Guardiola: ‘Tôi ủng hộ VAR nhưng Llorente đã ghi bàn bằng tay’

18/04/2019 15:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Pep Guardiola tỏ ra tiếc nuối khi Man City vị VAR quay lưng trong 2 tình huống, khiến họ bị Tottenham loại cay đắng khỏi Champions League vì luật bàn thắng sân khách.

VIDEO Man City 4-3 Tottenham: Kịch tính đến phút chót, Man xanh bị loại đau đớn

VIDEO Man City 4-3 Tottenham: Kịch tính đến phút chót, Man xanh bị loại đau đớn

Man City đã thắng 4-3 nhưng kết quả đó là không đủ để họ có thể đi tiếp. Sau 2 lượt trận, Tottenham đã hòa 4-4 với Man City và giành vé đi tiếp do luật bàn thắng sân khách.

Thắng 4-3 ở tứ kết lượt về nhưng Man City ngậm ngùi rời Champions League sau trận đấu có 2 tình huống được quyết định bởi công nghệ VAR. Đầu tiên là bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho Tottenham của Fernando Llorente. Đây cũng là bàn thắng quyết định tỷ số của trận đấu, giúp Tottenham đánh bại Man City nhờ luật bàn thắng sân khách. Ở tình huống này, trọng tài chính Cuneyt Cakir đã tham khảo công nghệ VAR trước khi công nhận bàn thắng cho Tottenham.

Đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, Guardiola đã nhảy lên ăn mừng bàn thắng khi Sterling đưa bóng vào lưới Tottenham. Nhưng VAR một lần nữa được sử dụng, bắt lỗi việt vị của Sergio Aguero, cầu thủ đã kiến tạo cho Sterling. Bàn thắng không được công nhận.

 

Chú thích ảnh
Guardiola gục xuống ôm đầu trước thất bại của Man City

  

Phát biểu sau trận, HLV Pep Guardiola nói: “Tôi ủng hộ VAR nhưng từ một góc quay có thể thấy bóng đã chạm tay Llorente”. Nói về tình huống Aguero bị xác định việt vị, Guardiola bày tỏ: “Nếu cậu ấy việt vị thì là việt vị. Trọng tài đã quyết định là việt vị. Nếu có VAR mùa trước (ở trận gặp Liverpool), mọi chuyện đã khác”.

Tình huống bóng chạm tay Llorente trước khi vào lưới

“Thật khó khăn. Chúng tôi đã gần với chiến thắng. Thật độc ác. Chúng tôi phải chấp nhận nó. Chúng tôi đã gắng làm mọi thứ. Đây là một trận đấu hay. Tôi chưa bao giờ thấy SVĐ như ngày hôm nay. CĐV biết chúng tôi đã nỗ lực hết mình và bóng đá là như vậy”.

Bàn thắng của Sterling không được công nhận

Trong khi đó, HLV Mauricio Pochettino đã ca ngợi các học trò là những người hùng: “Thật không thể tin được cách mà trận đấu kết thúc. Tôi rất hạnh phúc, rất tự hào. Các cầu thủ của tôi là những người hùng ở đây. Trong một khoảnh khắc mọi thứ diễn ra trong đầu bạn, sự thất vọng nhưng rồi tất cả thay đổi. Đó là lý do tại sao tôi yêu bóng đá”.

Không giấu được niềm vui sướng và xúc động, Christian Eriksen thừa nhận mình là người đàn ông may mắn nhất hành tinh. “Tôi có lẽ là người đàn ông may mắn nhất hành tinh đêm nay. Tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc nhưng đây là một trận đấu thú vị. Ơn trời là cầu thủ Man City đã việt vị. Bàn thắng, bàn thắng và bàn thắng. Một trận đấu kỳ lạ”.

Video Messi hành hạ Phil Jones

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm