XEM VIDEO: Đầu Xuân, Lương Nguyệt Anh ăn chay 'tìm về chốn thiêng'

28/02/2018 20:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày đầu năm Mậu Tuất, ca sĩ Lương Nguyệt Anh đã có chuyến hành hương về đất Phật Ấn Độ.

Lương Nguyệt Anh chia sẻ, được đi hành hương đến đất Phật là mong ước đã lâu đến giờ mới có thể thực hiện. Cô tìm được sự bình yên trong tâm hồn, lấy lại cân bằng mỗi khi bị stress và nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn khi tìm đến cửa Phật.

Chú thích ảnh
Lương Nguyệt Anh  tìm được sự bình yên trong tâm hồn nơi cửa Phật

Trước đây, sản phẩm âm nhạc Tìm về chốn thiêng của Lương Nguyệt Anh cũng được nhiều người biết đến và ủng hộ.

Về chuyến hành hương, “sao mai” cho rằng đây là cơ duyên rất lớn và chuyến đi cũng mang đến cho cô nhiều cảm xúc.

Chú thích ảnh
Chuyến đi mang đến cho Lương Nguyệt Anh nhiều cảm xúc

Không chỉ đi đúng dịp ngày Phật thích ca thành đạo mà cô còn có cơ hội chiêm ngưỡng Bồ đề đạo tràng (Bodhgaya) và vườn Lộc Uyển – được tương truyền là nơi đức Phật giảng bài kinh đầu tiên cho 5 anh em ngài Kiều Trần Như.

Ngoài các thánh tích, Lương Nguyệt Anh cũng dành thời gian cùng đoàn phật tử thăm quan sông Hằng; vào các cửa hàng mua sắm và hóa trang thành một cô gái Ấn Độ với xà rông quấn…

Chú thích ảnh
Lương Nguyệt Anh hóa thân thành cô gái Ấn Độ

Suốt chuyến đi, Nguyệt Anh đều ăn chay cùng đoàn và cô cho rằng, đồ ăn chay của Ấn Độ rất phù hợp, rất ngon để những người đi du lịch hành hương có thể khám phá.

Xem MV Tìm về chốn thiêng của Lương Nguyệt Anh:

‘Sao mai’ Lương Nguyệt Anh ra mắt ca khúc tự phổ nhạc

‘Sao mai’ Lương Nguyệt Anh ra mắt ca khúc tự phổ nhạc

Quê mẹ người ơi là nhạc phẩm đầu tay mà “sao mai” Lương Nguyệt Anh tự phổ nhạc, đánh dấu cho sự nghiệp sáng tác của cô.

Bảo Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm