Iraq 0-1, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Trước tiên tôi xin gửi lời chúc mừng Iraq, chiến thắng trước Việt Nam đã giúp họ có được tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba.

Các học trò của tôi đã chơi một trận đầy cố gắng, có thời điểm tạo ra được nhiều sức ép lên phần sân Iraq. Nếu may mắn hơn chút nữa, chúng tôi đã có thể có bàn gỡ hoà, buộc đối phương chia điểm. Tôi cũng lấy làm tiếc vì mặt sân PAS Ghavamin không tốt, ảnh hưởng tới lối chơi của đội tuyển Việt Nam.


HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng nếu may mắn đội tuyển Việt Nam đã có được 1 điểm.Ảnh: Nhật Đoàn/VFF

Về tình huống dẫn đến bàn thua của đội tuyển Việt Nam ở những phút cuối hiệp 1, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng có thể trọng tài ở xa nên đã không có sự quan sát tốt và không thổi phạt 2 cầu thủ của Iraq băng vào va chạm với thủ môn Nguyên Mạnh.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3 bảng F với 7 điểm và sẽ tham dự vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2019. Ở vòng đấu này, 24 đội được chia làm 6 bảng để xác định 11 hoặc 12 suất cuối cùng dự ASIAN Cup 2019. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 28/3/2017 đến 27/3/2018.

Iraq 1-0 Việt Nam: Tuyển Việt Nam thua trận đầu dưới thời HLV Hữu Thắng

Iraq 1-0 Việt Nam: Tuyển Việt Nam thua trận đầu dưới thời HLV Hữu Thắng

Đội tuyển Việt Nam đã chơi cố gắng trong khả năng có thể nhưng chung cuộc phải chấp nhận tỷ số 0-1 trước Iraq. Thất bại trước một trong những đội bóng hàng đầu châu Á chỉ ra cho HLV Nguyễn Hữu Thắng nhiều việc cần phải làm trong thời gian tới.


Theo kế hoạch, 23h45 ngày 30/3, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Iran, lên đường trở về nước. Cũng giống như chiều đi, khi đến sân bay Doha (Qatar), đội chia làm 2 nhóm, một nhóm về TP.HCM và nhóm còn lại về Hà Nội. Riêng Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ chia tay các đồng đội để trở về Hàn Quốc và Nhật Bản thi đấu cho CLB chủ quản Incheon United cùng Yokohama FC.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm