ĐIỂM NHẤN Chelsea 1-2 Liverpool: Đá tấn công, Liverpool cực đáng sợ. Costa đã lấy lại phong độ tốt nhất

17/09/2016 05:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đã chứng minh cho tất cả thấy rằng khi thi đấu đúng với phong cách gegenpressing của Juergen Klopp, họ sẽ trở nên đáng sợ như thế nào, dù phải thi đấu sân nhà hay sân khách, trước đối thủ mạnh hay yếu.

Chiến thắng 2-1 ngay tại Stamford Bridge đêm qua là một minh chứng. Họ bóp nghẹt tuyến giữa và khiến đội chủ nhà phải co cụm về phòng thủ. Trung vệ Lovren mở tỷ số ở phút 17 sau một pha đá phạt thông minh. Và ngay trong hiệp một, đến lượt Henderson lập một siêu phẩm với cú sút xa vào góc cao khung thành Thibaut Courtois. Sang hiệp hai, Diego Costa mang lại chút hy vọng cho Chelsea, nhưng riêng bàn gỡ của anh là không đủ để giữ lại một điểm trên sân nhà.

Dưới đây là những điểm nhấn của trận đại chiến:

1.Liverpool cực nguy hiểm với gegenpressing


Liverpool có thể ghi bàn từ bất cứ đâu. Việc những hậu vệ và tiền vệ trung tâm như Lovren và Henderson đều lập công là một minh chứng. Và với lối chơi tấn công của mình, họ đã ghi 8 bàn thắng vào lưới các đội Top 3 mùa trước như Leicester (4-1), Arsenal (4-3), đã sút tung lưới hàng thủ xuất sắc nhất mùa trước (1-1 trước Tottenham), và bây giờ là màn chinh phục Stamford Bridge của Chelsea, đội bóng do một HLV người Italy dẫn dắt và vừa tậu một trung vệ 34 triệu bảng.

2.Có Firmino, Liverpool đá hay hơn khi có Sturridge


Có thể nhiều người không đồng tình với nhận định này, nhưng đó là sự thực. Mặc dù Liverpool đã giành 3 điểm ngay tại Stamford Bridge, nhưng Sturridge khá lạc lõng trong chiến thắng của đội nhà, anh dường như không “bắt sóng” được với những đồng đội vốn đang hoạt động khá trơn tru trong hệ thống chiến thuật của Klopp. Sturridge bị thay ra ở đầu hiệp hai có lẽ cũng vì lý do ấy.

Firmino, người đã ghi 3 bàn ở mùa giải này, lại là trường hợp khác. Anh hòa nhập nhanh với lối chơi của Klopp. Tuy nhiên, Firmino không chơi trận này.

3.Kante không phải lúc nào cũng là động cơ hảo hạng


“Makelele mới” đã thi đấu khá vất vả trong trận đại chiến này, và đó là 90 phút không thành công. Vì sao? Coutinho đã có rất nhiều thời gian và khoảng trống để ngắm nghía trước khi tạt bóng cho Lovren đánh đầu mở tỷ số ở phút 17. Trong hiệp một, cũng vì sự lơ là của Kante, Henderson đã có quá nhiều khoảng trống để tung ra một cú sút xa cực kỳ hiểm hóc.

Các fan Chelsea đã đứng dậy ăn mừng khi Cesc Fabregas được đưa vào sân ở phút 82, song thực thế, tiền vệ người Tây Ban Nha có quá ít thời gian và cơ hội để tạo sự khác biệt.

4. Mignolet vẫn là điểm yếu của Liverpool

Dù Liverpool thắng trận nhưng Mignolet vẫn là một điểm yếu của họ. Thủ thành người Bỉ đỡ lỗi một đường chuyền về, có một pha phá bóng nhẹ như … khống chế bóng hỏng, và cũng tỏ ra thiếu thuyết phục trước những đường tạt bóng. Sẽ không ngạc nhiên nếu sắp tới, anh bị Loris Karius (đang chấn thương) chiếm mất vị trí.

5.Costa đang có phong độ tốt nhất


Tiền đạo người Brazil đã trải qua mùa giải 2015-16 tồi tệ, nhưng giờ thì khác: anh đã ghi 5 bàn thắng dưới thời Conte. Nên nhớ ở mùa trước, phải đến tận Boxing Day, anh mới ghi nổi 4 bàn. Costa rõ ràng đang lấy lại động lực của mình nhờ Conte.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois - Ivanovic, Cahill, Luiz, Azpilicueta – Kante, Matic, (Fabregas 84’) - Willian (Moses 84’), Oscar (Pedro 84’), Hazard - Costa.

Liverpool: Mignolet – Clyne, Matip, Lovren, - Lallana, Henderson, Wijnaldum (Stewart 90’) - Mane, Coutinho (Lucas 82’), Sturridge (Origi 57’).

Ghi bàn: Costa 61' - Lovren 17', Henderson 36'


T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm