VBA 2018: Hiệp 3 bùng nổ, Cantho Catfish 'giải quyết' sớm Saigon Heat

20/07/2018 08:18 GMT+7 | Bóng rổ

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đại chiến quyết định ngôi đầu giữa Cantho Catfish và Saigon Heat đã có một khởi đầu gay cấn đúng như sự mong đợi của người hâm mộ. Dù vậy, khi màn so tài bước vào hiệp 3, sự bùng nổ của đội bóng miền Tây đã khiến “Ông 30” gặp bất ngờ.

Với chuỗi ghi điểm liên tiếp trong 20 phút cuối, các học trò của HLV Kevin Yurkus đã nhanh chóng kết thúc trận đấu với chiến thắng 86-78, qua đó, củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu.

Tấn công cống hiến, so kè gắt gao

Với quyết tâm đả bại đội chủ nhà nhằm đòi lại ngôi đầu bảng, Saigon Heat đã có màn nhập cuộc hứng khởi và sớm dẫn trước đối thủ 9-0 chỉ sau 2 phút thi đấu. Tuy nhiên, bằng những điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Kevin Yurkurs, Cantho Catfish đã nhanh chóng trở lại và san bằng khoảng cách với đối thủ. Kết thúc hiệp 1, với sự bùng nổ của anh em Tâm Đinh – Sang Đinh (ghi tổng cộng 14 điểm), câu lạc bộ miền Tây đã chiếm lợi thế về tỷ số trước đội bóng “Ông 30” (21-20).

Khoảng thời gian tiếp theo, hai đội tiếp tục thi đấu “ăn miếng trả miếng”, tuy nhiên, Cantho Catfish là câu lạc bộ tận dụng cơ hội tốt hơn để tiếp tục dẫn trước 42-38 sau 20 phút thi đấu.  

Hiệp 3 bứt phá, lợi thế về tay

Hiệp 3, với những chỉ đạo quan trọng từ HLV Kevin Yurkus, đội bóng miền Tây đã thi đấu đầy hưng phấn và có liền 9 điểm sau 3 tình huống ném xa thành công của Lê Hiếu Thành (2 lần) cùng Tâm Đinh.

Nhận thấy Saigon Heat có dấu hiệu phòng ngự chủ quan ở khu vực vòng ngoài, HLV David Singleton quyết định dâng cao hàng hậu vệ nhằm hạn chế khoảng trống của các tay ném bên phía Cantho Catfish.

Thế nhưng, đây là một quyết định thiếu chính xác khi các chuyên gia đột phá của câu lạc bộ Basa đã tận dụng cơ hội này nhằm thực hiện các pha qua người và lên rổ trực tiếp. Lần lượt Nguyễn Phú Hoàng (6 điểm) và De Angelo Hamilton (4 điểm) đã có những tình huống ghi điểm quan trọng giúp Cantho Catfish nới rộng cách biệt. Khép lại 30 phút thi đấu, tỷ số đã là 67-53 nghiêng về phía thầy trò HLV Kevin Yurkus.   

Hiệp đấu cuối cùng, dù đã chơi cố gắng, thế nhưng trước khoảng cách quá lớn, Saigon Heat đã không thể nào cân bằng thế trận và đành phải nhận thất bại 78-86 trước đối thủ.

Trận thua này cũng đã khiến “Ông 30” bỏ lỡ cơ hội để soán ngôi từ đội bóng Basa. Hiện tại, đoàn quân của HLV David Singleton vẫn đứng ở vị trí thứ 2 nhưng tỷ lệ thắng đã suy giảm xuống chỉ còn 66.7%.

Dù vậy, các cổ động viên của Saigon Heat vẫn có quyền tự hào khi Tavarion Nix (19 điểm, 14 rebounds), Trần Đăng Khoa (19 điểm, 4 kiến tạo, 5 cướp bóng), Triệu Hán Minh (11 điểm, 8 rebounds) hay Hồng Gia Lân (14 điểm) đã có những màn trình diễn ấn tượng, tuy nhiên, nỗ lực của họ là chưa đủ để giúp câu lạc bộ Sài thành vượt qua Cantho Catfish.

VBA 2018, Danang Dragons 78-91 Saigon Heat: Đại phá ‘hang rồng’, Saigon Heat bám sát ngôi đầu

VBA 2018, Danang Dragons 78-91 Saigon Heat: Đại phá ‘hang rồng’, Saigon Heat bám sát ngôi đầu

Dù phải làm khách tại “thánh địa” nhà thi đấu Quân Khu 5 của Danang Dragons, nhưng Saigon Heat vẫn thi đấu bản lĩnh và đã vượt qua “Rồng sông Hàn” bằng tỷ số 91-78.

Về phía đội chủ nhà thi đấu Đa năng Cần Thơ, các học trò của HLV Kevin Yurkus đã tận dụng rất tốt những cơ hội có được để “giải quyết sớm” trận đấu. Trong đó, Sang Đinh với 20 điểm, 6 rebounds và 5 kiến tạo là ngôi sao chơi nổi bật nhất và được bầu chọn cho danh hiệu MVP ngày hôm nay.

Ngoài ra, Tâm Đinh (15 điểm, 10 rebounds, 4 kiến tạo), Nguyễn Phú Hoàng (24 điểm) hay De Angelo Hamilton (12 điểm, 8 rebounds, 6 kiến tạo) cũng đã đóng góp rất lớn vào chiến thắng của đội bóng miền Tây.

Kết quả này đã giúp Cantho Catfish bảo vệ vững chắc ngôi đầu với tỷ lệ thắng lên đến 87.5%. Trận đấu kế tiếp, đoàn quân của HLV Kevin Yurkus sẽ có màn đọ sức với Hochiminh City Wings by Jetstar tại NTD Đa năng Cần Thơ (24/7).

Trong khi đó, Saigon Heat sẽ có cuộc chạm trán quan trọng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Hanoi Buffaloes tại NTD CIS vào ngày 22/7 tới đây.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm