Whitney Houston - bi kịch khi phải sống 'hai con người'

09/06/2016 06:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 4 năm kể từ khi Whitney Houston đột tử ở tuổi 48 do bị đuối nước (kết quả khám nghiệm tử thi thấy trong người bà có cocaine), đã có nhiều câu chuyện và cả phim truyện nhựa kể về cuộc đời cũng như cuộc vật lộn lâu dài với chứng nghiện ma túy của biểu tượng pop này.

Trong cuốn hồi ký mới mang tựa đề Every Little Step, chồng cũ của Houston, ca sĩ Bobby Brown, cởi mở nói về cuộc tình bất hạnh của họ và ma túy đã trở thành tác nhân khiến cho cuộc hôn nhân của họ tan vỡ như thế nào (hai người ly hôn sau một thời gian cực kỳ bão tố hồi năm 2007).

Thế nhưng, trong một cuộc phỏng vấn mới đây của chương trình 20/20 trên kênh ABC, Brown đã có tiết lộ gây sốc: lần đầu tiên anh nhìn thấy Houston dùng ma túy là vào đúng ngày cưới của họ hồi năm 1992.

“Đó là lần đầu tiên tôi thực sự thấy cô ấy dùng ma túy. Houston dùng ma túy song cô ấy biết kiểm soát bản thân. Tuy nhiên, trong ngày cưới cả hai chúng đều đều hạnh phúc. Tôi yêu Houston sâu sắc và đến cuối đời tôi nghĩ mình vẫn giữ nguyên cảm xúc đó với cô ấy, bởi Houston là người duy nhất hiểu tôi và không bao giờ phán xét gì cả. Nhiều người đổ lỗi cho tôi là người đưa cô ấy vào con đường nghiện ngập, nhưng thực ra Houston nghiện ma túy từ lâu rồi. Biết điều đó nhưng tôi càng yêu và muốn bảo vệ cô ấy hơn” – Brown chia sẻ trong nước mắt.


Biểu tượng pop Whitney Houston & ca sĩ Bobby Brown trong ngày cưới hồi năm 1992

Trong số những câu chuyện kể về cuộc đời Houston còn gồm cả cuốn hồi ký Remembering Whitney của mẹ ca sĩ, trong đó bà kể chi tiết đã tức giận và lo âu như thế nào về tình cảnh nghiện ngập của con gái và mối hiềm khích giữa chồng cũ của Houston là với gia đình bà về chuyện nhập viện và cái chết của Bobbi Kristina, cô con gái duy nhất của vợ chồng Houston.

Hồi năm 2005, bà Cissy Houston tới nhà con gái ở Atlanta sau khi con trai bà là Gary cảnh báo ca sĩ “đang gặp rắc rối”. Mặc dù từ lâu bà đã lo lắng về chứng nghiện ma túy của con gái, tuy nhiên bà vẫn không thể tưởng tượng nổi sẽ thấy một cảnh tượng đầy ám ảnh trong nhà Houston.

“Ai đó đã phun sơn lên các bức tường, bức tranh to với những đôi mắt nhìn trừng trừng giận dữ, những gương mặt xa lạ” - bà Cissy (82 tuổi) viết trong cuốn hồi ký. “Đó là những đôi mắt đầy thù hận, giống như một sự đe dọa. Còn trong phòng khác là một bức ảnh to chụp Nippy (biệt danh của Houston), Bobby và Krissi, nhưng ai đó đã cắt đầu Nippy ra khỏi bức ảnh”.

Khi Whitney xuất hiện trên cầu thang, ngôi sao từng làm rung động bao con tim với những bản nhạc bất hủ, với lượng đĩa bán ra đạt hơn 170 triệu bản và chủ nhân của 6 giải Grammy, “trông như một người mà tôi không hề biết. Lúc đó, tôi biết con gái mình đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng” - bà Cissy nói với tạp chí People hồi năm 2013.

Áp lực của danh tiếng

Theo lời kể của bạn bè và gia đình vào thời điểm Houston qua đời, trong Houston có hai con người: là công chúa pop với vẻ đẹp cá tính và giọng ca mê hồn của hãng thu âm Arista (chủ tịch là ông Clive Davis) và là cô gái đến từ Newark, bang New Jersey, người đã nổi loạn, chống lại mọi áp lực để trở nên hoàn hảo bằng cách dùng ma túy khi mới ngoài 20 tuổi.

“Nhiều người muốn biết Houston thực sự là người như thế nào và mọi người nghĩ về cô ấy ra sao” - một người bạn thân thiết với gia đình Houston nói với tạp chí People. “Houston phải chịu nhiều gánh nặng. Có những người nhìn bên ngoài trông rất vững vàng và mạnh mẽ, nhưng bên trong lại luôn thấy bất an, gặp nhiều chuyện gia đình, cảm xúc cá nhân và đối chọi với nhiều cuộc vật lộn. Houston là người như vậy”.

Sau khi Davis ký hợp đồng thu âm với Houston hồi năm 1985, “Houston phải trở thành người theo Davis yêu cầu, phải ăn mặc và hát những gì ông ấy muốn, phải hành xử giống như một người chuẩn mực trong khi cô ấy thực sự là một cô gái quê mùa đến từ Jersey. Houston chắc chắn rất bực tức với điều đó.

Davis đã đưa Houston trở thành một ngôi sao pop dòng chủ đạo và biến những ước mơ điên cuồng nhất của cô trở thành hiện thực. Tuy nhiên, danh hiệu ngôi sao pop ấy đã khiến Houston phải trả giá. Vì thương hiệu của hãng thu âm, cô phải hành xử theo một cách nhất định trước các camera. Đó không phải là con người thực thụ của Houston” - một nhà điều hành thu âm từng làm việc với Houston kể lại.


Whittney Houston nghiện ma túy và từng tàn tạ đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra

Cuộc đời của một kẻ nổi loạn

Bước vào mối quan hệ lãng mạn với Brown và sử dụng ma túy là cách Houston nổi loạn để chống lại mọi áp lực đó. “Con người ta lúc gặp khó khăn, rắc rối, họ  cần có lối thoát. Với Houston, đó là ma túy. Houston dùng ma túy để thoát khỏi những nỗi đau của mình” - nhà điều hành thu âm nói thêm.

Ban đầu, Houston vẫn giữ kín được việc mình xài ma túy, tuy nhiên “mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ. “Sau khi dùng ma túy, Houston không có khái niệm mình là ai, cô ấy trở nên giận dữ và đột ngột quay sang công kích mọi người nếu như cô cảm thấy người đó không hợp tác với mình” - một người bạn của gia đình Houston kể.

Khi không còn ai ở quanh thì cô con gái Bobbi Kristina là người chăm sóc Houston. Hồi năm Krisstina khoảng 11-12 tuổi, người bạn này của gia đình đến nhà, cô bé nói mẹ không khỏe và đã đi nằm.

“Tôi lên gác tới phòng ngủ của Houston, thấy căn phòng thật kinh khủng. Hàng đống quần áo và bát đĩa bẩn thỉu vứt đầy phòng, còn Houston ngủ giữa đống hỗn độn đó. Đó là phòng ngủ của một người nghiện” - người bạn này kể lại.

Mặc dù đã vài lần vào trung tâm cai nghiện, song Houston vẫn phải vật lộn với chứng nghiện ma túy cho đến cuối đời mình.

“Houston chịu đau đớn của mọi áp lực mà cô ấy phải đối diện và cả nỗi đau khổ khi phải sống với 2 con người. Houston đã nghiện ma túy nặng và từ bỏ tài năng trời ban vì ma túy” - nhà điều hành thu âm nói.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm