ĐIỂM NHẤN Tottenham 0-1 Ajax: ‘Quái vật’ Ajax. Spurs nhớ Son Heung Min, Harry Kane

01/05/2019 14:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham 0-1 Ajax. Chỉ 1 là đủ. Đủ không chỉ cho chiến thắng lượt đi của Ajax ở bán kết Champions League mà thậm chí có thể còn đủ cả cho trận lượt về trên sân nhà của họ.

VIDEO Tottenham 0-1 Ajax: Đánh sập London, Ajax đặt một chân vào chung kết Cúp C1

VIDEO Tottenham 0-1 Ajax: Đánh sập London, Ajax đặt một chân vào chung kết Cúp C1

Ajax đã đặt một chân vào trận chung kết Cúp C1 châu Âu mùa này sau chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Tottenham. Người hùng của họ là tiền vệ Van der Beek với bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Mauricio Pochettino sai lầm

HLV người Argentina sau trận cho rằng ông đã sai lầm vì cho Tottenham tiếp cận trận đấu quá thận trọng và tỏ ra quá nhún nhường đối thủ. Rằng chính sự nhún nhường ấy của Spurs đã tạo cơ hội cho Ajax kiểm soát cuộc chơi trong 30 phút đầu trận.

Nhưng thực sự rất khó trách Pochettino về chuyện này bởi khi đối đầu với đội bóng từng đánh bại cả Real Madrid lẫn Juventus trên sân khách thì người ta không nhập cuộc thận trọng mới là chuyện lạ. Nhất là khi chính Spurs và bản thân Pochettino cũng không có nhiều kinh nghiệm trong các trận đấu cân não ở cấp độ Châu Âu như thế này.

Nhưng điều đó không có nghĩa HLV Tottenham không sai lầm hoặc nếu không phải thế thì thất bại này cũng cho thấy sự hạn chế về chiến thuật của ông. Tottenham cho thấy họ chưa hề nhận diện được các mối hiểm họa từ phía đối thủ. Kịch bản của bàn thắng duy nhất giúp Ajax trở về Amsterdam với cả bầu trời hi vọng là gì?

Chú thích ảnh
Pochettino không có phương án nào để kiểm soát các ngòi nổ phía Ajax

Hakim Ziyech chuyền bóng còn Van de Beek ghi bàn. Vị trí có khác một chút so với trận Ajax gặp Juventus nhưng người chuyền bóng và người ghi bàn thì không hề thay đổi. Mối đe dọa từ Ziyech đã được thể hiện quá rõ trong 2 lần Ajax đối mặt Juventus. Khả năng di chuyển khôn ngoan của Van de Beek cũng đã được thể hiện khi Ajax gặp Juve.

 

Vậy mà Spurs vẫn không dành cho hai cầu thủ ấy mối quan tâm đúng mức. Danny Rose áp sát Van de Beek nhưng không chặn nổi bóng và để số 6 của Ajax thoát xuống thoải mái làm động tác giả trước khi hạ gục Lloris. Và cả David Neres, người từng phá lưới Juve ở Amsterdam bằng một pha xử lý kĩ thuật thiếu chút nữa lại phá lưới Spurs nếu cú sút của anh không đưa bóng vào cột dọc. Rõ ràng Neres, Ziyech và Van de Beek là 3 mũi tấn công cực lợi hại của Ajax mà Tottenham cho thấy họ chưa hề nhận diện thấy điều này. Và trách nhiệm đó thuộc về ông Pochettino.

Tottenham nhớ Harry Kane, Son Heung Min

Sự vắng mặt của hai ngôi sao tấn công chủ chốt được cảm nhận rõ ràng trong các pha lên bóng của Spurs trước Ajax. Đội chủ nhà đã tạo được thế trận tốt hơn trong hiệp 2, đã có một số pha dứt điểm. Nhưng khác biệt đã khiến Spurs thất bại ở đây là gì?

Không chỉ là họ thiếu phương án trong phong ngự đối với bộ ba Ziyech, Meres và Van de Beek mà còn cả sự thua kém đối thủ trong chất lượng của pha dứt điểm cuối cùng, trong khả năng di chuyển không bóng, chiếm lĩnh không gian và độ sáng tạo.

Chú thích ảnh
Llorente chơi tệ, không thay thế nổi Harry Kane

Những pha bóng bổng nhắm tới cái đầu của Fernando Llorente và Toby Alderweired không mang lại hiệu quả khi họ dứt điểm không chính xác. Ngoài ra, Spurs gần như không có gì hơn thế. Sự kém hiệu quả của Llorente khiến nỗi nhớ Harry Kane thêm cồn cào.

Thiếu một sát thủ vòng cấm có khả năng tận dụng cơ hội và dứt điểm tốt cả bằng chân lẫn bằng đầu như Harry Kane khiến những pha bóng cuối cùng của Spurs trở nên kém hiệu quả thấy rõ.

Thiếu những pha đi bóng lắt léo, những đường chuyền thông minh của Son Heung Min khiến những pha lên bóng của Spurs kém hẳn tính đột biến và sự sáng tạo, nhất là khi họ phải đối mặt với một Ajax pressing và vây ráp quá tốt.

Hãy gọi Ajax là người khổng lồ

Chính báo Anh đã gọi Ajax là “Người khổng lồ” Hà Lan như một sự tôn vinh xứng đáng dành cho Quyền lực của bóng đá Châu Âu một thời. Vẫn chơi với sơ đồ 4-2-3-1 như thường thấy nhưng cầu thủ Ajax tiếp tục cho thấy khả năng di chuyển không bóng linh hoạt, chiếm lĩnh khoảng trống tuyệt vời, pressing xuất sắc.

Đội bóng Hà Lan nhỉnh hơn hẳn đối thủ của họ ở khả năng xử lý bóng vừa sáng tạo, vừa gọn gàng. Cầu thủ Ajax không ít lần di chuyển và có mặt ở những vị trí mà Spurs không phòng bị. Và những mối đe dọa từ đó mà ra. Khác hẳn với sự nhún nhường của đội bóng Anh, Ajax chơi bóng tự tin như thể họ đã quá quen với những trận đấu cân não thế này bao mùa giải qua.

Từ cách phối hợp bóng tới cách tổ chức vây ráp, áp sát cực nhanh khi đối phương có bóng. Ajax không chỉ thể hiện được chất kỹ thuật đặc trưng mà còn cho thấy tính tổ chức khá tốt và bài bản của một ứng viên vô địch.

VIDEO soi kèo dự đoán bóng đá Barcelona vs Liverpool ( 02h00 2/5), lượt đi bán kết Cúp C1

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm