X-Factor 2016: 'Bản sao Bi Rain' lay động HLV

11/04/2016 07:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trần Minh Dũng có lẽ là cái tên gây nhiều chú ý nhất trong tập 2 Vòng hội ngộ của chương trình The X-Factor diễn ra tối qua. Sau khi nghe anh trình diễn, HLV Hồ Quỳnh Hương đã phải thốt lên “Em hát nhạc xưa với phong thái của em là một điều rất mới mẻ, em hoàn toàn rất khác các ca sĩ hát nhạc xưa từ trước đến giờ”.

Cả 4 HLV và công chúng đều bất ngờ thú vị khi nhìn thấy Trần Minh Dũng trên sân khấu với dáng vẻ rất K-Pop, anh gợi nhiều nét đến Bi Rain. Phong thái tự nhiên, trẻ trung và khá hài hước của Minh Dũng đều khiến mọi người nghĩ rằng anh sẽ thể hiện một bài hát sôi động.


Trần Minh Dũng xuất hiện như... Bi Rain

Thế nhưng khá bất ngờ khi Minh Dũng thể hiện một bài nhạc trữ tình, Niệm khúc cuối của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Và bất ngờ hơn, anh lại hát khá hay. Giọng hát trầm ấm, dày của anh đã chinh phục toàn bộ các HLV.


Nhưng bài hát anh thể hiện thì lại là một sự trái ngược. HLV Hồ Quỳnh Hương rất thích phong cách này của Trần Minh Dũng

Và bất ngờ lại nối tiếp khi Minh Dũng bộc bạch về cuộc đời mình. Năm nay 28 tuổi, chàng trai Cần Thơ này đã trải qua rất nhiều nghề mưu sinh, từ bốc vác, tiếp thị và giờ đang làm công nhân vệ sinh, trông coi một quán ăn nhỏ. “Tôi lao động miệt mài cốt chỉ để nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc. Sau bao nhiêu năm ấp ủ giờ là lúc để theo đuổi đam mê đến cùng”, Dũng tâm sự.

Câu chuyện của Minh Dũng đã trở thành điểm nhấn của tập 2 chương trình X-Factor.

Cùng xem lại phần trình diễn của Trần Minh Dũng trong chương trình tối qua:


Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều câu chuyện cảm động được kể lại trong phần thi tối qua nhưng ít có câu chuyện nào mà nhân vật chính của nó vừa có câu chuyện xúc động lại vừa có giọng hát đủ chất lượng như Minh Dũng.

Lê Văn Cường cũng là một thí sinh có câu chuyện xúc động khi chàng trai bán kẹo kéo này đã làm tất cà để chứng minh với gia đình mình rằng nghệ thuật đã ăn vào máu và anh không thể làm nghề nào khác ngoài ca hát.


Lê Văn Cường trình bày bài hát "Một dại khờ, một tôi" của nhạc sĩ Phú Quang

Nhưng Cường lại thiếu một giọng hát có yếu bất ngờ để gây được sự hấp dẫn hay tạo nên một sự bí ẩn. Anh chỉ hấp dẫn về mặt nội dung câu chuyện và may mắn cho anh, điều này lại thu hút được tráim của các HLV.

Cả Tùng Dương lẫn Thanh Lam đều nhận xét giọng hát anh chưa đủ sức để tham dự một cuộc thi như X-Factor nhưng trái tim họ đều dành cho anh một cơ hội cuối cùng. Kết quả Lê Văn Cường được vào vòng sau.

Cả 4 HLV đêm qua đều phải trải qua những quyết định khó xử, nằm ngoài vấn đề chuyên môn bởi họ bị hấp dẫn bởi những câu chuyện hoặc những giọt nước mắt.


Nhóm The Passion với bài hát "Nóng"

Nhóm The Passion (cũng đã từng thi X-Factor mùa đầu với cái tên In The Passion) có phần trình diễn không thật sự ấn tượng. Nhưng những giọt nước mắt của họ khi tâm sự những nỗi niềm của mình về niềm tin vào con đường âm nhạc đã làm cho các HLV đồng ý. Cả 4 HLV đều cho The Passion vào vòng sau với lời hứa “phải cố gắng gấp 20 lần”.


Lê Hoàng Phong cũng là một cái tên quen thuộc khi từng ở đội Mỹ Tâm tại chương trình Giọng hát Việt mùa 3. Tại cuộc thi này anh đã bị Đức Phúc loại trong vòng Đối đầu. Tuy nhiên, tại X-Factor năm nay Phong đang cho thấy anh đã khác đi rất nhiều và trở thành một nhân tố bí ẩn

Tuy vậy, cũng có những giọng hát hay đã lóe lên đêm qua với phần trình bày của Vũ Nhật Tuấn, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Hoàng Phong hay nhóm The Wings.

Những gương mặt này ít nhiều cho thấy họ đang trở thành những nhân tố có phần bí ẩn khiến công chúng chú ý và chờ đợi những phần biểu diễn tiếp theo.

Tập 3 vòng Hội ngộ sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 21g, Chủ nhật, ngày 17/4 trên kênh VTV3.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm