Xuân Trí kể chuyện tình yêu cảm động thời dịch trong ca khúc 'Nỗi nhớ hai miền'

10/10/2021 19:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nỗi nhớ hai miền mang âm hưởng trữ tình nhẹ nhàng, thể hiện tâm tư bình dị và sâu lắng của đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Nhạc sĩ Xuân Trí tri ân đội ngũ y bác sĩ trong ca khúc mới 'Có một nghề'

Nhạc sĩ Xuân Trí tri ân đội ngũ y bác sĩ trong ca khúc mới 'Có một nghề'

Nhạc sĩ Xuân Trí có tình cảm đặc biệt với Có một nghề bởi ca khúc thể hiện tình cảm chân thành anh dành riêng cho nghề thầy thuốc, với mong muốn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ y bác sĩ giữa thời dịch.

Nỗi nhớ hai miền do Xuân Trí sáng tác và ca sĩ Nhật Thành thể hiện đã gửi gắm những tâm tư, tâm sự, cảm xúc bồi hồi của những chiến sĩ áo trắng đã vội vã lên đường làm nhiệm vụ ở tâm dịch, có khi không kịp gặp gỡ, thổ lộ tình cảm với người mình yêu thương. Mặc dù vậy tất cả đều giữ vững niềm tin chiến thắng dịch bệnh để ngày nào đó sớm quay trở lại đoàn tụ với gia đình, với người thân và cả người thương.

Nhạc sĩ Xuân Trí từng sáng tác nhiều ca khúc đề tài chống dịch Covid-19 hoặc ngành y như: Việt Nam chống dịch vang danh, Toàn dân đoàn kết chống dịch, Có một nghề... Trong mỗi ca khúc anh đều gửi gắm vào đó những câu chuyện, hình ảnh của những chiến sĩ nơi tuyến đầu, qua đó gửi tới họ lòng tri ân, biết ơn sự hy sinh thầm lặng, để mỗi người dân được sống bình yên. 

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Xuân Trí

Anh chia sẻ: "Hoàn cảnh ra đời ca khúc này rất đặc biệt, xuất phát từ câu chuyện có thật khiến tôi rất xúc động. Trong đợt dịch bùng phát dữ dội tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, đã có hàng vạn người từ mọi miền Tổ quốc xung phong lên đường chi viện cho "tâm dịch" miền Nam, trong đó có đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. 

Trong đoàn có bác sĩ Nguyễn Đăng Đức là người đã gửi gắm cho tôi những vần thơ, lời tâm sự, mong muốn có ca khúc để tiếp thêm sức mạnh cho các y, bác sĩ bệnh viện dã chiến số 16, P. Phú Nhuận, Q7, TP.HCM. Đây là bệnh viện lớn nhất với hơn 3.000 giường bệnh, đặc biệt số giường hồi sức lớn nhất cả nước với 500 giường. 

Anh Đức có nói với tôi: "Xuân Trí giúp anh có bài sớm nhé, để động viên tinh thần anh em ở trong này", và như được tiếp thêm sức mạnh, tôi đã nhanh chóng hoàn thành ca khúc".

Chú thích ảnh

Nỗi nhớ hai miền được thể hiện bởi giọng ca Tenor đậm chất trữ tình Nhật Thành, Đoàn văn công Quân khu 3. Nam ca sĩ bày tỏ: "Tôi nhận lời mời thể hiện ca khúc Nỗi nhớ hai miền từ anh Xuân Trí không chút do dự bởi tôi và nhạc sĩ đã biết nhau hơn 20 năm.

Khi cầm bản nhạc, tôi vô cùng xúc động khi đọc phần lời và giai điệu, cảm nhận bài hát đã khắc họa được sự hi sinh của những y bác sĩ tuyến đầu, những người sẵn sàng gác lại công việc cá nhân, chia tay những người thân yêu tiến vào tâm dịch. Tôi tin chắc rằng bài hát Nỗi nhớ hai miền sẽ được đông đảo công chúng khán giả đón nhận và yêu mến" - ca sĩ Nhật Thành bày tỏ.

MV Nỗi nhớ hai miền - ca sĩ Nhật Thành

Phần ca từ ý nghĩa, giai điệu nhẹ nhàng, kết hợp giọng hát Nhật Thành, khiến ca khúc Nỗi nhớ hai miền da diết, khắc khoải, dễ nhận được sự đồng cảm của người nghe. Ê-kíp với sự quyết tâm cao, chỉ trong 2 ngày đã hoàn thành tác phẩm, từ phối khí, thu thanh, quay hình và dựng MV Nỗi nhớ hai miền

Xuân Trí cùng ê-kíp hy vọng, bài hát đậm chất tình ca giữa thời dịch sẽ tiếp thêm động lực và niềm tin để đội ngũ y bác sĩ vượt qua những khó khăn trong cuộc chiến chống dịch kéo dài. 

Tiểu Phong. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm