Anh Đức ghi bàn, Bình Dương chạy đà hoàn hảo trước bán kết AFC Cup

13/06/2019 22:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phung phí quá nhiều cơ hội, nhất là trong hiệp 2. Những ngoại binh đều chơi kém, Claudecir vô hại và bị thay ra, trong khi Dos Santos không thể hiện được nhiều trong vai trò hộ công, còn trung vệ Thiago đã chơi không tốt cùng Huỳnh Tấn Sinh. Những nguyên do đó, khiến Quảng Nam bại trận ngay trên sân nhà. Bình Dương đã vượt khó với chiến thắng nhẹ nhàng 2-1, tạo đà tâm lý để trở về ngay trong đêm chuẩn bị đá bán kết AFC Cup, khi tiếp PSM Makassar (Indonesia).

 'Người hùng' tuyển Việt Nam tỏa sáng, Bình Dương đánh bại Quảng Nam

'Người hùng' tuyển Việt Nam tỏa sáng, Bình Dương đánh bại Quảng Nam

Từ Chang Arena tới Tam Kỳ, từ bại tướng Thái Lan tới Quảng Nam, lão tướng Anh Đức tiếp tục đóng vai người hùng để giúp Bình Dương có chiến thắng trước đội chủ nhà Quảng Nam một cách thuyết phục, và điều đó cho thấy, dù trong màu áo nào thì Anh Đức vẫn là chân sút thính nhạy trước mọi khung thành.

Những cơ hội của chủ nhà Quảng Nam thật sự rõ ràng. Họ chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Lần lượt những Claudecir, Hà Minh Tuấn và Quốc Chí đều vô duyên trước khung thành đội khách.

HLV Hoàng Văn Phúc cũng đã từng chia sẻ điều này. Chính điều này, đã khiến Quảng Nam không có được hiệu quả trước đó. HLV Vũ Hồng Việt khi tiếp quản đã nhận ra nhưng vẫn chưa cải thiện được khâu ghi bàn. Mới cầm quân 3 trận, rất khó để HLV này làm tốt hơn.

Tấn công nhiều, cơ hội nhiều, không ghi được bàn thắng. Quảng Nam đã phải trả giá. Rất đơn giản, vài ba cơ hội, Bình Dương đã tận dụng triệt để và chiến thắng. Nguyễn Anh Đức lại là người lên tiếng. Tuyển thủ quốc gia này xuất hiện đúng lúc đúng chỗ và ghi bàn.

VIDEO: Highlights và bàn thắng Quảng Nam 1-2 Bình Dương, V League 2019, vòng 13

Phút thứ 7, từ một đường chuyền dài vượt tuyến của Rabo Ali, bóng được thả sâu vào vòng cấm của Quảng Nam, Trọng Huy bật cao nhả vào phía trong. Anh Đức như từ dưới đất chui lên, gõ đầu nhẹ nhàng cận thành. Bình Dương có bàn thắng từ rất sớm.

Phút 59, từ một pha phản công, bóng được Tô Văn Vũ phát mạnh dọc trung lộ, Wander Luiz đối mặt cặp trung vệ của Quảng Nam, trong đó có tuyển thủ Tấn Sinh, nhưng Sinh đã xử lý tình huống non kém và thiếu quyết liệt, không tìm cách ngăn Wander Luiz hợp lý ngoài vùng cấm, để trung phong này lướt bóng và đi tiếp đối mặt thủ môn của Quảng Nam. Bàn thắng thứ 2 cho Bình Dương đã được ghi.

Phút 84, Quảng Nam có bàn thắng danh dự do công Hà Minh Tuấn ghi nhưng nỗ lực của họ cũng chỉ dừng ở tỉ số thua 1-2 mà thôi.

Nhìn toàn cục, về mặt đấu pháp, chiến thuật cũng như mảng miếng tấn công. Quảng Nam không hề kém, thậm chí còn sắc sảo hơn Bình Dương. Chỉ có việc làm rung lưới đối phương là kém. Thua trận với tình trạng đó, cũng dễ hiểu với đội bóng xứ Quảng.

HLV Nguyễn Thanh Sơn đầy hào hứng với 3 điểm có được: “Chúng tôi vui mừng vì cầu thủ đã thi đấu trận đấu đầy quả cảm khi có thiếu hụt nhân sự. May mắn cũng là yếu tố để có được thắng lợi hôm nay, vì Quảng Nam tấn công nhiều nhưng không kết thúc được.

Hơn thế bàn thắng sớm của Anh Đức giúp chúng tôi dễ đá, dễ tính toán hơn trong phần còn lại. Chúng tôi về ngay trong đêm, để chuẩn bị tốt nhất cho trận đá AFC Cup sau đây vài ngày. Chiến thắng hôm nay đã tạo ra tâm lý tốt, cùng như động lực kích thích anh em ở trận bán kết AFC Cup tại sân Bình Dương”.

“Tôi buồn, thua trận trên chính sân nhà. Dù sao qua trận đấu này vẫn thấy những điều tích cực của đội bóng, chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn 2 sắp tới.

Tôi hài lòng về các cầu thủ tuyến trên, hàng thủ chưa được tốt, thiếu sự tập trung. Các trận đấu trước kia nữa là thiếu sự tập trung, thiếu sự an toàn, dẫn đến bàn thua phút cuối ở các trận đấu then chốt”, HLV Vũ Hồng Việt trầm tư sau trận.

“Chúng tôi thử nhiều cầu thủ ngoại, chưa chọn cầu thủ nào, chất lượng cầu thủ chưa tốt để thay thế, bổ sung, còn chờ thời gian kiểm chứng. Claudecir tôi không đánh giá cao, kể cả Thiago cũng vậy.

Khi tôi về cầm đội, qua một thời gian huấn luyện, có những vấn đề như lực lượng Quảng Nam mỏng. Cầu thủ dự bị và chính thức có khoảng cách rất lớn.

Gần như chỉ có 1 đội hình thi đấu, cầu thủ ngoại không có phong độ tốt. Trung vệ Thiago hay tiền đạo Claudecir lên cân rất nhiều. Giai đoạn 2 tìm kiếm ngoại binh chất lượng, bổ sung cầu thủ nội tốt. Huỳnh Tấn Sinh hôm nay thi đấu lỗi cũng rất nhiều”.

Đó là những chia sẻ của HLV trẻ Vũ Hồng Việt sau trận thua này. Ông cũng bảo mình lúc này chưa gặp áp lực gì nhiều cả, rất vui, vì sau thời gian gần 10 năm chỉ làm công tác huấn luyện lứa trẻ, bây giờ cầm quân ở V-League là trải nghiệm thú vị.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm