VIDEO: Chàng trai người Serbia yêu Hà Nội và bí quyết nói sõi tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ

17/10/2019 18:29 GMT+7 | Video Văn hóa

(Thethaovanhoa.vn) - Marko Nikonic là một người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam hơn 5 năm. Một người đã đi đến hầu khắp các địa danh tại Việt Nam nhưng chỉ chọn gắn bó với Thủ đô Hà Nội. Với những trải nghiệm và cảm nhận của riêng mình về thành phố này, anh đã xuất bản một tiểu thuyết dày hơn 300 trang, viết hoàn toàn bằng tiếng Việt. Cuốn Phố Nhà Thờ của anh, mặc dù mới ra mắt, nhưng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc

'Phố Nhà Thờ' của Marko Nikolic: Chuyện 'chàng Tây' viết tiểu thuyết tiếng Việt đầu tiên

'Phố Nhà Thờ' của Marko Nikolic: Chuyện 'chàng Tây' viết tiểu thuyết tiếng Việt đầu tiên

Qua hơn 300 trang sách "Phố Nhà Thờ", Marko Nikolic (người Serbia) không chỉ đơn thuần kể lại một câu chuyện tình yêu mà sâu và xa hơn là hiện thực sinh động từ góc nhìn của một người nước ngoài, soi chiếu những va chạm Đông - Tây, đồng thời đặt vấn đề mạnh mẽ về hành trình nhận thức bản thân và lựa chọn sống.

VIDEO: Chàng trai người Serbia nói sõi tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ

Bích Thủy - Mộng Thìn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm